VATICAN (ZENIT.org).- Ðức hồng y Angelo Sodano, Quôc vụ khanh Vatican, đã gởi điện tín nhân danh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, sau khi xảy ra vụ khủng bố đặt bom tại gần hai hội đuờng ở Istanbul, thủ đô Turkey đã khiến cho 23 người tử nạn. Ðiện tín theo bản gốc tiếng Pháp được Văn Phòng Báo chí Toà Thánh phổ biến.
Được tin về những vụ công kích xảy ra tại trung tâm Istanbul, Đức Thánh Cha đã nhờ tôi gởi lời chi buồn sâu xa nhất của Ngài tới toàn thể quốc gia và những người liên hệ. Ngài cầu xin Đấng Toàn Năng đón nhận vào nước Người những người qua đời và an ủi những người bị thương tích, những gia đình đang trải qua những thử thách nặng nề và tất cả những tín hữu bị ảnh hưởng bởi thảm kịch mới này, thảm kịch nhắm vào tất cả những người thiện chí. Đức giáo Hoàng cầu xin Thiên Chúa trợ giúp những nhân viên cứu nạn và tất cả những ai có trách nhiệm đồng hành với những người chịu tang.
”Đức Giáo Hoàng một lần nữa kêu gọi những người nam và nữ trên khắp thế giới hành động cho hòa bình và chống khủng bố, trong sự tôn trọng quyền tự do các tín ngưỡng và những cam kết cá nhân, ngõ hầu tôn giáo không bao giờ là nguồn gốc những vụ xung đột, làm đổ máu và làm mất đi tình con người.”
Được tin về những vụ công kích xảy ra tại trung tâm Istanbul, Đức Thánh Cha đã nhờ tôi gởi lời chi buồn sâu xa nhất của Ngài tới toàn thể quốc gia và những người liên hệ. Ngài cầu xin Đấng Toàn Năng đón nhận vào nước Người những người qua đời và an ủi những người bị thương tích, những gia đình đang trải qua những thử thách nặng nề và tất cả những tín hữu bị ảnh hưởng bởi thảm kịch mới này, thảm kịch nhắm vào tất cả những người thiện chí. Đức giáo Hoàng cầu xin Thiên Chúa trợ giúp những nhân viên cứu nạn và tất cả những ai có trách nhiệm đồng hành với những người chịu tang. ”Đức Giáo Hoàng một lần nữa kêu gọi những người nam và nữ trên khắp thế giới hành động cho hòa bình và chống khủng bố, trong sự tôn trọng quyền tự do các tín ngưỡng và những cam kết cá nhân, ngõ hầu tôn giáo không bao giờ là nguồn gốc những vụ xung đột, làm đổ máu và làm mất đi tình con người.”