Zenit 27/11/2003 - Đức Thánh Cha, trong bức thư gởi cho Liên Hiệp Tôn Giáo Các Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khoẻ Xã Hội (ARIS) vừa được công bố hôm 27/11/2003, nhận xét rằng những người đang chịu đau khổ quá có thể đánh mất đi cái nhìn về ý nghĩa cuộc đời. Vì thế, họ luôn cần đến những người Samarita nhân lành bên cạnh họ.

ARIS là tổ chức chịu trách nhiệm trong cố gắng của Giáo Hội Công Giáo tại Ý trong lãnh vực sức khoẻ. Tổ chức này hiện đảm đương 300 bệnh viện, các trung tâm phục hồi, các trung tâm trợ giúp y tế và các trung tâm nghiên cứu.

Trong thư gởi cho ARIS, Đức Thánh Cha đã nêu lên gương sáng của chân phước Mẹ Têrêxa thành Calcutta, đấng "đã làm chứng qua một cách thế đơn giản và cụ thể lòng từ ái của Thiên Chúa đối với những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội, với những ai đau khổ, yếu đau và hấp hối".

Đức Thánh Cha nhận định rằng những người Samarita nhân lành "trong khi làm giảm nhẹ vết thương trên thân thể các bệnh nhân, cũng giúp họ gặp gỡ Đức Kitô đấng, chiến thắng sự chết, mạc khải giá trị viên mãn của đời sống trong mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh".

Đức Thánh Cha khích lệ "Anh chị em đừng ngưng nghỉ trong việc công bố Tin Mừng cho sự đau khổ! Hãy làm chứng cho quyền năng cứu độ của Tình Yêu Chí Thánh qua công việc phục vụ của anh chị em".

"Chúng ta có thể nhận ra, đặc biệt nơi người bệnh và đau khộ khuôn mặt chịu đựng của Đức Kitô, Đấng trên cây thánh giá đã mạc khải cho chúng ta tình yêu nhân hậu và cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, Đấng chắc chắn sẽ chữa lành nhân loại khỏi thương tích vì tội lỗi".

Nhân dịp này Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời cám ơn ARIS vì các công việc của họ không những chỉ ở tại Ý mà còn ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt nơi các xứ truyền giáo.