Đợi chờ Chúa đến trong giữa thời đại khủng bố.

Đức Tổng Giám Mục Comastri, người giảng tĩnh huấn cho Đức Thánh cha nói giữ một thế giới vương vất khủng bố, người Kitô hữu chúng ta phải thắp đèn sáng, cầm sẵn trong tay để đón Đấng Thiên Sai đến.

ĐTGM Angelo Comastri, đại diện ĐTC tại Đền thờ Đức Mẹ ở Loreto nước Ý, đã trích dẫn lời của Mẹ Teresa thành Calcutta diễn tả thái độ của các tín hữu trong giai đoạn chuẩn bị Giáng Sinh này.

Người nữ tu xứ Albania thường nói : 'Điều toàn vẹn chưa tới' ĐTGM Comastri nhắc nhở. "Trong mùa Vọng, chúng ta nhắc nhớ tới lần thứ nhất Đức Giêsu giáng trần ở Bêlêm. Lần giáng lâm lần thứ nhất này nhắc nhớ chúng ta lần giáng lâm quang vinh thứ hai khi Chúa trở lại."

ĐTGM nhắc nhớ chúng ta nên mở sách tiên tri Isaiah ra mà ngẫm: "Hãy bạt núi san đồi cho bằng phẳng."

San bằng núi đồi của tâm hồn chính là hòa giải để có Chúa cùng đồng hành như Ngài đồng hành với hai môn sinh trên đường về làng quê Emmaus.

ĐTGM kết luận: "Lịch sử tiếp diễn và những cuộc trở về vẫn tiếp diễn tạo thành những trang sử đẹp nhất, cũng như dấu chỉ vững vàng nhất nói cho thế giới biết rằng Chúa Kitô đang sống và đang đồng hành với loài người chúng ta qua các nẻo đường trần của xã hội nhân thế chúng sinh."