India:Cha Joseph Thelekkatt, hiệu trưởng trường Don Bosco ở thành phố Guwahati, Assam phát biểu rằng: “Tình hình vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát, nguy hiểm hãy còn chưa được trút bỏ”. Ngài bình luận rằng thương vong nằm ngoài tầm kiểm soát trong những ngày qua ở bang phía Đông Ấn Độ là hậu quả của các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan người Assam tấn công vào các công dân nói tiếng Hindi của bang Bihar lân cận.
Bang Assam, bang nổi tiếng về trà ở Ấn Độ, trong hai tuần qua đã bị tấn công bạo lực với hậu quả ít nhất 59 người chết, những người nhập cư từ bang Bihar lân cận. Cha giải thích: “Cuộc tấn công đã nảy sinh ở bang Bihar khi hàng trăm sinh viên ập vào nhà ga của Kishanganj chặn hai đoàn tàu hoả và làm bị thương khoảng 50 hành khách khởi hành từ bang Assam. Các sinh viên phản đối chống một vụ việc được cho là sự phân biệt đối xử một vài sinh viên, những sinh viên đến bang Assam với hy vọng tìm việc làm trong ngành đường sắt, trong một cuộc tuyển dụng công khai”. Cha Thelekkatt cũng bình luận thêm: “Thời kỳ yên ổn trong chốt lát trở lại do sự triển khai các lực lượng an ninh trên các ngã đương. Cám ơn sự hiện diện của họ đã làm cho bạo lực hoàn toàn chấm dứt”. Tuy nhiên, sự đe doạ vẫn chưa trôi qua: “Vẫn còn không khí sợ hãi. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tiếp tục sống trong tình trạng nguy hiểm, vì trong những ngày qua họ là mục tiêu chính của các nhóm phản loạn”, đặc biệt là ULFA (Liên minh Mặt trận giải phóng của Assam) và NDFB (Mặt trận Dân chủ Dân tộc của Bodoland).
Sự hiện diện của các đơn vị đặc biệt trên đường phố không làm Cha Thelekkatt ngạc nhiên và cho là đó là sự kiện bình thường: “Cảnh sát thì không đủ năng lực, cũng không đủ quân số và vũ khí để đương đầu một mình với những người phản đối và các phiến quân. Chính phủ thì không thể triển khai quân đội để bảo vệ thường dân. Ở mọi nơi người ta đều có thể bị giết như ở Chicago hay Milan, chính phủ Hoa Kỳ hay Ý cũng nên triển khai quân đội để bảo vệ an ninh. Chính phủ trả lương và vũ trang cho các lực lượng đặc biệt như những ‘cảnh sát siêu cấp’ nhằm chống cự lái các phiến quân và bảo đảm an ninh cho các thường dân nói tiếng Hindi”.
Tuy nhiên, mặc dù có sự triển khai quân trên các đường phố của các ‘cảnh sát siêu cấp’ nhưng tình hình vẫn còn bất ổn. Điều này không chỉ đe doạ nghiêm trọng những người nhập cư nói tiếng Hindi. Ngài kết luận: “Người Công Giáo ở Assam chiếm khoảng 5% dân số toàn bang, trong giai đoạn bạo lực cũng không thể sống yên ổn. Đa số họ làm việc trong các đồn điền trà của bang, lĩnh vực kinh tế chủ yếu của đất nước cùng với rút dầu và lọc dầu. Bang Assam giàu có vì sản phẩm trà. Lợi thế này đã đẩy người dân nhập cư vào đây từ các vùng khác nhau của miền Đông Ấn Độ như Bihar. Như cộng đồng người Bangladesh hoàn toàn nhất quán và vì thế trong thời điểm này là mục tiêu tiềm tàng của các phiến quân”.
Bang Assam, bang nổi tiếng về trà ở Ấn Độ, trong hai tuần qua đã bị tấn công bạo lực với hậu quả ít nhất 59 người chết, những người nhập cư từ bang Bihar lân cận. Cha giải thích: “Cuộc tấn công đã nảy sinh ở bang Bihar khi hàng trăm sinh viên ập vào nhà ga của Kishanganj chặn hai đoàn tàu hoả và làm bị thương khoảng 50 hành khách khởi hành từ bang Assam. Các sinh viên phản đối chống một vụ việc được cho là sự phân biệt đối xử một vài sinh viên, những sinh viên đến bang Assam với hy vọng tìm việc làm trong ngành đường sắt, trong một cuộc tuyển dụng công khai”. Cha Thelekkatt cũng bình luận thêm: “Thời kỳ yên ổn trong chốt lát trở lại do sự triển khai các lực lượng an ninh trên các ngã đương. Cám ơn sự hiện diện của họ đã làm cho bạo lực hoàn toàn chấm dứt”. Tuy nhiên, sự đe doạ vẫn chưa trôi qua: “Vẫn còn không khí sợ hãi. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em tiếp tục sống trong tình trạng nguy hiểm, vì trong những ngày qua họ là mục tiêu chính của các nhóm phản loạn”, đặc biệt là ULFA (Liên minh Mặt trận giải phóng của Assam) và NDFB (Mặt trận Dân chủ Dân tộc của Bodoland).
Sự hiện diện của các đơn vị đặc biệt trên đường phố không làm Cha Thelekkatt ngạc nhiên và cho là đó là sự kiện bình thường: “Cảnh sát thì không đủ năng lực, cũng không đủ quân số và vũ khí để đương đầu một mình với những người phản đối và các phiến quân. Chính phủ thì không thể triển khai quân đội để bảo vệ thường dân. Ở mọi nơi người ta đều có thể bị giết như ở Chicago hay Milan, chính phủ Hoa Kỳ hay Ý cũng nên triển khai quân đội để bảo vệ an ninh. Chính phủ trả lương và vũ trang cho các lực lượng đặc biệt như những ‘cảnh sát siêu cấp’ nhằm chống cự lái các phiến quân và bảo đảm an ninh cho các thường dân nói tiếng Hindi”.
Tuy nhiên, mặc dù có sự triển khai quân trên các đường phố của các ‘cảnh sát siêu cấp’ nhưng tình hình vẫn còn bất ổn. Điều này không chỉ đe doạ nghiêm trọng những người nhập cư nói tiếng Hindi. Ngài kết luận: “Người Công Giáo ở Assam chiếm khoảng 5% dân số toàn bang, trong giai đoạn bạo lực cũng không thể sống yên ổn. Đa số họ làm việc trong các đồn điền trà của bang, lĩnh vực kinh tế chủ yếu của đất nước cùng với rút dầu và lọc dầu. Bang Assam giàu có vì sản phẩm trà. Lợi thế này đã đẩy người dân nhập cư vào đây từ các vùng khác nhau của miền Đông Ấn Độ như Bihar. Như cộng đồng người Bangladesh hoàn toàn nhất quán và vì thế trong thời điểm này là mục tiêu tiềm tàng của các phiến quân”.