BOGOTA, Colombia - Bà con thân thuộc của những người bị quân du kích tả khuynh Colombia bắt cóc đã chiếm giữ nhà thờ chính tòa ở thủ đô Bogota nhằm lôi kéo sự chú ý của dư luận quốc tế.

Vào ngày thứ Ba vừa qua khoảng trên 20 người không trang bị vũ khí đã yêu cầu tất cả mọi người đang trong nhà thờ phải rời bỏ nơi này ngay. Sau đó họ chiếm giữ nhà thờ, đóng cửa không cho ai ra vào. Tổng giáo phận Bogota lên án hành động này vì coi đó là việc xúc phạm đến sự thánh. Ban đầu giới chức giáo phận từ chối trợ giúp nhưng về sau các vị linh mục đã để cho những người này sử dụng tiện nghi trong thánh đường đồng thời cung cấp cho họ thực phẩm, nước chocolate để họ có đủ nhiệt lượng chống lại khí hậu lạnh trong nhà thờ không có máy sưởi.

Những người biểu tình có cả trẻ em nói họ chiếm nhà thờ để lôi kéo sự chú ý của chính quyền và quân du kích tả khuynh. Họ muốn hai bên phải đạt được thỏa thuận thả thân nhân của họ là những chính trị gia, cảnh sát, binh sĩ đã bị quân du kich bắt cách đây nhiều năm. Chồng của nữ Thượng Nghị Sĩ Ingrid Betancourt tuyên bố : Chúng tôi sẽ chiếm giữ nhà thờ này đến khi nào thấy cần thiết. Nữ Thượng Nghị Sĩ Betancourt bị quân du kích có tên là Lực Lượng Cách mạng Colombia bắt khi bà vận động tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng Thống vào năm 2002.

Các người biểu tình đã mời đại diện các quốc gia trên thế giới và Liên Hiệp Quốc đến để gặp họ nhằm thảo hoạch một thỏa ước nhân đạo giữa chính quyền và quân du kích. Hiện nay hàng trăm người Colombia và người ngọai quốc đang bị quân du kích bắt cóc. Giới báo chí đã gọi các quốc gia vùng Nam Mỹ là thủ đô của những vụ bắt cóc.