Seoul:Sau nhiều tháng bị người Công giáo và những người dân khác của Hàn Quốc phản đối, chính phủ đã thực hiện một bước lùi trong kế hoạch dự án phế thải hạt nhân

Hôm 12-10, Bộ trưởng Bộ Thương Mại, Công nghiệp và Năng lượng Yoon Jin-sik đã xin lỗi vì sự xáo trộn và phiền nhiễu đối với cuộc sống người dân trong vùng, những người bị ảnh hưởng bởi các kế hoạch nơi phế thải hạt nhân nằm trên một hòn đảo nhỏ gần thị trấn Buan.

Trong một cuộc họp báo ở Seoul, ông đã thừa nhận rằng khi Wido được chỉ định là công trường tương lai để chứa kho phế thải, quan điểm của các cư dân thị trấn Buan đã không được ước định tương xứng. Thị trấn Buan thuộc tỉnh Jeollabuk cách 200 km về phía Nam Seoul.

Các cư dân của Buan và Wido đã phản đối kể từ giữa tháng Bảy, khi kế hoạch nơi phế thải hạt nhân được công bố.

Khoảng 1.500 người sống ở Wido lúc đầu ủng hộ kế hoạch nhưng họ đã đổi ý định sau khi tiền trợ cấp đền bù mà họ mong đợi từ chính phủ không trở thành hiện thực.

Người dân đã tiến hành các cuộc phản đối và tuần hành thắp nến để yêu cầu chính phủ rút quyết định xây dựng công trường để đổ phế thải hạt nhân đầu tiên của đất nước ở Wido. Các cư dân, gồm cả các tín đồ Phật giáo, Công giáo, Tin lành và Phật giáo phái Won lo sợ các hậu quả về sức khoẻ và môi trường từ việc nhiễm phóng xạ.

Sau ngày 19-11, Giáo hội Công giáo ở Buan trở thành trung tâm của các cuộc phản đối, khi cảnh sát chống bạo động ngăn người dân tổ chức các cuộc tuần hành công khai trong thị trấn. Giáo xứ đã dành toà nhà của giáo xứ và các khoảng đất trống làm chổ trú cho những người phản đối.

Hôm 11-12, Benedictus Cheong Jin-yong, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ nói với Thông tấn xã Công giáo Á Châu rằng giáo dân hoan nghênh lời xin lỗi của chính phủ và hy vọng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý “trước tháng Giêng” để kết thúc cuộc tranh cải.

Vị giáo dân 67 tuổi thừa nhận rằng các cuộc tuần hành và các hoạt động phản đối ở nhà thờ đã phá vỡ đời sống của giáo xứ, nhưng ông nói thêm rằng giáo dân đã không bị xáo trộn về điều này. Ông nói: “Dĩ nhiên họ cảm thấy tự hào khi lãnh đạo cuộc phản đối. Không có Giáo hội, cuộc đấu tranh của chúng tôi có thể không bao giờ có được thành công này”.

Mặc dù các cư dân Buan được động viên bởi tin này, một linh mục Công giáo phản đối kế hoạch đã từ chối ngừng cuộc tuyệt thực hàng tháng nay.

Cha Moon Ky-hyon, người đã tuyệt thực kể từ ngày 12-11 nói rằng ngài muốn thấy bằng chứng “rõ rệt” là chính phủ sẽ hủy kế hoạch.

Cha Giuse Cho Jung-oh, Cha Tổng đại diện của Giáo phận Chonju, nói với Thông tấn xã Công giáo Á Châu: “Cha Moon không muốn dừng cuộc tuyệt thực của ngài và không hài lòng với lời xin lỗi của chính phủ. Tôi cố thuyết phục ngài ngưng nhưng ngài từ chối. Đến ngày 12-12, ngài đã nhịn 31 ngày và sức khoẻ của ngài hiện đang nguy kịch”. Giáo xứ ở Buan là một phần của Giáo phận Chonju.

Tuy nhiên, 10 linh mục của Hiệp hội Linh mục Công giáo vì Công lý ở Jeollabuk đã ngưng cuộc tuyệt thực của họ sau khi nghe lời xin lỗi của chính phủ. Họ đã kết hợp với cuộc tuyệt thực của Cha Moon hôm 18-11.

Bộ trưởng Youn đã phát biểu trong cuộc họp báo của ông ở Seoul: “Nếu một lá phiếu của các cư dân từ chối kế hoạch, chính phủ sẽ yêu cầu áp dụng cho các chính phủ địa phương khác là những địa phương sẽ chứa hạt nhân phế thải”. Nhưng ông không nói về thời gian cho cuộc bỏ phiếu.

Vị Bộ trưởng bày tỏ rõ ràng rằng chính phủ không bỏ rơi đảo Wido để làm một nơi phế thải, nhưng ông nói chính phủ sẽ cho lựa chọn tìm kiếm sau tháng Chín 2004 nếu không có địa phương nào đứng ra xúc tiến.

Đáp lại công bố của vị bộ trưởng, Liên minh chống hạt nhân đã tổ chức một cuộc họp báo ở nhà thờ Buan cùng ngày. Cuộc họp báo mô tả lời xin lỗi của chính phủ như là bước “tích cực” nhằm thừa nhận một sai lầm.

Liên minh chống hạt nhân gồm 50 nhóm tôn giáo và dân sự bao gồm Hiệp hội các linh mục Công giáo vì Công lý, Ủy ban Công lý và Hoà bình và Ủy ban Chăm sóc Mục vụ Nông thôn của Giáo phận Chonju.

Cha Cho cũng nói rằng lời xin lỗi của chính phủ là tích cực nhưng ngài nói Giáo hội nên cẩn thận để xem bước tiếp theo của chính phủ. Phát biểu với Thông tấn xã Công giáo Á Châu qua điện thoại hôm 12-12, ngài nói chính phủ đã thay đổi quan điểm thường xuyên trong quá khứ nên người dân không nên tin điều gì cho đến khi “chính phủ đưa ra một giải pháp rõ ràng và minh bạch để giải quyết sớm vấn đề”.

Công trường dành cho chứa chất phế thải hạt nhân là một vấn đề mà chính phủ tiền nhiệm đã thất bại giải quyết trong suốt 17 năm qua.