(Vatican 17/12/2003) Trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 17/12/2003, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã xuống thế làm người bên chúng ta, và vì thế những ai thấu hiểu và sống mầu nhiệm Giáng Sinh "sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn".
Đức Thánh Cha đã dành buổi triều yết này, là buổi cuối cùng trong năm 2003, để suy niệm về những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, "một lời tuyên tín hy vọng mạnh mẽ, đánh động sâu sắc cảm nghiệm cá nhân và cộng đồng".
"Mọi người chúng ta đều mơ ước một thế giới công chính và liên đới hơn, nơi những điều kiện sống cho ra con người và sự cùng tồn tại hòa bình được thể hiện nơi những quan hệ hài hòa giữa các cá nhân và giữa các dân tộc".
"Tuy nhiên, sự đời không không như thế. Những trở ngại, tương phản và khó khăn đủ loại đè nặng lên sự hiện diện của chúng ta và từng lúc áp chế đời ta".
"Sức lực và lòng can đảm để dấn thân cho sự thiện, có nguy cơ đầu hàng sự ác, mà đôi khi có vẻ đang ở thế thượng phong. Những lúc như thế thật là cần thiết phải có đức cậy để trợ giúp".
"Mầu nhiệm Giáng Sinh, mà chúng ta sẽ làm sống lại trong vài ngày tới đây bảo đảm với ta Thiên Chúa là Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì lý do này, chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn".
"Ngài gần gũi bên ta, Ngài trở nên một người trong chúng ta, được sinh từ cung lòng Đức Maria. Ngài chia sẻ cuộc lữ hành trần thế với chúng ta, cho chúng ta được niềm vui và hòa bình, là điều chúng ta ao ước từ thẳm sâu con người chúng ta".
Đức Thánh Cha nói tiếp với những người hành hương trong đại thính đường Phaolô VI: "Mùa vọng và đặc biệt là lễ Giáng Sinh là một nhắc nhớ cho chúng ta, những con người vượt lên từ những công việc đời thường để tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa đã chọn con đường đến gặp gỡ chúng ta. Trở nên một hài nhi, Đức Giêsu mặc lấy bản chất phàm nhân của chúng ta và thiết lập giao ước của Ngài với toàn thể nhân loại đến muôn đời. .. Ngài đến Bethlehem để ở lại cùng ta mãi mãi".
Cuối buổi triều yết, một ca sĩ hát hai bài hát Giáng Sinh bằng tiếng Ba Lan và một ban nhạc Áo cùng với một nhạc sĩ Ý chơi nhiều liên khúc Giáng Sinh.
Đức Thánh Cha đã dành buổi triều yết này, là buổi cuối cùng trong năm 2003, để suy niệm về những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, "một lời tuyên tín hy vọng mạnh mẽ, đánh động sâu sắc cảm nghiệm cá nhân và cộng đồng".
"Mọi người chúng ta đều mơ ước một thế giới công chính và liên đới hơn, nơi những điều kiện sống cho ra con người và sự cùng tồn tại hòa bình được thể hiện nơi những quan hệ hài hòa giữa các cá nhân và giữa các dân tộc".
"Tuy nhiên, sự đời không không như thế. Những trở ngại, tương phản và khó khăn đủ loại đè nặng lên sự hiện diện của chúng ta và từng lúc áp chế đời ta".
"Sức lực và lòng can đảm để dấn thân cho sự thiện, có nguy cơ đầu hàng sự ác, mà đôi khi có vẻ đang ở thế thượng phong. Những lúc như thế thật là cần thiết phải có đức cậy để trợ giúp".
"Mầu nhiệm Giáng Sinh, mà chúng ta sẽ làm sống lại trong vài ngày tới đây bảo đảm với ta Thiên Chúa là Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì lý do này, chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn".
"Ngài gần gũi bên ta, Ngài trở nên một người trong chúng ta, được sinh từ cung lòng Đức Maria. Ngài chia sẻ cuộc lữ hành trần thế với chúng ta, cho chúng ta được niềm vui và hòa bình, là điều chúng ta ao ước từ thẳm sâu con người chúng ta".
Đức Thánh Cha nói tiếp với những người hành hương trong đại thính đường Phaolô VI: "Mùa vọng và đặc biệt là lễ Giáng Sinh là một nhắc nhớ cho chúng ta, những con người vượt lên từ những công việc đời thường để tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa đã chọn con đường đến gặp gỡ chúng ta. Trở nên một hài nhi, Đức Giêsu mặc lấy bản chất phàm nhân của chúng ta và thiết lập giao ước của Ngài với toàn thể nhân loại đến muôn đời. .. Ngài đến Bethlehem để ở lại cùng ta mãi mãi".
Cuối buổi triều yết, một ca sĩ hát hai bài hát Giáng Sinh bằng tiếng Ba Lan và một ban nhạc Áo cùng với một nhạc sĩ Ý chơi nhiều liên khúc Giáng Sinh.