Dù không được nghỉ, nhưng các Kitô Hữu Mông Cổ vẫn sửa soạn mừng Giáng Sinh.
Đức cha Wenceslaw Padilla, Giám mục của Địa phận Ulan Bator ngày 18/12 cho hay: “Giáo Hội đã được khởi sự ở đất nước này 11 năm qua, dù con số giáo dân rất khiêm tốn, nhưng tất cả đang sửa soạn Giáng sinh với tất cả nhiệt huyết.
Tại Mông Cổ ngày Giáng sinh 25/12 không phải là ngày nghỉ lễ. Tuy thế chúng tôi cố gắng tạo một bầu khí tươi vui thiêng liêng mà cao điểm là Thánh lễ nửa đêm 24/12 mặc dù nhiều người phải đi làm cả ngày và sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi làm!
Đức Giám mục nói: “Tại một quốc gia mà số người Kitô hữu thật ít ỏi này thì việc mừng lễ Chúa Giáng sinh là một điều là lạ đối với đại đa số dân chúng. Họ không hiểu những sinh hoạt của việc mừng lễ, họ có lẽ chưa bao giờ được nghe tới lễ Giáng Sinh, nên việc mừng lễ là một chứng tá hào hùng, một lời rao truyền về Cứu Chúa Giêsu Kitô cho dân chúng."
Đức cha Wenceslaw Padilla, Giám mục của Địa phận Ulan Bator ngày 18/12 cho hay: “Giáo Hội đã được khởi sự ở đất nước này 11 năm qua, dù con số giáo dân rất khiêm tốn, nhưng tất cả đang sửa soạn Giáng sinh với tất cả nhiệt huyết.
Tại Mông Cổ ngày Giáng sinh 25/12 không phải là ngày nghỉ lễ. Tuy thế chúng tôi cố gắng tạo một bầu khí tươi vui thiêng liêng mà cao điểm là Thánh lễ nửa đêm 24/12 mặc dù nhiều người phải đi làm cả ngày và sáng hôm sau lại phải dậy sớm đi làm!
Đức Giám mục nói: “Tại một quốc gia mà số người Kitô hữu thật ít ỏi này thì việc mừng lễ Chúa Giáng sinh là một điều là lạ đối với đại đa số dân chúng. Họ không hiểu những sinh hoạt của việc mừng lễ, họ có lẽ chưa bao giờ được nghe tới lễ Giáng Sinh, nên việc mừng lễ là một chứng tá hào hùng, một lời rao truyền về Cứu Chúa Giêsu Kitô cho dân chúng."