(Vatican 27/12/2003).
Sáng thứ Bẩy 27/12/2003, Đức Thánh Cha đã gởi điện tín đến chia buồn với chính quyền và nhân dân Iran và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân trong trận động đất tại Bam. Ngài phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và mời gọi cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới trợ giúp cụ thể những người đang bị thử thách nặng nề tại Iran.
Điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã rất xúc động khi hay tin về trận động đất mới đây tại Iran trong vùng Bam đã gây thương vong cho nhiều nạn nhân. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân của trận động đất kinh khủng này. Ngài phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và bảo đảm với những người sống sót cũng như thân nhân của các nạn nhân lòng cảm thương sâu xa của ngài. Đức Thánh Cha thành tâm chia buồn với chính quyền và nhân dân Iran và ngài cũng không quên những ai đang can đảm cộng tác với các giới hữu trách trong công tác cứu sống các nạn nhân và khẩn nài Thiên Chúa ban phước lành nâng đỡ xuống cho những ai chịu khổ đau vì thử thách thê thảm này.
Theo hãng thông tấn Irna của Iran, trận động đất diễn ra vào 0528 giờ địa phương (0158 GMT) ngày thứ Sáu 26/12/2003 với cường độ 6,3 độ Richter tại trung phần vùng Kerman, gần thành phố Bam. Thống đốc địa phương, ông Mohammad Ali Karimi nói một phần tư khu vực có giá trị lịch sử của thành phố đã bị phá hủy và có thể hơn 40,000 người bị thiệt mạng cùng 60% nhà cửa tại thành phố Bam đã bị phá hủy. Thành phố Bam nằm các thủ đô Tehran chừng 1000 km về phía đông nam.
Các nhà chức trách yêu cầu hiến máu lập tức để cứu sống những người đã được chuyển đến bệnh viện tại thủ phủ tỉnh Kerman. Tổng thống Mohammad Khatami đã mô tả trận động đất này như là một "thảm họa quốc gia" và nói mức độ tàn phá quá lớn và Iran không thể tự đảm đương được. Tehran tuyên bố sẽ nhận cứu trợ từ bất cứ nơi nào ngoại trừ Israel.
Hiện nay điện, nước và đường cấp khí gas đều bị gián đoạn và người dân phải đốt lửa trên đường phố để chống chọi với khí lạnh mùa đông. Các con đường dẫn tới thành phố đều tắc nghẽn vì xe cứu thương cũng như người dân đang đổ đi tìm thân nhân của mình.
Hàng chục máy bay quân sự của Iran đã được huy động để sơ tán những người bị thương từ các vùng bị động đất tới các bệnh viện ở thủ đô Tehran và các thành phố khác.
Người ta chứng kiến cảnh hỗn loạn tại các sân bay khi số người bị thương được chuyển lên máy bay.
Sáng thứ Bẩy 27/12/2003, Đức Thánh Cha đã gởi điện tín đến chia buồn với chính quyền và nhân dân Iran và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân trong trận động đất tại Bam. Ngài phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và mời gọi cộng đồng thế giới tỏ tình liên đới trợ giúp cụ thể những người đang bị thử thách nặng nề tại Iran. Điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã rất xúc động khi hay tin về trận động đất mới đây tại Iran trong vùng Bam đã gây thương vong cho nhiều nạn nhân. Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các nạn nhân của trận động đất kinh khủng này. Ngài phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và bảo đảm với những người sống sót cũng như thân nhân của các nạn nhân lòng cảm thương sâu xa của ngài. Đức Thánh Cha thành tâm chia buồn với chính quyền và nhân dân Iran và ngài cũng không quên những ai đang can đảm cộng tác với các giới hữu trách trong công tác cứu sống các nạn nhân và khẩn nài Thiên Chúa ban phước lành nâng đỡ xuống cho những ai chịu khổ đau vì thử thách thê thảm này.
Theo hãng thông tấn Irna của Iran, trận động đất diễn ra vào 0528 giờ địa phương (0158 GMT) ngày thứ Sáu 26/12/2003 với cường độ 6,3 độ Richter tại trung phần vùng Kerman, gần thành phố Bam. Thống đốc địa phương, ông Mohammad Ali Karimi nói một phần tư khu vực có giá trị lịch sử của thành phố đã bị phá hủy và có thể hơn 40,000 người bị thiệt mạng cùng 60% nhà cửa tại thành phố Bam đã bị phá hủy. Thành phố Bam nằm các thủ đô Tehran chừng 1000 km về phía đông nam.
Các nhà chức trách yêu cầu hiến máu lập tức để cứu sống những người đã được chuyển đến bệnh viện tại thủ phủ tỉnh Kerman. Tổng thống Mohammad Khatami đã mô tả trận động đất này như là một "thảm họa quốc gia" và nói mức độ tàn phá quá lớn và Iran không thể tự đảm đương được. Tehran tuyên bố sẽ nhận cứu trợ từ bất cứ nơi nào ngoại trừ Israel.
Hiện nay điện, nước và đường cấp khí gas đều bị gián đoạn và người dân phải đốt lửa trên đường phố để chống chọi với khí lạnh mùa đông. Các con đường dẫn tới thành phố đều tắc nghẽn vì xe cứu thương cũng như người dân đang đổ đi tìm thân nhân của mình.
Hàng chục máy bay quân sự của Iran đã được huy động để sơ tán những người bị thương từ các vùng bị động đất tới các bệnh viện ở thủ đô Tehran và các thành phố khác.
Người ta chứng kiến cảnh hỗn loạn tại các sân bay khi số người bị thương được chuyển lên máy bay.