Linh mục Claretian nói chú ý đến thực tế hơn là khoa hùng biện
BARCELONA, Spain(Zenit.org).- Theo một nhà thần học hầu hết các tín hữu xem ra chia sẻ cùng một ý nghĩ về các bài giảng ngày Chúa nhật. Và điều dó không tốt.
Cha Teofilo Cabestrero dòng Claretian cho biết người Công Giáo tham dự Thánh Lễ có thể nói "Tôi không hiểu linh mục nói gì trong các bài giảng”.
Nhưng Cha nói rằng "Đó không phải là sự chỉ trich nhưng đó là một thực tế."
Cha Cabestrero khẳng định rằng "người ta muốn hiểu điều chúng ta nói trong những cử hành phụng vụ, và những gì chúng ta giảng trong các bài giảng, người ta cần hiểu ngôn ngữ Kitô hữu từ thực tại đời sống của họ và cho đời sống của họ."
Cha Dòng Claretian giải thích niềm xác tín của mình trong cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Tây ban nha " Những bài giảng chúng ta có được hiểu chăng? Sự Cần thiết của một Ngôn ngữ có tính cởi mở hơn," phát hành hồi tháng 5/2003 do Trung tâm Mục vụ Phụng vụ.
Tác giả nói vấn đề các bài giảng không hẳn theo hình thức (ngôn ngữ) nhưng phải được minh chứng hơn về phần cơ bản là nội dung của nó.
Cha Cabestrero, sinh năm 1931, là một người lão luyện trong việc chăm sóc mục vụ và dạy giáo lý, ngài có bằng tiến sĩ thần học và là giảng sư trong những trung tâm hàn lâm tại Tây ban nha và Guatemala.
Ngài tin tưởng rằng một bài giảng phải thay đổi cuộc sống của người nghe. "Người ta xin chúng ta nói nhiều hơn về Chúa Giêsu, lấy Tin Mừng mà soi sáng những vấn đề thực tại mà con người bình thường đang sống và gánh chịu”
Linh mục chỉ rõ rằng "cộng thêm vào nhưng khó khăn riêng cho văn nói, những sự khó khăn đặt ra do Lời Chúa tuyên bố trong ngôn ngữ Kinh Thánh làm xa rời chúng ta về mặt văn hóa”.
Cha Cabestrero nhấn mạnh "Bài giảng phải ngắn gọn”, Cha xác tín rằng sự đào tạo và sự chuẩn bị là thiết yếu. "Ngôn ngữ trong bài giảng sẽ thất bại nếu người nói không hiểu thấu sứ điệp phụng vụ-kinh thánh mình rao truyền"
Người giảng cũng sẽ thất bại nếu họ không "diễn tả sứ điệp để được lĩnh hội như tin mừng Thiên Chúa của Chúa Giêsu trong đời sống của họ."
Dầu sao yếu tố chính yếu là ngôn ngữ của chứng nhân. "Ngày nay, các bài giảng cần ngôn ngữ của những chứng nhân. Chứng nhân Kitô hữu "phải đơn sơ và giúp ích, tự do và tôn trọng tự do của người khác và tràn đầy sự thận trọng cũng như rõ ràng và chân thật."
BARCELONA, Spain(Zenit.org).- Theo một nhà thần học hầu hết các tín hữu xem ra chia sẻ cùng một ý nghĩ về các bài giảng ngày Chúa nhật. Và điều dó không tốt.
Cha Teofilo Cabestrero dòng Claretian cho biết người Công Giáo tham dự Thánh Lễ có thể nói "Tôi không hiểu linh mục nói gì trong các bài giảng”.
Nhưng Cha nói rằng "Đó không phải là sự chỉ trich nhưng đó là một thực tế."
Cha Cabestrero khẳng định rằng "người ta muốn hiểu điều chúng ta nói trong những cử hành phụng vụ, và những gì chúng ta giảng trong các bài giảng, người ta cần hiểu ngôn ngữ Kitô hữu từ thực tại đời sống của họ và cho đời sống của họ."
Cha Dòng Claretian giải thích niềm xác tín của mình trong cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Tây ban nha " Những bài giảng chúng ta có được hiểu chăng? Sự Cần thiết của một Ngôn ngữ có tính cởi mở hơn," phát hành hồi tháng 5/2003 do Trung tâm Mục vụ Phụng vụ.
Tác giả nói vấn đề các bài giảng không hẳn theo hình thức (ngôn ngữ) nhưng phải được minh chứng hơn về phần cơ bản là nội dung của nó.
Cha Cabestrero, sinh năm 1931, là một người lão luyện trong việc chăm sóc mục vụ và dạy giáo lý, ngài có bằng tiến sĩ thần học và là giảng sư trong những trung tâm hàn lâm tại Tây ban nha và Guatemala.
Ngài tin tưởng rằng một bài giảng phải thay đổi cuộc sống của người nghe. "Người ta xin chúng ta nói nhiều hơn về Chúa Giêsu, lấy Tin Mừng mà soi sáng những vấn đề thực tại mà con người bình thường đang sống và gánh chịu”
Linh mục chỉ rõ rằng "cộng thêm vào nhưng khó khăn riêng cho văn nói, những sự khó khăn đặt ra do Lời Chúa tuyên bố trong ngôn ngữ Kinh Thánh làm xa rời chúng ta về mặt văn hóa”.
Cha Cabestrero nhấn mạnh "Bài giảng phải ngắn gọn”, Cha xác tín rằng sự đào tạo và sự chuẩn bị là thiết yếu. "Ngôn ngữ trong bài giảng sẽ thất bại nếu người nói không hiểu thấu sứ điệp phụng vụ-kinh thánh mình rao truyền"
Người giảng cũng sẽ thất bại nếu họ không "diễn tả sứ điệp để được lĩnh hội như tin mừng Thiên Chúa của Chúa Giêsu trong đời sống của họ."
Dầu sao yếu tố chính yếu là ngôn ngữ của chứng nhân. "Ngày nay, các bài giảng cần ngôn ngữ của những chứng nhân. Chứng nhân Kitô hữu "phải đơn sơ và giúp ích, tự do và tôn trọng tự do của người khác và tràn đầy sự thận trọng cũng như rõ ràng và chân thật."