Hãy sống những việc thường cách ngoại thường
Anh chị em thân mến!
1. Trong nhiều nước, tháng Chín có nghĩa là trở về với công việc làm và những sinh hoạt trường học, tiếp theo sự nghỉ hè, tôi mong sự nghỉ đó được thanh thản và bổ ích cho tất cả. Một số người lợi dụng mùa hè để thông phần trong những nỗ lực cầu nguyện, đào tạo thiêng liêng, làm việc và phục vụ. Bây giờ là thời gian chia sẻ kinh nghiệm của mình với gia đình, bạn hũu, đoàn thể, cộng đồng và hiệp hội, mang sự hăng say, sự thanh thản và niềm vui tới sự sống hằng ngày. Đây là cách làm muối và ánh sáng cho đời, như tôi đã nhắc giới trẻ tập hợp tại Toronto trong Ngày Thế giới Giới trẻ.
2. Từ phương diện tâm lý, sự trở về sự sống hằng ngày không phải dễ luôn, trên thật tế, thỉnh thoảng nó phải kéo theo một số khó nhọc để tái thích ứng với những cam kết thường ngày. Dầu sao, chính trong sự sống bình thường mà Chúa gọi chúng ta thủ đắc sự trưởng thành của sự sống thiêng liêng, điều đó chính xác hệ tại sống những sự bình thường cách ngoại thường.
Trên thực tế, Sự thánh thiện có được là nhờ theo Chúa Giêsu, không phải tránh thực tế và những thử thách của nó, nhưng đương đầu với chúng trong ánh sáng và sức mạnh của Thần khí. Tất cả những sự này được hiểu cách sâu xa nhất trong mầu nhiệm thánh giá, như phụng vụ ngày Chúa nhật này nhấn mạnh. Chúa Giêsu xin các tín hữu vác thánh giá mình hằng ngày và theo Người (x. Mt 16:24), bắt chước Người cho tới sự hiến mình trọn vẹn cho Chúa và cho các anh em mình.
[Bấy giờ Đức Thánh Cha chào những người hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha và Ý. Với những người nói tiếng Anh, ngài nói:]
3. Tôi vui mừng chào các sinh viên mới của Trường Bắc Mỹ Giáo hoàng tại Rome. Ước chi sự học thần học của các bạn đào sâu tình yêu của các bạn đối với Chúa Kitô và làm cho các bạn nên những chứng nhân vui mừng và hiệu nghiệm cho Tin Mừng. Tôi cũng chào những sinh viên từ trường Đại học Dallas tại Rome. Trên tất cả những người nói tiếng Anh và thăm viếng người Anh, tôi chân thành xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta (Đức giáo hoàng kết thúc diễn văn bằng tiếng Ý]
Xin Đức Nữ Trinh Maria dạy và giúp chúng ta biến đời sống chúng ta thành một bài thánh thi vui mừng ca ngợi Chúa, trước mắt Người một hành vi tình yêu có giá trị hơn những công việc to lớn. Xin Đức Maria nâng đỡ chúng ta trong cố gắng hằng ngày của chúng ta hầu, như thánh Tông đồ khuyên bảo chúng ta hôm nay, chúng ta đừng theo tâm trạng thế gian, nhưng đổi mới lòng trí chúng ta để có khả năng phân biệt ý muốn của Chúa (Rm 12:2).
Anh chị em thân mến!
1. Trong nhiều nước, tháng Chín có nghĩa là trở về với công việc làm và những sinh hoạt trường học, tiếp theo sự nghỉ hè, tôi mong sự nghỉ đó được thanh thản và bổ ích cho tất cả. Một số người lợi dụng mùa hè để thông phần trong những nỗ lực cầu nguyện, đào tạo thiêng liêng, làm việc và phục vụ. Bây giờ là thời gian chia sẻ kinh nghiệm của mình với gia đình, bạn hũu, đoàn thể, cộng đồng và hiệp hội, mang sự hăng say, sự thanh thản và niềm vui tới sự sống hằng ngày. Đây là cách làm muối và ánh sáng cho đời, như tôi đã nhắc giới trẻ tập hợp tại Toronto trong Ngày Thế giới Giới trẻ.
2. Từ phương diện tâm lý, sự trở về sự sống hằng ngày không phải dễ luôn, trên thật tế, thỉnh thoảng nó phải kéo theo một số khó nhọc để tái thích ứng với những cam kết thường ngày. Dầu sao, chính trong sự sống bình thường mà Chúa gọi chúng ta thủ đắc sự trưởng thành của sự sống thiêng liêng, điều đó chính xác hệ tại sống những sự bình thường cách ngoại thường.
Trên thực tế, Sự thánh thiện có được là nhờ theo Chúa Giêsu, không phải tránh thực tế và những thử thách của nó, nhưng đương đầu với chúng trong ánh sáng và sức mạnh của Thần khí. Tất cả những sự này được hiểu cách sâu xa nhất trong mầu nhiệm thánh giá, như phụng vụ ngày Chúa nhật này nhấn mạnh. Chúa Giêsu xin các tín hữu vác thánh giá mình hằng ngày và theo Người (x. Mt 16:24), bắt chước Người cho tới sự hiến mình trọn vẹn cho Chúa và cho các anh em mình.
[Bấy giờ Đức Thánh Cha chào những người hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha và Ý. Với những người nói tiếng Anh, ngài nói:]
3. Tôi vui mừng chào các sinh viên mới của Trường Bắc Mỹ Giáo hoàng tại Rome. Ước chi sự học thần học của các bạn đào sâu tình yêu của các bạn đối với Chúa Kitô và làm cho các bạn nên những chứng nhân vui mừng và hiệu nghiệm cho Tin Mừng. Tôi cũng chào những sinh viên từ trường Đại học Dallas tại Rome. Trên tất cả những người nói tiếng Anh và thăm viếng người Anh, tôi chân thành xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta (Đức giáo hoàng kết thúc diễn văn bằng tiếng Ý]
Xin Đức Nữ Trinh Maria dạy và giúp chúng ta biến đời sống chúng ta thành một bài thánh thi vui mừng ca ngợi Chúa, trước mắt Người một hành vi tình yêu có giá trị hơn những công việc to lớn. Xin Đức Maria nâng đỡ chúng ta trong cố gắng hằng ngày của chúng ta hầu, như thánh Tông đồ khuyên bảo chúng ta hôm nay, chúng ta đừng theo tâm trạng thế gian, nhưng đổi mới lòng trí chúng ta để có khả năng phân biệt ý muốn của Chúa (Rm 12:2).