Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa thứ Năm 1/1/2004, Đức Thánh Cha đã chúc mừng năm mới như sau:

Anh chị em rất thân mến,

1. Hôm nay, ngày đầu tiên của một năm mới, phụng vụ nhắc nhớ chúng ta về lời chúc lành trong Cựu Ước nại đến danh Thiên Chúa, "... Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!" (Ds 6,26). Thành tâm tôi cầu chúc cho thế giới lời cầu chúc này, khẩn cầu muôn ơn lành của Thiên Chúa xuống trên gia đình nhân loại. Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn đến mỗi người nam nữ và ban bình an cho tất cả mọi người.

2. Hòa bình trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng đó cũng là một kế hoạch mà mọi người phải góp phần hiện thực hóa. Tôi đã có ý nhắc đến điều này trong Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay với tiêu đề "Một sự dấn thân luôn có tính thời sự: Giáo dục về hòa bình".

Ngày lễ kính nhớ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hôm nay là một ngày lễ trọng kính Đức Mẹ. Cùng với Mẹ, Thân Mẫu của "Hoàng Tử Thái Bình" (Is 9:5), chúng ta chiêm niệm trong lòng về Đấng là "bình an của chúng ta" (Eph 2:14).

3. Với anh chị em, hiện diện nơi đây, và tất cả những ai theo dõi qua làn sóng phát thanh và phát hình, trước thềm năm mới xin cầu chúc thịnh vượng và bình an. Một Năm Tốt Lành cho tất cả mọi người!