(Vatican 05/01/2004). Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã bắt đầu một kỷ nguyên mới với các chuyến tông du của các Đức Giáo Hoàng trong 40 năm qua khi ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử cận đại hành hương Thánh Địa.
Trên tờ bìa số ra ngày 4/1/2004, công báo Vatican L'Osservatore Romano đã suy tư về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục xảy ra cách đây 40 năm và đưa ra nhận định rằng dù ngắn ngủi (chỉ có 3 ngày), đây là là chuyến tông du "hết sức quan trọng".
L'Osservatore Romano nhận xét "Đây là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng dùng phi cơ, và thực hiện một chuyến đi đến miền đất của Thánh Phêrô và các thánh tông đồ".
Tờ báo cũng chỉ ra hai cử chỉ ngoại thường Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã thực hiện trong chuyến đi này: ngài đã ôm Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Athenagoras I - trong cuộc gặp gỡ lần đầu từ năm 1439 giữa các nhà lãnh đạo Giáo Hội Tây và Đông phương, và đã tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị thảm sát bởi Đức Quốc Xã.
Chuyến đi này cũng bắt đầu kỷ nguyên tông du của các Đức Thánh Cha. Từ năm 1964 đến năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã viếng thăm các nước Li băng, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Thụy sĩ, và Uganda; chuyến tông du cuối cùng vào năm 1970 đã đưa ngài đến Iran, Pakistan, Phi Luật Tân, Samoa, Úc, Indonesia, Hong Kong, và Sri Lanka.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I chưa bao giờ rời khỏi nước Ý trong triều đại ngắn ngủi của ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã san bằng mọi kỷ lục các chuyến tông du. Trong 25 năm qua, ngài đã thực hiện 102 chuyến tông du đến 129 nước khác nhau với một khoảng cách là 6 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.
Tuy nhiên, mãi đến tháng Ba, 2003, Đức Thánh Cha mới có thể hành hương đến Thánh Địa dù từ lễ Giáng Sinh đầu tiên trong triều đại của ngài vào năm 1978 ngài đã ao ước được đến Giêrusalem. Và đến nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng chưa thực hiện được ao ước thăm Nga và Trung quốc.
Trên tờ bìa số ra ngày 4/1/2004, công báo Vatican L'Osservatore Romano đã suy tư về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục xảy ra cách đây 40 năm và đưa ra nhận định rằng dù ngắn ngủi (chỉ có 3 ngày), đây là là chuyến tông du "hết sức quan trọng".
L'Osservatore Romano nhận xét "Đây là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng dùng phi cơ, và thực hiện một chuyến đi đến miền đất của Thánh Phêrô và các thánh tông đồ".
Tờ báo cũng chỉ ra hai cử chỉ ngoại thường Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã thực hiện trong chuyến đi này: ngài đã ôm Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Athenagoras I - trong cuộc gặp gỡ lần đầu từ năm 1439 giữa các nhà lãnh đạo Giáo Hội Tây và Đông phương, và đã tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị thảm sát bởi Đức Quốc Xã.
Chuyến đi này cũng bắt đầu kỷ nguyên tông du của các Đức Thánh Cha. Từ năm 1964 đến năm 1970, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã viếng thăm các nước Li băng, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Thụy sĩ, và Uganda; chuyến tông du cuối cùng vào năm 1970 đã đưa ngài đến Iran, Pakistan, Phi Luật Tân, Samoa, Úc, Indonesia, Hong Kong, và Sri Lanka.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I chưa bao giờ rời khỏi nước Ý trong triều đại ngắn ngủi của ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã san bằng mọi kỷ lục các chuyến tông du. Trong 25 năm qua, ngài đã thực hiện 102 chuyến tông du đến 129 nước khác nhau với một khoảng cách là 6 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.
Tuy nhiên, mãi đến tháng Ba, 2003, Đức Thánh Cha mới có thể hành hương đến Thánh Địa dù từ lễ Giáng Sinh đầu tiên trong triều đại của ngài vào năm 1978 ngài đã ao ước được đến Giêrusalem. Và đến nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng chưa thực hiện được ao ước thăm Nga và Trung quốc.