(VATICAN - 12/01/04) - Hôm nay Ðức Thanh Cha tiếp các vị đại sứ bên cạnh Tòa Thánh Vatican tại sảnh đường Regia. Ðây là cuộc gặp gỡ thường lệ mà Ðức Thánh Cha dành cho các nhà ngoại giao vào mỗi dịp đầu năm. Trong buổi gặp gỡ này, ÐGH đã đọc bài diễn văn bằng Pháp ngữ trong đó Ngài nói lên những ưu tư hàng đầu của Tòa Thánh Vatican về vấn đề thời sự. Theo thứ tự các vấn đề đó là: Tái thiết Iraq; Cuộc xung đột Israel và Palestines; Các cuộc nội chiến ở Phi Châu; Và vấn đề tục hóa ở Âu Châu.
Hiện nay có tất cả 174 nước trên thế giới tiết lập ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Ngoài ra còn có đại diện của Liên Hiệp Âu Châu, Liên Bang Nga, Tổ Chức Mặt Trận Giải Phóng Palestine, và Malta.
Sau khi ông Ðại Sứ Giovanni Galasi, niên trưởng ngoại giao đoàn, đọc lời chúc tết đầu năm, ÐGH đã đọc phần đầu bài diễn văn, và phần sau Ngài để đức Hồng Y phụ tá tiếp tục đọc. Cuối buổi gặp gỡ, ÐGH đã lần lượt bắt tay tất cả các nhà ngoại giao.
Mở đầu bài diễn văn, ÐGH nhấn mạnh đến điều mà thế giới ngày nay đang cần kíp phải có là “ Sứ điệp luôn luôn mới mẻ từ hang đá Bethlehem”. Sứ điệp này cần thiết vì con người đang trải qua những hậu quả chiến tranh, nghèo đói, bất công, dịch bệnh mà con người khó có thể vượt qua.
Về vấn đề hoà bình thế giới, Ngài nói nền hòa bình đã bị tổn hại nghiêm trọng khi có những biến cố mới đây xẩy ra ở Trung Ðông. Ngài nhắc lại là Tòa Thánh đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh tại Iraq. Sau đó ngài nói đến nhu cầu cấp thiết bây giờ là tái thiết Iraq, giúp quốc gia này phục hồi chủ quyền.
Về vấn đề Israel và Palestine, ÐGH đã lên tiếng phàn nàn là đôi bên đang có khuynh hướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Một bên thì dùng phương pháp khủng bố còn bên kia thì dùng phương pháp trả thù.
Về vấn đề Phi Châu, Ngài nói vì luôn có các cuộc nội chiến xảy ra nên đã đẩy toàn vùng này lâm tình trạng nghèo đói, hủy hoại nền tảng xã hội, nhận chìm con người vào nỗi tuyệt vọng triền miên.
Trong phần cuối bài diễn văn ÐGH đã nói đến nạn khủng bố. Ngài nói chúng ta không thể bỏ qua nạn khủng bố quốc tế đang gieo rắc nỗi sợ hãi, hận thù. Họ làm hoen ố lý tưởng mà họ muốn phục vụ.
Nói về sứ điệp ngày Hòa Bình Thề Giới, ÐGH kêu gọi Liên Hiệp Quốc cần có một hệ thống tập thể an ninh hữu hiệu và Ngài kết luận chiến tranh không bao giờ giải quyết được những xung đột giữa các dân tộc.
Phần thứ hai của bài diễn văn ÐGH nhắc đến vai trò tôn giáo trong đời sống công cộng ở Âu Châu. Ngài nói các cộng đồng tín hữu hiện diện trong mọi xã hội với ước vọng chính đáng là được tham gia vào các sinh hoạt công cộng. Tuy nhiên, thật không may là họ bị loại trừ ra khỏi các cuộc bàn thảo công cộng.
Ngài công nhận nhu cầu chính đáng là phân biệt rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị, nhưng ÐGH nhấn mạnh là phân biệt không có nghĩa là bỏ qua tôn giáo. Ngài kêu gọi hai bên nên có những cuộc đối thoại xây dựng vì giữa Giáo Hội và Quốc Gia không phải là hai đối thủ cạnh tranh mà là các thành viên hợp tác.
Ngài cũng nhấn mạnh đến việc Âu Châu khó chấp nhận tôn giáo trong sinh họat công cộng, nhưng Ngài yêu cầu phải thừa nhận tôn giáo đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền văn hóa Âu Châu và đức tin vẫn phải là yếu tố ảnh hưởng đến tương lai của Liên Hiệp Âu Châu.
Hiện nay có tất cả 174 nước trên thế giới tiết lập ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Ngoài ra còn có đại diện của Liên Hiệp Âu Châu, Liên Bang Nga, Tổ Chức Mặt Trận Giải Phóng Palestine, và Malta.
Sau khi ông Ðại Sứ Giovanni Galasi, niên trưởng ngoại giao đoàn, đọc lời chúc tết đầu năm, ÐGH đã đọc phần đầu bài diễn văn, và phần sau Ngài để đức Hồng Y phụ tá tiếp tục đọc. Cuối buổi gặp gỡ, ÐGH đã lần lượt bắt tay tất cả các nhà ngoại giao.
Mở đầu bài diễn văn, ÐGH nhấn mạnh đến điều mà thế giới ngày nay đang cần kíp phải có là “ Sứ điệp luôn luôn mới mẻ từ hang đá Bethlehem”. Sứ điệp này cần thiết vì con người đang trải qua những hậu quả chiến tranh, nghèo đói, bất công, dịch bệnh mà con người khó có thể vượt qua.Về vấn đề hoà bình thế giới, Ngài nói nền hòa bình đã bị tổn hại nghiêm trọng khi có những biến cố mới đây xẩy ra ở Trung Ðông. Ngài nhắc lại là Tòa Thánh đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh tại Iraq. Sau đó ngài nói đến nhu cầu cấp thiết bây giờ là tái thiết Iraq, giúp quốc gia này phục hồi chủ quyền.
Về vấn đề Israel và Palestine, ÐGH đã lên tiếng phàn nàn là đôi bên đang có khuynh hướng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Một bên thì dùng phương pháp khủng bố còn bên kia thì dùng phương pháp trả thù.
Về vấn đề Phi Châu, Ngài nói vì luôn có các cuộc nội chiến xảy ra nên đã đẩy toàn vùng này lâm tình trạng nghèo đói, hủy hoại nền tảng xã hội, nhận chìm con người vào nỗi tuyệt vọng triền miên.
Trong phần cuối bài diễn văn ÐGH đã nói đến nạn khủng bố. Ngài nói chúng ta không thể bỏ qua nạn khủng bố quốc tế đang gieo rắc nỗi sợ hãi, hận thù. Họ làm hoen ố lý tưởng mà họ muốn phục vụ.
Nói về sứ điệp ngày Hòa Bình Thề Giới, ÐGH kêu gọi Liên Hiệp Quốc cần có một hệ thống tập thể an ninh hữu hiệu và Ngài kết luận chiến tranh không bao giờ giải quyết được những xung đột giữa các dân tộc.
Phần thứ hai của bài diễn văn ÐGH nhắc đến vai trò tôn giáo trong đời sống công cộng ở Âu Châu. Ngài nói các cộng đồng tín hữu hiện diện trong mọi xã hội với ước vọng chính đáng là được tham gia vào các sinh hoạt công cộng. Tuy nhiên, thật không may là họ bị loại trừ ra khỏi các cuộc bàn thảo công cộng.
Ngài công nhận nhu cầu chính đáng là phân biệt rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị, nhưng ÐGH nhấn mạnh là phân biệt không có nghĩa là bỏ qua tôn giáo. Ngài kêu gọi hai bên nên có những cuộc đối thoại xây dựng vì giữa Giáo Hội và Quốc Gia không phải là hai đối thủ cạnh tranh mà là các thành viên hợp tác.
Ngài cũng nhấn mạnh đến việc Âu Châu khó chấp nhận tôn giáo trong sinh họat công cộng, nhưng Ngài yêu cầu phải thừa nhận tôn giáo đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền văn hóa Âu Châu và đức tin vẫn phải là yếu tố ảnh hưởng đến tương lai của Liên Hiệp Âu Châu.