Vatican City, Sep 2, 2002.(Zenit) – Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II xác định : Một nền hòa bình lâu dài là quyền lợi của tất cả mọi người. Ðức Thánh Cha gợi lại cuộc Ðệ nhị thế chiến khi quân của Hitler xâm chiếm xứ Ba lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1919. Chiến tranh chỉ mang lại đau khổ và thảm cảnh khiến chúng ta phải đi tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài vì đó là quyền lợi và niềm hạnh phúc của tất cả mọi người.

Nhắc lại những biến cố bi đát của cuộc chiến mà hàng triệu người là nạn nhân, Ðức Thánh Cha đã chấp tay cầu nguyện cho tất cả nạn nhân của chiến tranh và bạo lực. Tiếp đến Ngài cũng suy tôn những anh hùng liệt sĩ đã chiến đãu cho tự do và tổ quốc.

Trong đám đông, những người Ba lan hành hương đã hát vang những bài ca aí quốc. Ðức Thánh Cha đáp từ Xin Thiên Chúa chúc lành cho những ai đã nghe tôi nói ở Cracovie và cho tòan xứ Ba lan và Ngài tiếp tục đọc bài kinh quen thuộc của người Ba lan: Từ không khí ngột thở, từ đói khát lạnh lẻo, từ lửa đạn chiến tranh, xin Chúa hãy giải thoát chúng con.

Cũng trong buổi cầu kinh Truyền Tin ngày Chúa nhật, Ðức Thánh Cha cũng nhắc nhở đến những người đi nghỉ hè nay trở lại với công việc thường nhật. Trở lại đời sống bình thường nhiều lúc cũng khó khăn. Cũng chính trong đời sống hằng ngày Chúa kêu gọi chúng ta sống bình thường một cuộc sống dồi dào và sung mãn. Ðây chính là lúc san sẻ những kinh nghiệm với gia đình, với bạn bè, hội đoàn với một niềm vui nhiệt tình, an vui với đời sống mỗi ngày. Chúa Giêsu mời gọi người tín hữu hằng ngày vác thánh giá bước theo Chúa, hy sinh tất cả vì Chúa và vì anh em. Hởi các người hành hương hãy bước theo Chúa, dù phải bước lên núí Sọ để tìm Sự Sống Thật mà Ðức Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Với tâm tình của người Cha, Cha ban phúc lành cho các con.