Ngài xin phuc hồi việc thực hành một linh đạo hiệp thông
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã bày tỏ "lòng biết ơn về sự tiến triển đại kết đã thực hiện được giữa người công giáo và tin lành Lutêrô trong ngày thứ hai của Tuần Cầu Nguyện cho sự Hirệp Nhất người Kitô hữu, sau 5 năm ký bản lịch sử Tuyên Ngôn Chung Giáo Lý Công Chính Hóa.
Sáng Thứ Hai Đức Giáo Hoàng tiếp kiến các thành viên của phái đoàn đại kết Finlande do giám mục Tin Lành Lutêrô tại Helsinki, Eero Huovinen hướng dẫn, nhân dịp lễ thánh Henri là vị giám mục tiên khởi và quan thầy Giáo hội Lutêrô trong nước. Những người Tin Lành Lutêro hiện nay lên tới 85,7%
trong một dân số 5 triệu người.
Đức Thánh Cha tuyên bố trong sứ điệp của Ngài "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi về sự tiến triển đại kết đã thực hiện giữa những người Công Giáo và Tin Lành Lutêrô trong vòng 5 năm từ khi ký bản Tuyên ngôn Chung về Giáo Lý Công chính hóa".
"Sư thiết lập một nhóm mới đối thoại giữa người Lutêrô và Công Giáo Finlande và Sùede, là một dấu chỉ hứa hẹn triển vọng trên con đường chúng ta tới sự hiệp nhất đầy đủ và rõ rệt".
Bản Tuyên ngôn Chung của Giáo hội Công giáo và Liên đoàn Luthérien Mondiale về giáo lý công chính hóa, đã được ký vào ngày 31/10/ 1999 tại Ausgburg, Allemagne.
Hồng Y Cassidy chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ Võ Hợp Nhất Kitô Hữu đã tuyên bố trước vào thời điểm đó trước lúc ký bản tuyên ngôn rằng sự thỏa thuận này có "một ý nghĩa quan trọng không những cho hai phía liên can trực tiếp, mà còn cho tất cả phong trào đại kết, bởi vì giáo lý công chính hóa là trung tâm đức tin kitô hữu. Chủ yếu những giải thích khác biệt về huấn giáo cơ bản này trong kitô giáo, đã gây nên những tranh cãi đưa tới sự Cải Cách".
Trong sứ điệp của ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II muốn bày tỏ lòng mong muốn "những người Lutêro và những người Công Giáo (thực hiện) ngày càng nhiều hơn đến một linh đạo hiệp thông, dựa trên những yếu tố của sự sống giáo hội mà họ đã chia sẻ và sự sống giáo hội đó sẽ tăng cường những quan hệ của họ trong sự cầu nguyện và minh chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô".
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã bày tỏ "lòng biết ơn về sự tiến triển đại kết đã thực hiện được giữa người công giáo và tin lành Lutêrô trong ngày thứ hai của Tuần Cầu Nguyện cho sự Hirệp Nhất người Kitô hữu, sau 5 năm ký bản lịch sử Tuyên Ngôn Chung Giáo Lý Công Chính Hóa.
Sáng Thứ Hai Đức Giáo Hoàng tiếp kiến các thành viên của phái đoàn đại kết Finlande do giám mục Tin Lành Lutêrô tại Helsinki, Eero Huovinen hướng dẫn, nhân dịp lễ thánh Henri là vị giám mục tiên khởi và quan thầy Giáo hội Lutêrô trong nước. Những người Tin Lành Lutêro hiện nay lên tới 85,7%
trong một dân số 5 triệu người.
Đức Thánh Cha tuyên bố trong sứ điệp của Ngài "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi về sự tiến triển đại kết đã thực hiện giữa những người Công Giáo và Tin Lành Lutêrô trong vòng 5 năm từ khi ký bản Tuyên ngôn Chung về Giáo Lý Công chính hóa".
"Sư thiết lập một nhóm mới đối thoại giữa người Lutêrô và Công Giáo Finlande và Sùede, là một dấu chỉ hứa hẹn triển vọng trên con đường chúng ta tới sự hiệp nhất đầy đủ và rõ rệt".
Bản Tuyên ngôn Chung của Giáo hội Công giáo và Liên đoàn Luthérien Mondiale về giáo lý công chính hóa, đã được ký vào ngày 31/10/ 1999 tại Ausgburg, Allemagne.
Hồng Y Cassidy chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Cổ Võ Hợp Nhất Kitô Hữu đã tuyên bố trước vào thời điểm đó trước lúc ký bản tuyên ngôn rằng sự thỏa thuận này có "một ý nghĩa quan trọng không những cho hai phía liên can trực tiếp, mà còn cho tất cả phong trào đại kết, bởi vì giáo lý công chính hóa là trung tâm đức tin kitô hữu. Chủ yếu những giải thích khác biệt về huấn giáo cơ bản này trong kitô giáo, đã gây nên những tranh cãi đưa tới sự Cải Cách".
Trong sứ điệp của ngài, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II muốn bày tỏ lòng mong muốn "những người Lutêro và những người Công Giáo (thực hiện) ngày càng nhiều hơn đến một linh đạo hiệp thông, dựa trên những yếu tố của sự sống giáo hội mà họ đã chia sẻ và sự sống giáo hội đó sẽ tăng cường những quan hệ của họ trong sự cầu nguyện và minh chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô".