(MATTEGODA, Sri Lanka 27/01/04) - Trong những tháng gần đây, các nhà thờ Công Giáo quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka liên tiếp bị tấn công phá hoại. Hôm thứ Ba 27/01/04 một kẻ phá hoại đã đập tượng, phá khung kính, đốt sách thánh tại một đền Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Vụ này xảy ra tại một thành phố cách thủ đô Colombo 11 dặm về hướng đông.
Cảnh sát võ trang đã được phái tới đền thờ để canh gác. Viên cảnh sát điều tra nội vụ nói ông tin nhóm băng đảng đã phá hoại. Cuộc điều tra còn tiếp tục nhưng hiện chưa có nghi can nào bị bắt.
Giới chức cảnh sát nói trên cho biết sau khi có những vụ đốt phá các nhà thờ Công Giáo, lực lượng vũ trang đã được phái tới bảo vệ an ninh cho một số nhà thờ trong vùng. Nhưng đền thờ bị phá hoại hôm nay không được cảnh sát bảo vệ vì tin nơi này không phải là mục tiêu của bọn bọn phá hoại.
Viên cảnh sát cũng cho biết đền thờ được xây cách đây 14 năm và không có vấn đề gì rắc rối đối với dân chúng quanh vùng. Người coi sóc đền thờ là bà Srahi Bongso nói vụ tấn công quả là một bất ngờ vì giáo dân ở đây không có gì rắc rối với đồng bào Phật Giáo. Bà cũng phát biểu là chuyện phá hoại cũng dễ hiểu vì mới đây có nhiều nhà thờ bị phá hoại.
Bà Bongso, trước đây là tín đồ Hồi Giáo, bà theo đạo Công Giáo. Bà nói Công Giáo ở đây không có dính líu gì đến vụ khuyến dụ người ta theo đạo mà chỉ mở cửa nhà thờ để mọi tín hữu đến cầu nguyện và các tín hữu tôn giáo khác đến xin ơn. Bà cũng nghĩ rằng dự luật cấm cải đạo là lý do làm cho các người quá khích tấn công các nơi thờ phượng của người Công Giáo.
Vụ phá hoại mới nhất xảy ra chỉ ba ngày sau khi Tổng Thống Sri Lanka là Chandrika Kumaratunga cam kết sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những kẻ phá hoại nhà thờ Công Giáo.
Giáo Hội Công Giáo ở Sri Lanka đã cực lực lên án các vụ phá hoại nhà thờ.
Tưởng cũng nên nhắc lại là một số vị Tăng Sư Phật Giáo đang đòi hỏi phải ban hành đạo luật cấm cải đạo. Các vị đó cáo buộc là việc cải đạo đã diễn ra cách vô đạo đức vì người Kitô Giáo đã cho tiền để dụ dỗ người nghèo theo đạo.
Các vụ tấn công các nhà thờ Công Giáo ngày càng gia tăng vì một lý do khác nữa là một vị Thượng Tọa tên là Gangodavila Soma bị chết ở Nga vì lý do đau tim. Nhưng người Phật Giáo ở Sri Lanka lại cho đó là âm mưu của người Công Giáo. Các bác sĩ đã lấy mẫu thịt thí nghiệm và cho thấy cái chết của Thượng Tọa hoàn toàn là tự nhiên. Nhưng vấn đề rắc rối là vị Thượng Tọa này lại là người tích cực chủ trương đòi ban hành luật cấm cải đạo.
Sau vụ Thượng Tọa Gangodavila Soma viên tịch, hàng chục nhà sư Sri Lanka đã biểu tình ngồi trước Bộ Phụ Trách Phật Giáo của chính quyền đòi ban hành luật cấm cải đạo.
Theo hiến pháp Sri Lanka, đạo Phật được dành cho vị trí ưu thế. Dân số Sri Lanka là 18.66 triệu, trong đó 70% dân chúng theo Phật Giáo, 15% theo Ấn Giáo, 7.5% theo Hồi Giáo; và 7.5% theo Kitô Giáo.
Cảnh sát võ trang đã được phái tới đền thờ để canh gác. Viên cảnh sát điều tra nội vụ nói ông tin nhóm băng đảng đã phá hoại. Cuộc điều tra còn tiếp tục nhưng hiện chưa có nghi can nào bị bắt. Giới chức cảnh sát nói trên cho biết sau khi có những vụ đốt phá các nhà thờ Công Giáo, lực lượng vũ trang đã được phái tới bảo vệ an ninh cho một số nhà thờ trong vùng. Nhưng đền thờ bị phá hoại hôm nay không được cảnh sát bảo vệ vì tin nơi này không phải là mục tiêu của bọn bọn phá hoại.
Viên cảnh sát cũng cho biết đền thờ được xây cách đây 14 năm và không có vấn đề gì rắc rối đối với dân chúng quanh vùng. Người coi sóc đền thờ là bà Srahi Bongso nói vụ tấn công quả là một bất ngờ vì giáo dân ở đây không có gì rắc rối với đồng bào Phật Giáo. Bà cũng phát biểu là chuyện phá hoại cũng dễ hiểu vì mới đây có nhiều nhà thờ bị phá hoại.
Bà Bongso, trước đây là tín đồ Hồi Giáo, bà theo đạo Công Giáo. Bà nói Công Giáo ở đây không có dính líu gì đến vụ khuyến dụ người ta theo đạo mà chỉ mở cửa nhà thờ để mọi tín hữu đến cầu nguyện và các tín hữu tôn giáo khác đến xin ơn. Bà cũng nghĩ rằng dự luật cấm cải đạo là lý do làm cho các người quá khích tấn công các nơi thờ phượng của người Công Giáo.
Vụ phá hoại mới nhất xảy ra chỉ ba ngày sau khi Tổng Thống Sri Lanka là Chandrika Kumaratunga cam kết sẽ có hành động nghiêm khắc đối với những kẻ phá hoại nhà thờ Công Giáo.
Giáo Hội Công Giáo ở Sri Lanka đã cực lực lên án các vụ phá hoại nhà thờ.
Tưởng cũng nên nhắc lại là một số vị Tăng Sư Phật Giáo đang đòi hỏi phải ban hành đạo luật cấm cải đạo. Các vị đó cáo buộc là việc cải đạo đã diễn ra cách vô đạo đức vì người Kitô Giáo đã cho tiền để dụ dỗ người nghèo theo đạo.
Các vụ tấn công các nhà thờ Công Giáo ngày càng gia tăng vì một lý do khác nữa là một vị Thượng Tọa tên là Gangodavila Soma bị chết ở Nga vì lý do đau tim. Nhưng người Phật Giáo ở Sri Lanka lại cho đó là âm mưu của người Công Giáo. Các bác sĩ đã lấy mẫu thịt thí nghiệm và cho thấy cái chết của Thượng Tọa hoàn toàn là tự nhiên. Nhưng vấn đề rắc rối là vị Thượng Tọa này lại là người tích cực chủ trương đòi ban hành luật cấm cải đạo.
Sau vụ Thượng Tọa Gangodavila Soma viên tịch, hàng chục nhà sư Sri Lanka đã biểu tình ngồi trước Bộ Phụ Trách Phật Giáo của chính quyền đòi ban hành luật cấm cải đạo.
Theo hiến pháp Sri Lanka, đạo Phật được dành cho vị trí ưu thế. Dân số Sri Lanka là 18.66 triệu, trong đó 70% dân chúng theo Phật Giáo, 15% theo Ấn Giáo, 7.5% theo Hồi Giáo; và 7.5% theo Kitô Giáo.