(SYRACUSE, Hoa Kỳ 28/01/04) - Cụ Bà Helen Day năm nay 87 tuổi, đang cư ngụ tại thành phố Syracuse của Hoa Kỳ đã hàng tuần vào nhà tù để cùng với các tù nhân lần hạt cầu nguyện. Theo cơ quan thông tấn CNS, suốt cuộc đời cụ bà đã siêng năng lần hạt mân côi như là một phương thế cầu nguyện. Ngoài những công tác từ thiện khác, trong năm qua cụ bà còn đến nhà tù ở quận hạt Onondaga để lần hạt chung với các tù nhân để cầu nguyện cho họ.

Cụ bà còn cộng tác với một số người khác cung ứng công tác mục vụ cho tù nhân. Cụ bà kể với tờ báo "Catholic Sun" của địa phận Syracuse rằng cụ bà có một người bạn giúp công tác mục vụ cho tù nhân nay đã chết và vì cảm phục nghĩa cử của người bạn này nên cụ bà đã đến nhà tù lần hạt chung với các tù nhân.

Khi cụ ông còn sống, cụ ông không mấy vui khi thấy cụ bà dành nhiều thì giờ cho công tác từ thiện, nhưng khi cụ ông qua đời, cụ bà đã dành hết thì giờ cho công tác bác ái mà cụ hằng ao ước. Dù nắng mưa hay lạnh lẽo, hàng tuần cụ bà vẫn vào nhà tù cầu nguyện với phạm nhân và phạm nhân cũng mong đợi cụ bà Helen Day đến.