(ROME 29/01/04) - Dì phước Mary Jerome Obiorah đã trở thành người phụ nữ Phi Châu đầu tiên đậu văn bằng Tiến Sĩ Kinh Thánh tại Học Viện Thánh Kinh ở Roma.
Dì phước Mary Obiorah người Nigeria tuyên bố ”Tôi tin rằng nhờ những kiến thức này, tôi trở thành người Công Giáo có đức tin thâm hậu hơn, có khả năng lớn hơn để hiểu biết về chính mình và về những công việc của mình phục vụ người khác”
Dì nói thêm: Ðây tất cả là đỉnh cao của một giấc mơ mà tôi đã ấp ủ cả cuộc đời qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 1989 đến 1994 khi tôi hoàn tất học trình về triết học và thần học. Giai đoạn hai từ năm 1995 tới nay khi tôi học Thánh Kinh trong Viện Kinh Thánh.
Dì phước Obiorah đến Ý sau khi khấn lần đầu tại nhà mẹ của dòng Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Khi chuyên học Thánh Kinh, trở ngại lớn nhất trong năm đầu tiên của dì phước Obiorah là học các cổ ngữ Do Thái và Hy Lạp vì các thứ tiếng này không còn mấy người nói tới.
Bây giờ có văn bằng Tiến Sĩ, dì Obiorah tuyên bố “ Tôi sẽ trở về Phi Châu thi hành công tác mục vụ tông đồ. Ở Nigeria cũng là nơi có nhiều xung đột.”
Dì phước Mary Obiorah người Nigeria tuyên bố ”Tôi tin rằng nhờ những kiến thức này, tôi trở thành người Công Giáo có đức tin thâm hậu hơn, có khả năng lớn hơn để hiểu biết về chính mình và về những công việc của mình phục vụ người khác”
Dì nói thêm: Ðây tất cả là đỉnh cao của một giấc mơ mà tôi đã ấp ủ cả cuộc đời qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ năm 1989 đến 1994 khi tôi hoàn tất học trình về triết học và thần học. Giai đoạn hai từ năm 1995 tới nay khi tôi học Thánh Kinh trong Viện Kinh Thánh.
Dì phước Obiorah đến Ý sau khi khấn lần đầu tại nhà mẹ của dòng Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Khi chuyên học Thánh Kinh, trở ngại lớn nhất trong năm đầu tiên của dì phước Obiorah là học các cổ ngữ Do Thái và Hy Lạp vì các thứ tiếng này không còn mấy người nói tới.
Bây giờ có văn bằng Tiến Sĩ, dì Obiorah tuyên bố “ Tôi sẽ trở về Phi Châu thi hành công tác mục vụ tông đồ. Ở Nigeria cũng là nơi có nhiều xung đột.”