(NEW DELHI 11/02/04) - Các nhóm Tin Lành và Công Giáo tại Ấn Ðộ đã yêu cầu chính quyền nước này can thiệp để ngăn chặn tình trạng căng thẳng và xung đột tôn giáo đang xảy ra ở bang Madhya Pradesh.
Tổng Thơ Ký Giáo Hội miền Bắc nước Ấn là Enos Das Pradham đã gửi thư lên Phó Thủ Tướng L. K. Advani để báo cáo về những vụ người Kitô Giáo thường xuyên bị tấn công.
Cha Donald De Souza, Phó Thơ Ký của Hội Ðồng Giám Mục Ấn đã đến tiểu bang Madhya Pradesh để quan sát tình hình và báo cáo tình trạng “thật là đáng sợ”.
Trong những tuần lễ vừa qua các nhóm người Ấn Giáo quá khích như Jagaran Manch, Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrangdal, Durga Vahini và Sangh Parivar đã tổ chức những cuộc biểu tình phản đối, tạo nên một bầu khí căng thẳng. Các nhóm quá khích đã tấn công trường học, đốt xe, đánh đập tu sĩ, linh mục, đốt hình tượng Chúa Giêsu, đốt hình các Linh Mục và Giám Mục.
Vụ bạo động bắt đầu xảy ra vào ngày 11 tháng Giêng vừa qua khi một em bé gái 9 tuổi theo Ấn Giáo tìm thấy bị chết vì hãm trong nhà tắm của nhà trường Jhabua. Trường này lại do các nữ tu Công Giáo điều hành.
Ðến ngày 13 tháng Giêng, cha chính xứ, hai cha phó xứ, dì phước hiệu trưởng và hai người nữa bị cảnh sát bắt đem đi vì một nhóm quá khích cáo buộc người Kitô Giáo và Giáo Hội Công Giáo đã phạm tội ác này.
Ðến ngày hôm sau, được nhóm quá khích VHP khích động và hướng dẫn, hàng ngàn người Ấn Giáo quá khích đã biểu tình trước cổng trường và xông vào hành hung 10 vị linh mục. Rất may là các nữ tu và 75 em học sinh đã được di tản đến chỗ an toàn trước. Khoảng 1000 người đã cầm gạch đá ném và trường. Họ đe dọa sẽ đốt bình địa toàn khu vực ngôi trường.
Ðể giảm bớt tình hình căng thẳng, Ðức Giám Mục Jhabua đã đến thanh sát địa điểm trường và cố gắng làm hoà với nhóm quá khích. Nỗ lực của Ngài bị thất bại vì Ngoại Trưởng của bang này lại là một người trong nhóm Hồi Giáo quá khích, cáo buộc Giáo Hội Công Giáo đã nhúng tay vào tội ác này.
Ðến ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Cảnh sát đã bắt được chính hung thủ hãm hiếp và giết em bé. Hắn là người làm việc trong một văn phòng gần nhà thờ Công Giáo nhưng chính lại là người Ấn Giáo. Sau vụ bắt giữ hung thủ, các linh mục các dì phước được thả.Nhưng không vì thế mà tình hình bạo động giảm bớt cường độ.
Một nhóm quá khích khác ở Gujarat lại tung ra chiến dịch chống người Ấn Giáo theo đạo Công Giáo. Họ phân phát truyền đơn, xông vào lớp học, ném đá vào trường, đốt hình Chúa. Những hành vi bạo động đó xảy ra ngay trước cổng trường, trước sự hiện diện của cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Các cuộc bạo động khác cũng đang xẩy ra tại Aliraipur cách Jhabua khoảng 29 cây số. Nhóm qua khích này gồm có thành phần của nhóm VHP và đảng viên đảng Baratiya Janata đang cầm quyền tại đây đã tấn công các nhà thờ Công Giáo và tư gia các người Công Giáo.
Một linh mục dòng Salesian, cha Stanny Ferriera, hiệu trưởng trường Trung Học Don Bosco ở Alirajpur đang đi trên chiếc xe jeep, bị chặn lại, bị đánh chảy máu đầu rồi chúng đốt xe của ngài. Sau đó nhóm này di chuyển về trường trung học Don Bosco định đốt phá bình địa trường. Chúng không vào được trường vì cổng khóa chặt nên chạy sang nông trại gần đó của các cha dòng Salesian. Chúng tàn phá vườn tược rau quả, phá hủy máy bơm nước, phá hủy hệ thống dẫn nước. Cảnh sát đã đến ngăn chặn tuy nhiên một số nhà của người Công Giáo cũng đã bị đốt và trường Don Bosco đã phải đóng cửa đến hết ngày 27 tháng Giêng vừa qua để sửa chữa và quét dọn.
Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã lên tiếng phản đối những hành động mà các ngài nhẹ nhàng gọi là “thiếu suy nghĩ,”giết chóc vô nhân đạo, gây chia rẻ xã hội. Các vị Giám Mục đã rất lo âu về những vụ đe dọa cộng đồng người Kitô Giáo. Ở Jhabua, dân số khoảng 1.4 triệu người nhưng chỉ có 30,000 người là Công Giáo. Dân chúng ở đây hầu hết thuộc bộ tộc Bhil và những người Công Giáo đã theo đạo cách đây mấy thế hệ rồi.
Một số người ở đây cho cơ quan thông tấn Asia News biết các người quá khích phóng ra chiến dịch này nhằm gài bẫy các người trong bộ tộc chống lại các nhà truyền giáo ngõ hầu ngăn chặn người ta không theo Công Giáo nữa.
Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho các nhóm Tin Lành biết đừng nên chú tâm vào việc làm cho người ta cải đạo mà hãy thực hiện công lý xã hội, bác ái. Ðức Giám Mục Chacko Thottumarick của địa phận Jhabua tuyên bố: “Giáo Hội Công Giáo không đặc biệt chú tâm đến sự cải đạo có tính cách bên ngoài mà chú tâm đến nội tâm, đến vấn đề luân lý, đến những cải thiện xã hội trong đời sống dân chúng”.
Dân Công Giáo ở đây lại có cớ để sợ hãi hơn nữa khi một ông Bộ Trưởng của chính phủ đến thanh sát địa phương này đã thuyên chuyển viện cảnh sát trưởng từng là người đứng ra bảo vệ người Công Giáo. Ðược biết ông Bộ trưởng cũng thuộc nhóm người Ấn Giáo quá khích.
Cha Donald De Souza nói bạo động ở đây xảy ra theo chương trình hoạch định và người Công Giáo bị đổ cho là nguyên nhân gây ra tất cả sự ác độc trên đất của tiểu bang.
Tổng Thơ Ký Giáo Hội miền Bắc nước Ấn là Enos Das Pradham đã gửi thư lên Phó Thủ Tướng L. K. Advani để báo cáo về những vụ người Kitô Giáo thường xuyên bị tấn công.
Cha Donald De Souza, Phó Thơ Ký của Hội Ðồng Giám Mục Ấn đã đến tiểu bang Madhya Pradesh để quan sát tình hình và báo cáo tình trạng “thật là đáng sợ”.
Trong những tuần lễ vừa qua các nhóm người Ấn Giáo quá khích như Jagaran Manch, Vishwa Hindu Parishad (VHP), Bajrangdal, Durga Vahini và Sangh Parivar đã tổ chức những cuộc biểu tình phản đối, tạo nên một bầu khí căng thẳng. Các nhóm quá khích đã tấn công trường học, đốt xe, đánh đập tu sĩ, linh mục, đốt hình tượng Chúa Giêsu, đốt hình các Linh Mục và Giám Mục.
Vụ bạo động bắt đầu xảy ra vào ngày 11 tháng Giêng vừa qua khi một em bé gái 9 tuổi theo Ấn Giáo tìm thấy bị chết vì hãm trong nhà tắm của nhà trường Jhabua. Trường này lại do các nữ tu Công Giáo điều hành.
Ðến ngày 13 tháng Giêng, cha chính xứ, hai cha phó xứ, dì phước hiệu trưởng và hai người nữa bị cảnh sát bắt đem đi vì một nhóm quá khích cáo buộc người Kitô Giáo và Giáo Hội Công Giáo đã phạm tội ác này.
Ðến ngày hôm sau, được nhóm quá khích VHP khích động và hướng dẫn, hàng ngàn người Ấn Giáo quá khích đã biểu tình trước cổng trường và xông vào hành hung 10 vị linh mục. Rất may là các nữ tu và 75 em học sinh đã được di tản đến chỗ an toàn trước. Khoảng 1000 người đã cầm gạch đá ném và trường. Họ đe dọa sẽ đốt bình địa toàn khu vực ngôi trường.
Ðể giảm bớt tình hình căng thẳng, Ðức Giám Mục Jhabua đã đến thanh sát địa điểm trường và cố gắng làm hoà với nhóm quá khích. Nỗ lực của Ngài bị thất bại vì Ngoại Trưởng của bang này lại là một người trong nhóm Hồi Giáo quá khích, cáo buộc Giáo Hội Công Giáo đã nhúng tay vào tội ác này.
Ðến ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Cảnh sát đã bắt được chính hung thủ hãm hiếp và giết em bé. Hắn là người làm việc trong một văn phòng gần nhà thờ Công Giáo nhưng chính lại là người Ấn Giáo. Sau vụ bắt giữ hung thủ, các linh mục các dì phước được thả.Nhưng không vì thế mà tình hình bạo động giảm bớt cường độ.
Một nhóm quá khích khác ở Gujarat lại tung ra chiến dịch chống người Ấn Giáo theo đạo Công Giáo. Họ phân phát truyền đơn, xông vào lớp học, ném đá vào trường, đốt hình Chúa. Những hành vi bạo động đó xảy ra ngay trước cổng trường, trước sự hiện diện của cảnh sát, nhưng cảnh sát vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Các cuộc bạo động khác cũng đang xẩy ra tại Aliraipur cách Jhabua khoảng 29 cây số. Nhóm qua khích này gồm có thành phần của nhóm VHP và đảng viên đảng Baratiya Janata đang cầm quyền tại đây đã tấn công các nhà thờ Công Giáo và tư gia các người Công Giáo.
Một linh mục dòng Salesian, cha Stanny Ferriera, hiệu trưởng trường Trung Học Don Bosco ở Alirajpur đang đi trên chiếc xe jeep, bị chặn lại, bị đánh chảy máu đầu rồi chúng đốt xe của ngài. Sau đó nhóm này di chuyển về trường trung học Don Bosco định đốt phá bình địa trường. Chúng không vào được trường vì cổng khóa chặt nên chạy sang nông trại gần đó của các cha dòng Salesian. Chúng tàn phá vườn tược rau quả, phá hủy máy bơm nước, phá hủy hệ thống dẫn nước. Cảnh sát đã đến ngăn chặn tuy nhiên một số nhà của người Công Giáo cũng đã bị đốt và trường Don Bosco đã phải đóng cửa đến hết ngày 27 tháng Giêng vừa qua để sửa chữa và quét dọn.
Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ đã lên tiếng phản đối những hành động mà các ngài nhẹ nhàng gọi là “thiếu suy nghĩ,”giết chóc vô nhân đạo, gây chia rẻ xã hội. Các vị Giám Mục đã rất lo âu về những vụ đe dọa cộng đồng người Kitô Giáo. Ở Jhabua, dân số khoảng 1.4 triệu người nhưng chỉ có 30,000 người là Công Giáo. Dân chúng ở đây hầu hết thuộc bộ tộc Bhil và những người Công Giáo đã theo đạo cách đây mấy thế hệ rồi.
Một số người ở đây cho cơ quan thông tấn Asia News biết các người quá khích phóng ra chiến dịch này nhằm gài bẫy các người trong bộ tộc chống lại các nhà truyền giáo ngõ hầu ngăn chặn người ta không theo Công Giáo nữa.
Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ cho các nhóm Tin Lành biết đừng nên chú tâm vào việc làm cho người ta cải đạo mà hãy thực hiện công lý xã hội, bác ái. Ðức Giám Mục Chacko Thottumarick của địa phận Jhabua tuyên bố: “Giáo Hội Công Giáo không đặc biệt chú tâm đến sự cải đạo có tính cách bên ngoài mà chú tâm đến nội tâm, đến vấn đề luân lý, đến những cải thiện xã hội trong đời sống dân chúng”.
Dân Công Giáo ở đây lại có cớ để sợ hãi hơn nữa khi một ông Bộ Trưởng của chính phủ đến thanh sát địa phương này đã thuyên chuyển viện cảnh sát trưởng từng là người đứng ra bảo vệ người Công Giáo. Ðược biết ông Bộ trưởng cũng thuộc nhóm người Ấn Giáo quá khích.
Cha Donald De Souza nói bạo động ở đây xảy ra theo chương trình hoạch định và người Công Giáo bị đổ cho là nguyên nhân gây ra tất cả sự ác độc trên đất của tiểu bang.