Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã triệu tập một Thượng Hội đồng Giám mục khắp thế giới, từ 02-29/10/2005 để suy tư về bí tích Thánh Thể.
Theo Văn phòng báo chí Tòa Thánh chủ đề của hội nghị thường lệ lần thứ 11 này của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ là “Bí tích Thánh Thể: Nguồn mạch và Tột đỉnh của Sự sống và Sứ mạng của Giáo hội”.
Đức Giáo hoàng đã dành riêng thông điệp mới đây của ngài - “Ecclesia de Eucharistia” (Giáo hội sống nhờ Thánh Thể)- cho Bí tích Cực Thánh. Trong số 10 của thông điệp này, ngài giải thích rằng tài liệu này là cần thiết, vì mặc dù “công cuộc cải cách phụng vụ đã được Công đồng Vatican II khởi sự, đã góp phần lớn lao làm cho người tín hữu tham dự Hy tế Thánh trên Bàn thờ cách ý thức, sống động và hiệu năng hơn”, nhưng không may “bên cạnh những ánh sáng này cũng có những bóng tối”.
Ngài viết: “Thật ra, có những nơi hầu như hoàn toàn bỏ rơi việc tôn thờ Thánh Thể. Thêm vào đó, trong hoàn cảnh này khác của Giáo hội, nhiều lạm dụng đã làm lu mờ đức tin ngay chính và giáo thuyết Công giáo về Bí tích kỳ diệu này”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Bí tích Thánh Thể là một hồng ân quá lớn lao đến nỗi không thể chấp nhận sự hàm hồ và giản lược nào”.
Mối bận tâm của Đức Giáo hoàng về sự tham dự của người tín hữu và tương quan của họ với bí tích này được biểu lộ trong tông thư mới đây của ngài - “Spiritus et Sponsa”( Thánh Thần và Hiền Thê)- vào dịp kỷ niệm 40 năm hiến chế “Sacrosanctum Concilium” (Hiến chế về phụng vụ thánh) của Công đồng Vatican II.
Đức Giáo hoàng chọn chủ đề cho các hội nghị thượng hội đồng sau khi tham khảo các Thượng phụ giáo chủ, hội đồng các Giám mục, các vị của giáo triều Rôma, và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền.
Đức Tổng giám mục Nicola Eterovic, người vừa được bổ nhiệm chức Tổng thư ký của Thượng Hội đồng các Giám mục, chịu trách nhiệm chuẩn bị hội nghị.
Các Đại hội nghị của Thượng hội đồng, có tính cách tư vấn, đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập. Hội đồng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng các Giám mục, cùng với sự giúp đỡ của các thần học gia, sẽ chuẩn bị “lineamenta” (lược đồ), hay là đề cương, của chủ để. Lược đồ sẽ được gửi đến các Giàm mục khắp thế giới để xúc tiến việc nghiên cúu, thảo luận và cầu nguyện cho hội nghị.
Sau khi nhận lại bản tham gia góp ý từ các Giám mục và các Hội đồng Giám mục, văn phòng Tổng thư ký sẽ đưa ra một tài liệu làm việc cho những cuộc thảo luận tại hội nghị thượng hội đồng.
Các Giám mục sẽ gửi bản tổng kết những kết luận của thượng hội đồng lên Đức Giáo hoàng, giúp ngài viết tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục.
Tổng hội nghị mới đây của thượng hội đồng giám mục, bàn về dung mạo của giám mục, đã diễn ra từ 26 tháng 9 đến 25 tháng 10/2001, kết thúc một loạt các hội nghị thượng hội đồng về những ơn gọi khác nhau và về các tình trạng sự sống trong Giáo hội, dưới ánh sáng Công đồng Vatican II.
Một thượng hội đồng về bí tích giao hòa đã diễn ra năm 1983, về giáo dân vào năm 1987, về đào tạo linh mục năm 1991, và về đời sống thánh hiến năm 1995.
Thượng hội đồng đầu tiên được Đức Gioan Phaolô II triệu tập là vào năm 1980, chủ đề về gia đình.
Theo Văn phòng báo chí Tòa Thánh chủ đề của hội nghị thường lệ lần thứ 11 này của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ là “Bí tích Thánh Thể: Nguồn mạch và Tột đỉnh của Sự sống và Sứ mạng của Giáo hội”.
Đức Giáo hoàng đã dành riêng thông điệp mới đây của ngài - “Ecclesia de Eucharistia” (Giáo hội sống nhờ Thánh Thể)- cho Bí tích Cực Thánh. Trong số 10 của thông điệp này, ngài giải thích rằng tài liệu này là cần thiết, vì mặc dù “công cuộc cải cách phụng vụ đã được Công đồng Vatican II khởi sự, đã góp phần lớn lao làm cho người tín hữu tham dự Hy tế Thánh trên Bàn thờ cách ý thức, sống động và hiệu năng hơn”, nhưng không may “bên cạnh những ánh sáng này cũng có những bóng tối”.
Ngài viết: “Thật ra, có những nơi hầu như hoàn toàn bỏ rơi việc tôn thờ Thánh Thể. Thêm vào đó, trong hoàn cảnh này khác của Giáo hội, nhiều lạm dụng đã làm lu mờ đức tin ngay chính và giáo thuyết Công giáo về Bí tích kỳ diệu này”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Bí tích Thánh Thể là một hồng ân quá lớn lao đến nỗi không thể chấp nhận sự hàm hồ và giản lược nào”.
Mối bận tâm của Đức Giáo hoàng về sự tham dự của người tín hữu và tương quan của họ với bí tích này được biểu lộ trong tông thư mới đây của ngài - “Spiritus et Sponsa”( Thánh Thần và Hiền Thê)- vào dịp kỷ niệm 40 năm hiến chế “Sacrosanctum Concilium” (Hiến chế về phụng vụ thánh) của Công đồng Vatican II.
Đức Giáo hoàng chọn chủ đề cho các hội nghị thượng hội đồng sau khi tham khảo các Thượng phụ giáo chủ, hội đồng các Giám mục, các vị của giáo triều Rôma, và Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền.
Đức Tổng giám mục Nicola Eterovic, người vừa được bổ nhiệm chức Tổng thư ký của Thượng Hội đồng các Giám mục, chịu trách nhiệm chuẩn bị hội nghị.
Các Đại hội nghị của Thượng hội đồng, có tính cách tư vấn, đã được Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập. Hội đồng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng các Giám mục, cùng với sự giúp đỡ của các thần học gia, sẽ chuẩn bị “lineamenta” (lược đồ), hay là đề cương, của chủ để. Lược đồ sẽ được gửi đến các Giàm mục khắp thế giới để xúc tiến việc nghiên cúu, thảo luận và cầu nguyện cho hội nghị.
Sau khi nhận lại bản tham gia góp ý từ các Giám mục và các Hội đồng Giám mục, văn phòng Tổng thư ký sẽ đưa ra một tài liệu làm việc cho những cuộc thảo luận tại hội nghị thượng hội đồng.
Các Giám mục sẽ gửi bản tổng kết những kết luận của thượng hội đồng lên Đức Giáo hoàng, giúp ngài viết tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục.
Tổng hội nghị mới đây của thượng hội đồng giám mục, bàn về dung mạo của giám mục, đã diễn ra từ 26 tháng 9 đến 25 tháng 10/2001, kết thúc một loạt các hội nghị thượng hội đồng về những ơn gọi khác nhau và về các tình trạng sự sống trong Giáo hội, dưới ánh sáng Công đồng Vatican II.
Một thượng hội đồng về bí tích giao hòa đã diễn ra năm 1983, về giáo dân vào năm 1987, về đào tạo linh mục năm 1991, và về đời sống thánh hiến năm 1995.
Thượng hội đồng đầu tiên được Đức Gioan Phaolô II triệu tập là vào năm 1980, chủ đề về gia đình.