Angola: Hôm thức Hai 17-02-2004, Đức Cha Zaccaria Kamwenho, Giám Mục của Lubango (miền Nam Angola) đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết gây xúc động mạnh về tình đoàn kết với quốc gia miền Nam Phi Châu trong chuyến viếng thăm Cosenza (Ý) của ngài để nhận tài trợ từ các tổ chức địa phương.

Ngài phát biểu với Thông tấn xã Ý ‘ANSA’: “Hãy giúp chúng tôi, chúng tôi cần mọi thứ. Ở Angola, người dân đang hấp hối với bệnh sốt rét, bệnh lao và bệnh AIDS. Có rất nhiều bệnh nhân trẻ em và chúng tôi không có khả năng chữa trị cho chúng. Tuổi thọ trung bình không vượt quá 45, và con số nghèo đói thật to lớn. Sự thật không gì khác hơn là hầu hết những người may mắn kiếm được một Mỹ kim một ngày để sinh sống”.

Giáo phận Lubango gồm 4 tỉnh, tổng số cư dân là 2,5 triệu. Khoảng hơn 80 nhà truyền giáo phục vụ trong giáo phận này, trong số đó 52 linh mục triều người Angola, 32 giáo sĩ truyền giáo, 3 khất sĩ dòng Phanxicô cải cách và 3 nữ tu người Ý.

Đức Giám Mục cám ơn sự giúp đỡ của Caritas cho đến nay và đưa ra kết luận: “Chúng tôi cần xây dựng trường học, bệnh viện, nhà từ thiện và nhà cho các nhà truyền giáo. Chiến tranh, chấm dứt 2 năm trước, đã tàn phá tất cả và đã làm bùng nổ bệnh dịch trầm trọng. Đừng bỏ rơi chúng tôi, tình hình thật khủng khiếp: chúng tôi được kêu gọi gặp gỡ hàng ngàn người và hàng người đều yêu cầu giúp đỡ”.