(Vatican 25/2/2004). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khai mạc Mùa Chay Thánh 2004 bằng cách mời gọi các tín hữu hãy sống nhiệm nhặt ngõ hầu hạn hẹp trong phạm vi “hành trang thiết yếu” của đời người.
Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức làm phép tro là điều “nhấn mạnh ý thức của con người về thân phận tội lỗi của mình” và “sự sẵn sàng chấp nhận cũng như chuyển hóa thành hành động cụ thể quy hướng về Tin Mừng”.
Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã xức tro trên trán Đức Thánh Cha với công thức truyền thống của ngày Thứ Tư Lễ Tro “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về tro bụi”.
Đức Thánh Cha cũng đã xức tro trên trán Đức Hồng Y Sodano, các Đức Hồng Y khác, một số các Đức Giám Mục, linh mục và anh chị em tín hữu. Trong số các vị này có Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz thư ký của ngài và bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha là ông Renato Buzzonetti.
Trong bài giảng với hơn 6,000 khách hành hương trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã diễn tả Mùa Chay, chặng đường 40 ngày chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, như là “thời kỳ sốt sắng để tinh luyện tinh thần và để quảng đại phục vụ anh chị em”.
“Điều này chắc chắn sẽ dẫn tới những hy sinh và từ bỏ mình. Thật vậy, ta phải tiết chế hành trang đời mình trong phạm vi những gì là thiết yếu để không mang vác nặng nề trong cuộc lữ hành”.
”Để trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô, điều cần thiết là từ bỏ chính mình, vác thánh giá mỗi ngày, và tiến bước theo Ngài. Đó là con đường gai góc của sự nên thánh mà mỗi người đã được rửa tội được mời gọi để đi theo”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “những cử chỉ thống hối bên ngoài có giá trị nếu chúng diễn tả tâm tình nội tâm, nếu chúng thể hiện quyết tâm xa lánh tội lỗi và tiến bước theo đường ngay. Đây là ý nghĩa sâu xa của lòng sám hối Kitô Giáo”.
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến những phương thế mà Giáo Hội đề nghị với anh chị em tín hữu hãy thực hiện trong giai đoạn quan trọng này của năm Phụng Vụ.
Trước hết là hãy “khiêm nhường và khiêm nhu tuân theo thánh ý Chúa cùng với việc cầu nguyện sốt sắng”.
Sau đó, là “những hình thức thống hối tiêu biểu của truyền thống Kitô Giáo như chay tịnh, tiết chế và xả kỷ ngay cả với những thứ được phép”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “những cử chỉ cụ thể chấp nhận người anh em mình mà Phúc Âm hôm nay đã gợi đến với từ ‘của bố thí’ “
Vì tình trạng sức khoẻ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức ngày thứ Tư Lễ Tro tại đền thờ Thánh Phêrô, thường khi ngài vẫn có thói quen cử hành ngày thứ Tư Lễ Tro tại đền thờ Thánh Sabina, trên đồi Aventine.
Bắt đầu Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma sẽ có cuộc tĩnh tâm Mùa Chay.
Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức làm phép tro là điều “nhấn mạnh ý thức của con người về thân phận tội lỗi của mình” và “sự sẵn sàng chấp nhận cũng như chuyển hóa thành hành động cụ thể quy hướng về Tin Mừng”. Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã xức tro trên trán Đức Thánh Cha với công thức truyền thống của ngày Thứ Tư Lễ Tro “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về tro bụi”.
Đức Thánh Cha cũng đã xức tro trên trán Đức Hồng Y Sodano, các Đức Hồng Y khác, một số các Đức Giám Mục, linh mục và anh chị em tín hữu. Trong số các vị này có Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz thư ký của ngài và bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha là ông Renato Buzzonetti.
Trong bài giảng với hơn 6,000 khách hành hương trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã diễn tả Mùa Chay, chặng đường 40 ngày chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, như là “thời kỳ sốt sắng để tinh luyện tinh thần và để quảng đại phục vụ anh chị em”.
“Điều này chắc chắn sẽ dẫn tới những hy sinh và từ bỏ mình. Thật vậy, ta phải tiết chế hành trang đời mình trong phạm vi những gì là thiết yếu để không mang vác nặng nề trong cuộc lữ hành”.
”Để trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô, điều cần thiết là từ bỏ chính mình, vác thánh giá mỗi ngày, và tiến bước theo Ngài. Đó là con đường gai góc của sự nên thánh mà mỗi người đã được rửa tội được mời gọi để đi theo”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “những cử chỉ thống hối bên ngoài có giá trị nếu chúng diễn tả tâm tình nội tâm, nếu chúng thể hiện quyết tâm xa lánh tội lỗi và tiến bước theo đường ngay. Đây là ý nghĩa sâu xa của lòng sám hối Kitô Giáo”.
Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến những phương thế mà Giáo Hội đề nghị với anh chị em tín hữu hãy thực hiện trong giai đoạn quan trọng này của năm Phụng Vụ.
Trước hết là hãy “khiêm nhường và khiêm nhu tuân theo thánh ý Chúa cùng với việc cầu nguyện sốt sắng”.
Sau đó, là “những hình thức thống hối tiêu biểu của truyền thống Kitô Giáo như chay tịnh, tiết chế và xả kỷ ngay cả với những thứ được phép”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “những cử chỉ cụ thể chấp nhận người anh em mình mà Phúc Âm hôm nay đã gợi đến với từ ‘của bố thí’ “
Vì tình trạng sức khoẻ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức ngày thứ Tư Lễ Tro tại đền thờ Thánh Phêrô, thường khi ngài vẫn có thói quen cử hành ngày thứ Tư Lễ Tro tại đền thờ Thánh Sabina, trên đồi Aventine.
Bắt đầu Chúa Nhật tới đây, Đức Thánh Cha và giáo triều Rôma sẽ có cuộc tĩnh tâm Mùa Chay.