Chủ Nghĩa Thế Tục Không Nên Làm Ngơ Chiều Kích Thiêng Liêng Của Mọi Người

VATICAN -- Một quan điểm sai lạc về chủ nghĩa thế tục dẫn đến việc xâm phạm quyền tự do tôn giáo đã trở nên một trong những mối quan tâm chính của Đức Thánh Cha.

Các cuộc tranh luận về việc nhìn nhận cội nguồn của Kitô giáo tại Âu Châu và luật mới của Pháp cấm các biểu tượng tôn giáo trong các trường học công đã khiến Đức Thánh Cha phải lặp đi lặp lại vấn đề này qua nhiều dịp khác nhau.

Và ngày hôm nay, Ngài cũng đã lặp lại vấn đề này khi gặp gỡ các Đức Giám Mục Pháp đến từ Besancon và tổng giáo phận Strasbourg nhân dịp các Đức Giám Mục kết thúc chuyến viếng thăm Rôma cứ mỗi năm năm một lần.

Đức Thánh Cha đề cập đến bài diễn văn của Ngài cho Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào hôm 12 tháng 1 vừa qua, và nói “chủ nghĩa thế tục nếu được hiểu theo đúng cách thì không thể nào có thể lẫn lộn được với tình trạng phi giáo hội.”

Vào lúc đó, Ngài nói rằng, “chủ nghĩa thế tục vốn coi trọng tất cả mọi tín ngưỡng, và trên bình diện xã hội, nó đảm bảo cho việc tự do thờ phượng, việc thi hành các công việc mang tính chất văn hóa, siêu nhiên và bác ái của cộng đoàn của những người có niềm tin.”

Ngài giải thích, tình trạng phi giáo hội chính là khi nhà nước cố tình làm ngơ chiều kích cá nhân hay chiều kích cộng đồng.

Ngày hôm nay, Đức Thánh cha nhấn mạnh trong bài diễn văn của Ngài dành cho các Đức Giám Mục Pháp là, “chủ nghĩa thế tục dưới cái nhìn xác thực thì nó không thể nào cấm cản tín ngưởng cá nhân hay cộng đồng. Nếu như nhà nước cố tìm mọi cách để xóa bỏ chiều kích tôn giáo trong cuộc sống của mọi người và của các dân tộc trên bình diện xã hội, thì đó chính là những dấu chỉ cho thấy chúng hoàn toàn đi ngược lại với sự tự do nếu hiểu tự do theo đúng nghĩa của nó.”

Đức Thánh Cha, diễn giải thêm, “Tự do thờ phượng không thể nào được tách khỏi quyền tự do thực hành tín ngưởng trên bình diện cá nhân hay tập thể. Không thể buộc tôn giáo chỉ nên gói gọn việc thực hành của nó trên bình diện cá nhân mà thôi.”

Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tỏ bày mối quan ngại của Ngài về việc nhìn nhận chủ nghĩa thế tục một cách sai lầm qua rất nhiều dịp gần đây. Chẳng hạn, vào ngày 24 tháng 2, Ngài đã biện luận với ông Tân Đại Sứ Mêhicô cạnh Tòa Thánh và với tân đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21 tháng 2 vừa qua.

Còn hôm nay, trong bài diễn văn, Ngài nói, “Mỗi một người Kitô giáo hay bất kỳ thành viên của bất kỳ tôn giáo nào đều có quyền đòi hỏi nhà nước phải tôn trọng niềm tin và xác tín của mình dựa trên quyền tự do tôn giáo, miễn sao nó không đe dọa đến sự an ninh và quyền lợi chính đáng của nhà nước, bởi vì đó chính là một trong những nền tảng cốt lõi của sự tự do tín ngưởng.”

Bàn về những vấn đề có liên quan đến tôn giáo trong các trường học, Đức Thánh Cha nói, “Điều quan trọng thiết yếu là người trẻ cần phải hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống tôn giáo trên bình diện cá nhân và qua chiều kích xã hội, để họ hiểu được những truyền thống của tôn giáo khi họ phải diện đối và họ có thể ngước nhìn lên các biểu tượng tôn giáo với lòng thành kính, khiêm tốn để nhận ra được cội ngưồn của người Kitô giáo qua các nền văn hóa và lịch sử của Âu Châu, vì như thế sẽ đưa họ đến việc tôn trọng tôn giáo của riêng mình và của những người chung quanh, để cùng nhau có những cuộc đối thoại mang tính tích cực hơn.”

Và Ngài cũng cổ võ nên có những cuộc đối thoại liên tôn với cộng đồng Hồi giáo đang phát triển một cách mạnh mẻ ở Pháp Quốc, vì theo Ngài, “những cuộc đối thoại như vậy sẽ khơi dậy nên trong người Kitô giáo về đức tin và sự kết liên của họ với Giáo Hội, có như thế, sẽ giúp tránh được những bất đồng với các tôn giáo khác.”