VATICAN -- Đức Gioan Phalô Đệ Nhị khuyến khích các hoạt động tại các trường Đại Học bằng cách nêu ra rằng những đóng góp của người tín hữu trong đời sống xã hội tùy thuộc vào nền giáo dục của họ.
Đức Giáo Hoàng đề cập đến vai trò của Giáo Hôi trong xã hội khi Ngài dự buổi tiếp kiến với các Đức Giám Mục Pháp Quốc đến từ địa phận Besncon và Tổng Giáo Phận Strasbourg nhân dịp các Ngài kêt thúc chuyến viếng thăm Rôma cứ mỗi năm năm một lần.
Đức Thánh Cha nói, “Tôi không đủ tư cách để kêu gọi các vị linh muc chánh xứ hãy lưu tâm đến việc giáo dục tổng thể cho những người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ sau này sẽ trở thành các nhà chức trách hay các nhà lãnh đạo quốc gia. Giáo hội muốn đem ánh sáng của Tin Mừng và việc giáo huấn đến cho những bạn trẻ ấy, để rồi, trong vai trò và nhiệm vụ của họ trong tương lai, những bạn trẻ này sẽ nhạy cảm với những đòi hỏi cá nhân và đưa ra các quyết định dựa trên những tiêu chuẩn về luân lý. Về khía cạnh này, thì các trường Đại Học Công Giáo có một sứ mạng phản ánh nó một cách cụ thể đi đôi với những ấn tượng về xã hội, để giúp những người trẻ biết cách phân tích những tình huống cụ thể để luôn luôn đặt quyền lợi của mọi người là trung tâm điểm cho mọi quyết định của họ.”
Đức Thánh Cha nói tiếp, “nhiệm vụ này không những đòi hỏi những người Kitô hữu mà thôi, nhưng đó cũng còn là trách nhiệm của những người có thiện chí để cùng phản ánh lại qua tương lai của nhân loại”
Còn việc phân tích vai trò của Giáo Hội trong xã hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Những Tuần Lễ Xã Hội mà nước Pháp sẽ dành riêng ra nhân việc kỷ niệm một trăm năm thành lập vào trong năm nay. Những Tuần Lễ Xã Hội chính là dịp để có những cuộc đối thoại với những người không phải là Kitô Giáo về công lý xã hội.
Đức Thánh Cha cũng mong là những sáng kiến này sẽ được khuyến khích rộng rãi ở các quốc gia khác, mà đặc biệt là các quốc gia tại Âu Châu, vì đó là nơi mà “những vấn đề cấp bách của thế giới ngày nay được đem ra mổ xẻ qua việc đoàn kết mọi người lại để cùng nhau soạn thảo ra những nguyên tắc của xã hội tương lai.”
Ngài giải thích thêm, “Bằng cách công bố Chúa Giêsu Kitô, những người Kitô giáo đem hy vọng đến cho xã hội. Thông qua việc đào sâu thêm về những hiểu biết của các qui luật trong đời sống xã hội, mọi người hết thảy được mời gọi vào những hoán chuyển của xã hội theo một cách thâm sâu hơn. Bên cạnh việc có quyền và có bổn phận đem Tin Mừng của Chuá Kitô đến cho mọi quốc gia, Giáo Hội đồng thời cũng được ủy thác để đưa ra nhận xét của mình về các vấn đề có liên quan đến con người chẳng hạn như những quyền lợi cơ bản, và tối thiểu của con người hay qua việc cứu thoát các linh hồn” Ngài trích dẫn điều 747 của Bộ Giáo Luật.
”Qua cuộc sống xã hội, kinh tế, nơi sở làm hay trong gia đình, người Tín Hữu có trách nhiệm mang Chúa Giêsu đến hiện hữu và làm tỏ rạng những giá trị truyền giảng tin mừng cho mọi người, để chứng minh rằng ở bất cứ đâu có ánh sáng, có sự tôn trọng về nhân phẩm con người thì ở nới đó có Đấng Tạo Hóa, Người là Tất Cả, là trung tâm của vũ trụ, Người cao trọng hơn mọi quyền lợi cá nhân, và mọi cơ chế xã hội.”
Đức Giáo Hoàng đề cập đến vai trò của Giáo Hôi trong xã hội khi Ngài dự buổi tiếp kiến với các Đức Giám Mục Pháp Quốc đến từ địa phận Besncon và Tổng Giáo Phận Strasbourg nhân dịp các Ngài kêt thúc chuyến viếng thăm Rôma cứ mỗi năm năm một lần.
Đức Thánh Cha nói, “Tôi không đủ tư cách để kêu gọi các vị linh muc chánh xứ hãy lưu tâm đến việc giáo dục tổng thể cho những người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ sau này sẽ trở thành các nhà chức trách hay các nhà lãnh đạo quốc gia. Giáo hội muốn đem ánh sáng của Tin Mừng và việc giáo huấn đến cho những bạn trẻ ấy, để rồi, trong vai trò và nhiệm vụ của họ trong tương lai, những bạn trẻ này sẽ nhạy cảm với những đòi hỏi cá nhân và đưa ra các quyết định dựa trên những tiêu chuẩn về luân lý. Về khía cạnh này, thì các trường Đại Học Công Giáo có một sứ mạng phản ánh nó một cách cụ thể đi đôi với những ấn tượng về xã hội, để giúp những người trẻ biết cách phân tích những tình huống cụ thể để luôn luôn đặt quyền lợi của mọi người là trung tâm điểm cho mọi quyết định của họ.”
Đức Thánh Cha nói tiếp, “nhiệm vụ này không những đòi hỏi những người Kitô hữu mà thôi, nhưng đó cũng còn là trách nhiệm của những người có thiện chí để cùng phản ánh lại qua tương lai của nhân loại”
Còn việc phân tích vai trò của Giáo Hội trong xã hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Những Tuần Lễ Xã Hội mà nước Pháp sẽ dành riêng ra nhân việc kỷ niệm một trăm năm thành lập vào trong năm nay. Những Tuần Lễ Xã Hội chính là dịp để có những cuộc đối thoại với những người không phải là Kitô Giáo về công lý xã hội.
Đức Thánh Cha cũng mong là những sáng kiến này sẽ được khuyến khích rộng rãi ở các quốc gia khác, mà đặc biệt là các quốc gia tại Âu Châu, vì đó là nơi mà “những vấn đề cấp bách của thế giới ngày nay được đem ra mổ xẻ qua việc đoàn kết mọi người lại để cùng nhau soạn thảo ra những nguyên tắc của xã hội tương lai.”
Ngài giải thích thêm, “Bằng cách công bố Chúa Giêsu Kitô, những người Kitô giáo đem hy vọng đến cho xã hội. Thông qua việc đào sâu thêm về những hiểu biết của các qui luật trong đời sống xã hội, mọi người hết thảy được mời gọi vào những hoán chuyển của xã hội theo một cách thâm sâu hơn. Bên cạnh việc có quyền và có bổn phận đem Tin Mừng của Chuá Kitô đến cho mọi quốc gia, Giáo Hội đồng thời cũng được ủy thác để đưa ra nhận xét của mình về các vấn đề có liên quan đến con người chẳng hạn như những quyền lợi cơ bản, và tối thiểu của con người hay qua việc cứu thoát các linh hồn” Ngài trích dẫn điều 747 của Bộ Giáo Luật.
”Qua cuộc sống xã hội, kinh tế, nơi sở làm hay trong gia đình, người Tín Hữu có trách nhiệm mang Chúa Giêsu đến hiện hữu và làm tỏ rạng những giá trị truyền giảng tin mừng cho mọi người, để chứng minh rằng ở bất cứ đâu có ánh sáng, có sự tôn trọng về nhân phẩm con người thì ở nới đó có Đấng Tạo Hóa, Người là Tất Cả, là trung tâm của vũ trụ, Người cao trọng hơn mọi quyền lợi cá nhân, và mọi cơ chế xã hội.”