Đức thánh Cha hy vọng kính viếng địa danh Loreto và phong chân phước cho thanh niên Alberto Marvelli vào tháng 9/2004.
Roma ngày 3/3/2004 (Zenit.org).- ĐTC hy vọng sẽ kính viếng Đức Mẹ Loretto và phong chân phước cho đầy tớ Chúa là Alberto Marvelli, một kỹ sư và chính trị gia người Ý chết khi mới 28 tuổi xuân vào ngày 5/9 tới.
Phong trào Hoạt Động Công Giáo thường tổ chức cuộc hành hương về linh địa Loretto vào các ngày 1tới 5/9 và thu hút cả 100,000 hội viên tụ về.
Đầy tới Chúa Alberto Marvelli (1918-1946), thuộc giáo phận Rimini, ngài được hấp thụ một nền giáo dục Salesian Don Bosco và tinh thần của phong trào Hoạt Động Công Giáo. Trong tinh thần cao độ ngài đã hết lòng làm việc giúp đỡ và bênh vực những người nghèo trong thời thế chiến thứ hai. Sau cuộc chiến ngài là thành viên trong ủy ban thường trực và có công xây dựng Đảng Dân Chủ Kitô giáo. Ngài bị ngộ nạn xe tải và tử thương khi tuổi đời mới tròn 28 tuổi.
Ngài đã làm phép lạ cho một bác sĩ ở Bologna bị chứng xuất huyết bất trị vào năm 1991, mở màn cho cuộc vận động hồ sơ phong thánh cho ngài.
Theo truyền thống thì Linh địa Đức Mẹ Loreto, nằm gần cảng Ancona gần duyên hải Adriatic là nơi lưu giữ căn nhà của Đức Mẹ được chuyển từ Nazarét về đây vào năm 1294.
Roma ngày 3/3/2004 (Zenit.org
Phong trào Hoạt Động Công Giáo thường tổ chức cuộc hành hương về linh địa Loretto vào các ngày 1tới 5/9 và thu hút cả 100,000 hội viên tụ về.
Đầy tới Chúa Alberto Marvelli (1918-1946), thuộc giáo phận Rimini, ngài được hấp thụ một nền giáo dục Salesian Don Bosco và tinh thần của phong trào Hoạt Động Công Giáo. Trong tinh thần cao độ ngài đã hết lòng làm việc giúp đỡ và bênh vực những người nghèo trong thời thế chiến thứ hai. Sau cuộc chiến ngài là thành viên trong ủy ban thường trực và có công xây dựng Đảng Dân Chủ Kitô giáo. Ngài bị ngộ nạn xe tải và tử thương khi tuổi đời mới tròn 28 tuổi.
Ngài đã làm phép lạ cho một bác sĩ ở Bologna bị chứng xuất huyết bất trị vào năm 1991, mở màn cho cuộc vận động hồ sơ phong thánh cho ngài.
Theo truyền thống thì Linh địa Đức Mẹ Loreto, nằm gần cảng Ancona gần duyên hải Adriatic là nơi lưu giữ căn nhà của Đức Mẹ được chuyển từ Nazarét về đây vào năm 1294.