(ROME - 05-03-04) - Theo tin của một bài báo nay mai sẽ xuất hiện trên tờ Civilta Cattolica, cơ quan ngôn luận của dòng Tên, thì Ðức Thánh Cha đã chấp nhận khoảng 2/3 (hai phần ba) số Giám Mục “quốc doanh” của Giáo Hội Trung Quốc. Giám Mục quốc doanh là từ ngữ được các nhà báo dùng để chỉ các vị Giám Mục không được sự chuẩn nhận của Ðức Giáo Hoàng.

Tác giả bài báo nói trên là cha Benoit Vermander, dòng Tên, Giám Ðốc Trung Tâm Mateo Ricci ở Ðài Loan, còn tờ Civilta Cattolica đươc coi là cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh vì những bài đăng trên tờ báo này đều được bộ Ngoại Giao Tòa Thánh duyệt xét trước. Do vậy, chuyển biến này được giới quan sát cạnh Tòa Thánh hiểu là mối bang giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc đang được dần dần cải thiện.

Hiện nay tại Trung Quốc có khoảng 12 đến 15 triệu người Công Giáo và được chia làm hai nhóm. Nhóm Công Giáo gọi là “chính thức” được nhà nước Công Sản trung Quốc thừa nhận nhưng không được Tòa Thánh chập nhận. Nhóm này chính quyền Trung Quốc đặt cho cái tên là “Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước”.Còn nhóm Công Giáo “hầm trú” hay Công Giáo “chui” thì không được chính quyền chấp nhận, bị đàn áp nhưng họ là những người trung thành với ÐGH và Tòa Thánh Vatican.

Theo cha Benoit Vermander, tác giả bài báo, thì Giáo Hội quốc doanh có tất cả 79 Giám Mục, trong đó 49 vị được Tòa Thánh công nhận theo thể chế đương nhiên (de facto), còn 30 vị khác chưa được thừa nhận. Giáo hội “hầm trú” có tất cả 49 Giám Mục do ÐGH bổ nhiệm.

Cha Vermander lưu ý độc giả là phải luôn luôn cẩn thận về những con số thống kê của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc.

Từ khi Mao Trạch Ðông thiết lập chế độ công sản tại Trung Quốc vào năm 1949, Giáo Hội Công Giáo luôn bị bức bách trong hơn 50 năm. Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh bị trục xuất. Vatican và Bắc Kinh cắt đứt quan hệ ngoại giao. Ðến năm 1957, chính quyền cộng sản Trung Quốc lập ra cái mà người ta gọi là Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước do chính quyền kiểm soát. Còn Giáo Hội Công Giáo”chui” kiên quyết không cắt đứt quan hệ với ÐGH và Tòa Thánh Vatican đã bị đàn áp cách khốc liệt, nhất là sau vụ Cách Mạng Văn Hóa vào năm 1968. Nhiều linh mục, các ông trùm truởng, thầy giáo đã bị giết, bỏ tù, trục xuất. Tuy bị áp bức, nhưng số giáo dân trung thành với ÐGH và Tòa Thánh vẫn một ngày phát triển mạnh.

Trong nhiều năm qua, hai nhóm Công Giáo đó vẫn tồn tại bên nhau. Tình hình giao hảo giữa hai nhóm thân thiện hay kình địch là tùy ở mỗi địa phương, tùy ở nhà cầm quyền địa phương có dẽ dãi hay nghiệt ngã với giáo dân trung thành với Ðức Giáo Hoàng.

Về phần Tòa Thánh, ÐGH luôn luôn muốn áp dụng đường lối hợp nhất hai nhóm Công Giáo. Trong khi đó, theo các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh cho biết nhiều vị Giám Mục quốc doanh đã bí mật liên lạc với Tòa Thánh. Theo tờ Civilta Cattolica đa số các vị Giám Mục quốc danh được Tòa Thánh chấp nhận.

Người ta tiên liệu là trong tương lai gần, việc hợp nhất hoàn toàn giữa hai nhóm Công Giáo vẫn còn nhiều khó khăn. Các nhà lãnh đạo nhóm quốc doanh vừa muốn được chính quyền thừa nhận, vừa muốn được Tòa Thánh phê chuẩn.