(BHOPAL, Ấn Ðộ 08/03/04)- Một đức Giám Mục và một số giới chức khác của địa phận đang bị giam lỏng tại một trung tâm truyền giáo miền trung Ấn Ðộ. Tại đây các vị này đang bị đám đông người Ấn Giáo buộc cho phải chịu trách nhiệm về cái chết của em bé 13 tuổi.

Các người Ấn Giáo quá khích cho rằng linh mục và một số người ở trung tâm truyền giáo đã nhúng tay vào việc giết một em bé học sinh nội trú của trường do nhà xứ điều hành.

Kết quả giảo nghiệm y khoa của cảnh sát địa phương cho thấy đây là vụ tự tử. Tuy nhiên, những người Ấn Giáo không tin vào kết quả trên và cứ buộc cho các linh mục của xứ đạo phải chịu trách nhiệm về cái chết này.

Xác em bé đã được khám phá thấy vào ngày 5 tháng Ba vừa qua. Em cột giây vào khung cửa cao hơn 2 m trong phòng tắm để treo cổ Nhưng các người Ấn Giáo thì cho là em đã bị các giới chức trong nhà xứ hãm hiếp rồi giết. Em là học sinh nghèo, được sống nội trú trong trường của nhà xứ đã 7 năm nay.

Trong ngày khám phá ra vụ em bé chết, khoảng 2000 người đã biều tình trước nhà thờ. Họ phá sập một bức tường dài hơn 100 m quanh nhà thờ. Họ hô to những khẩn hiệu chống người Công Giáo.

Cha Thomas Thelakkatt và hai vị linh mục nữa đã bị đám đông hành hung. Cha Thomas kể rằng, cha đã bị đám đông đánh đập túi bụi, lãnh tụ đám đông đã đến trước mặt cha và tát qua tát lại hai bên má. Nay cha đang nằm trong nhà thương, còn hai linh mục khác chạy thoát.

Ngay ngày hôm sau xẩy ra vụ tự tử, Ðức Giám Mục Mathew Vaniakizhakkel đã đến tận họ đạo để giải quyết vấn đề. Ngài cũng cho báo chí biết là kết quả giảo nghiệm của cảnh sát cho biết đây là vụ tự tử. Ngài tuyên bố. “Chúng tôi bị hành hạ, gây khó dễ và điều thật không may là các nhà truyền giáo của chúng tôi trở thành nạn nhân của vụ việc mà họ không làm.

Mayank Jain là cảnh sát trưởng của quận Sidhi đã quả quyết là mẫu giảo nghiệm cho thấy đây là vụ tự tử, không phải vụ hãm hiếp như người ta cáo buộc. Tuy nhiên ông Rajendra Dwivedi, cầmđấu nhóm người phản đối thì gạt bỏ hẳn chứng cớ của cảnh sát và cứ đổ tội cho các linh mục coi sóc họ đạo này.

Ðức Giám Mục tuyên bố chúng tôi sống trong sự sợ hãi mỗi khi đám đông phản đối tụ tập đến trung tâm. Ngài cũng nói từ ngày 4 tháng 3 đến nay, vì bị bao vây không ai được phép ra vào trung tâm.

Chính quyền khuyên các nhà truyền giáo đừng rời khỏi khuôn viên nhà thờ. Cảnh sát địa phương đã đem lực lượng đến bảo vệ nhà xứ.