(MAINILA, Phi Luật Tân 10/03/04) - Ðức Tổng Giám Mục Fernando Capalla, Chủ Tích Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân lên tiếng thừa nhận rằng người Công Giáo Phi Luật Tân có tầm hiểu biết rất nghèo nàn về sự sám hối.
Trong một lá thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục gửi giáo hữu Phi Luật Tân nhân dịp Mùa Chay, Ðức TGM cho biết vấn đề sám hối tội lỗi gặp phải khó khăn vì ngày nay tâm thức tội lỗi đã bị biến mất trong lương tâm con người Công Giáo Phi Luật Tân. Ngài nêu ra một số ví dụ sau:
Tháng 11 vừa qua, khi chuẩn bị làm phép hôn phối cho 32 cặp vợ chồng đã chung sống với nhau từ lâu thì vị linh mục khuyên các cặp vợ chồng đó đi xưng tội trước khi làm phép hôn phối. Các cặp đó trả lời cha xứ:
- Cha ơi, chúng con có tội gì đâu mà phải đi xưng tội?
Ðức TGM cũng kể rằng trong 29 năm làm công tác hòa giải giữa người Kitô Giáo và Hồi Giáo, đồng thời trong một thời gian làm cố vấn cho tiến trình hòa giải giữa chính quyền và Mặt Trận Giải Phóng Moro thì Ngài thấy rằng, cả kinh thánh Kitô Giáo và kinh Koran của Hồi Giáo đều dậy rằng muốn hòa giải phải tha thứ. Mà tha thứ nhất thiết đòi hỏi phải sám hối tội lỗi của mình trước. Nhưng ngày nay tội lỗi ít khi bị lên án.
Trong lãnh vực chính trị. khi có các cuộc bầu cử, các chính trị gia, các ứng viên, các người ủng hộ ý thức rõ sự xấu xa tội lỗi khi họ làm hại nhau, làm hại đến nhữngngười công dân khác. Họ cứ hứa chỉ để mua phiếu mà không thi hành điều cam kết. Một số lại ngụy tạo chuyện để bôi xấu người khác. Ðến nhà thờ, họ cứ bình tĩnh lên rước mình thánh Chúa và ra khỏi nhà thờ là họ lại lập tức chống đối lẫn nhau.
Tất cả những chuyện trên đây theo Ðức Tổng Giám Mục là vì dân chúng đã thờ ơ hoặc có một lương tâm chai cứng, không nghe lời Chúa trong tiếng lương tâm của họ và Ngài kết luận dân chúng rất khó nói câu này: “ Lậy Chúa, Con xin lỗi Chúa”
Trong một lá thư mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục gửi giáo hữu Phi Luật Tân nhân dịp Mùa Chay, Ðức TGM cho biết vấn đề sám hối tội lỗi gặp phải khó khăn vì ngày nay tâm thức tội lỗi đã bị biến mất trong lương tâm con người Công Giáo Phi Luật Tân. Ngài nêu ra một số ví dụ sau:
Tháng 11 vừa qua, khi chuẩn bị làm phép hôn phối cho 32 cặp vợ chồng đã chung sống với nhau từ lâu thì vị linh mục khuyên các cặp vợ chồng đó đi xưng tội trước khi làm phép hôn phối. Các cặp đó trả lời cha xứ:
- Cha ơi, chúng con có tội gì đâu mà phải đi xưng tội?
Ðức TGM cũng kể rằng trong 29 năm làm công tác hòa giải giữa người Kitô Giáo và Hồi Giáo, đồng thời trong một thời gian làm cố vấn cho tiến trình hòa giải giữa chính quyền và Mặt Trận Giải Phóng Moro thì Ngài thấy rằng, cả kinh thánh Kitô Giáo và kinh Koran của Hồi Giáo đều dậy rằng muốn hòa giải phải tha thứ. Mà tha thứ nhất thiết đòi hỏi phải sám hối tội lỗi của mình trước. Nhưng ngày nay tội lỗi ít khi bị lên án.
Trong lãnh vực chính trị. khi có các cuộc bầu cử, các chính trị gia, các ứng viên, các người ủng hộ ý thức rõ sự xấu xa tội lỗi khi họ làm hại nhau, làm hại đến nhữngngười công dân khác. Họ cứ hứa chỉ để mua phiếu mà không thi hành điều cam kết. Một số lại ngụy tạo chuyện để bôi xấu người khác. Ðến nhà thờ, họ cứ bình tĩnh lên rước mình thánh Chúa và ra khỏi nhà thờ là họ lại lập tức chống đối lẫn nhau.
Tất cả những chuyện trên đây theo Ðức Tổng Giám Mục là vì dân chúng đã thờ ơ hoặc có một lương tâm chai cứng, không nghe lời Chúa trong tiếng lương tâm của họ và Ngài kết luận dân chúng rất khó nói câu này: “ Lậy Chúa, Con xin lỗi Chúa”