Đức Thánh Cha Nhấn Mạnh Đến Việc Coi Bí Tích Thánh Thể Là Trọng Tâm Trong Mọi Phong Trào Mục Vụ
VATICAN -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi rằng, “Hiện tượng của các giáo phái tân thời ngày nay đòi hỏi chúng ta “phải có những nỗ lực can trường để rao truyền Phúc Âm” cho mỗi một thực thể để giúp con người gặp gở với Chúa Giêsu Kitô.”
“Để lắng nghe và bước theo Chúa Giêsu Kitô” chính là kinh nghiệm mà Đức Giáo Hoàng đã đưa ra trong suốt hơn 25 năm qua cùng với việc xuất bản Tông Huấn đầu tiên của Ngài về “Thiên Chúa Cứu Chuộc” (Redemptor Hominis) mà Ngài nhắc lại trong lúc chủ tọa Thánh Lể chiều thứ Bảy tại Sảnh Đường Phaolô Đệ Lục.
Thánh Lễ có sự hiện diện của các tín hữu của các giáo xứ tại thành phố Rôma như giáo xứ Thánh Bridget ở Thụy Điển, giáo xứ Thánh Hillary ở Poitiers và giáo xứ Thánh Maximus.
Với việc viếng thăm 3 cộng đồng giáo xứ ở về phía miền Tây của thủ đô Ý Đại Lợi, con số giáo xứ mà Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm tổng cộng lên tới 310 giáo xứ.
Trong bài giảng của Ngài, Đức Thánh Cha nói, trong vùng Palmarola, là nơi của ba cộng đồng giáo xứ kể trên, và cũng chính là nơi có sự lan truyền rộng rãi “hiện tượng của những giáo phái tân thời.” Ngài nói, “Các giáo phái này cố tìm mọi cách để chiêu dụ “những ai cảm thấy bế tắc, túng quẩn và cô đơn. Chính trong chiều kích này, hơn bao giờ hết, cần phải có những cố gắng mạnh mẽ và can trường để tái rao giảng lại Phúc Âm, để nhấn mạnh về Chúa Giêsu, vì Ngài, “chính là trung tâm điểm của vũ trụ và lịch sử, để qua đó con người tìm được sự kết liên, và gặp gỡ với Ngài. Rao giảng về Chúa Giêsu Kitô, chính là cách làm cho con người, đặc biệt những người mất trọn cuộc sống tâm linh và đang sống trong những cảnh cùng khó, hiểu được ra sự nhân từ và lòng bao dung của Thiên Chúa đối với họ.”
Đức Thánh Cha còn đề nghị các cộng đồng giáo xứ kể trên phải “trở thành những nơi để thể hiện lòng hiếu khách và tình đoàn kết. Phải là những trường học giảng dạy về một Đức Tin xác thật, thuần tuý, là những người giám hộ về một kho tàng quý báu để không thể bị lản phí và phải luôn luôn được đào luyện thêm.”
Đức Thánh Cha cũng còn yêu cầu phải xem Bí Tích Thánh Thể như là “trung tâm điểm của mọi chương trình mục vụ”, bởi vì, “Nó giúp hình thành nên một Giáo Hội như là một cộng đồng thuần túy, và xác thực của mọi thành phân Dân Chúa và luôn luôn tái tạo lại chính mình dự trên chính sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô.”
“Và trên tất cả”, Ngài nói, “Cha mời gọi các con, những gia đình thân thương của Cha, hãy luôn ngắm nhìn về Mầu Nhiệm Nhập Thể, khi các con được mời gọi để giúp hổ trợ và chuẩn bị cho con cháu của các con trong việc lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy để rồi theo sát con cháu các con qua những tháng năm lớn lên, trưởng thành để những người con, người cháu đó, trở nên trung tín qua việc thi hành sự vụ mà Thiên Chúa luôn dành sẳn cho con cháu, các con. Cha biết rằng, giáo xứ của các con hiện vẫn chưa có những cấu trục thích hợp cho việc mục vụ và cho các hoạt động xã hội, mặc dẫu thế, nhưng Cha nghĩ điều đó sẽ không ngăn trở chúng con trong việc làm vang tiếng những gì Thiên Chúa đã truyền dạy, trong mọi ngõ ngách của vùng Palmarola, rằng Chúa Giêsu đã ra khỏi nhà để gặp gở con người, gồm cả những con người của thời đại hôm nay, và vẩn với những lời giảng dạy quen thuộc nằm lòng đó là “Khi các con biết được sự thật, thì sự thật sẽ giúp giải phóng các con”.