Rome: Ðức Tổng Giám Mục Emmanuel Milingo người Zambia đã nghĩ rằng ngài bị đầu độc thành hôn để những người theo giáo phái Moon có thể dụng Ngài thành lập "một Giáo Hội Công Giáo tương đương" tại Phi Châu.
Ðức Tổng Giám Mục Milingo đã từ bỏ cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi 72 ngày với người đàn bà Ðại Hàn và Ngài đã tìm thấy niềm an bình với Tòa Thánh Vatican. Ðức Tổng đã đưa ra những nhận xét trong cuốn sách "Kéo từ Bùn Nhơ" sẽ được xuất bản tại Ý một ngày gần đây.
Vị Giám Mục 72 tuổi đã tránh không xuất hiện nơi công cộng sau vụ xì căng đan này và hiện thời đang sống tại một nhà tĩnh tâm ở Argentina. Ðức Tổng thật sự cũng không hoàn toàn hiểu rõ những gì đã dẫn ngài đi lạc đường khỏi ơn gọi và giáo hội của Ngài.
Mặc dầu Ðức Tổng đã biết từ lâu mục sư Moon và Tổ Chức Thế Giới Hiệp Nhất và Hòa Bình, Ðức Tổng nói " Tôi không phải là người tìm đến Mục Sư Moon, nhất định là chưa bao giờ". Các đồ đệ của Mục Sư Moon đã tìm gặp tôi trước tiên.
Ðức Tổng kể lại thoạt đầu, Ngài tưởng Tổ Chức Hiệp Nhất chỉ là "một nhóm người nhiệt thành để rao giảng Tin Mừng"
"Sau đó tôi cảm thấy tôi đã sa vào bẫy. Tâm lý mà nói tôi đã bắt đầu hội nhập vào".
"Họ có tư tưởng muốn mở rộng để có sự hiện diện của họ tại Phi Châu bằng cách thành lập một Giáo Hội Công Giáo tương đương".
Trong cuốn sách sắp xuất bản, được trình bày qua hình thức một cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng Giám Mục Milingo cũng từ chối kể lại chi tiết 72 ngày sống với bà Maria Sung. Ðức Tổng nói những gì xảy ra trong những thời gian này "chỉ nằm trong ký ức của tôi".
Ðức Tổng đã được Giáo Phái Moon sắp xếp để thành hôn trong một đám cưới tập thể vào tháng 5/2001. Ngày nay, Ðức Tổng nói, Ngài hoàn toàn "được chữa lành" và đang sống trong nhà của Giáo Hội. Nếu bà Maria Sung có đến gặp Ngài, Ðức Tổng bảo đảm với mọi người rằng, Ngài sẽ "không tự động để rơi vào vòng tay của bà".
Cả nhiều tháng qua, bà Sung vẫn còn lải nhãi than phiền là không gặp được người yêu. Ðức Tổng nói: "Nếu bà ta muốn, hãy để cho bà ta tới".
Cũng như trong quá khứ, Ðức Tổng Giám Mục Milingo hết sức khâm phục và tín nhiệm Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Trong cuộc trở về với Giáo Hội, Ðức Tổng đã gặp riêng Ðức Thánh Cha trong vòng 20 phút vào tháng 8/2001 là một cuộc gặp gỡ hết sức "tốt đẹp".
"Ðức Thánh Cha không trách móc tôi gì cả. Ðức Thánh Cha nói với tôi một cách long trọng: 'Nhân danh đức Kitô, hãy trở về với Giáo Hội Công Giáo'". Sau cuộc gặp gỡ, Ðức Tổng thêm rằng Ngài đã hiểu những lầm lỗi của Ngài và cảm thấy như Ngài đã trở về nhà.
Ðức Tổng Giám Mục Milingo đã từ bỏ cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi 72 ngày với người đàn bà Ðại Hàn và Ngài đã tìm thấy niềm an bình với Tòa Thánh Vatican. Ðức Tổng đã đưa ra những nhận xét trong cuốn sách "Kéo từ Bùn Nhơ" sẽ được xuất bản tại Ý một ngày gần đây.
Vị Giám Mục 72 tuổi đã tránh không xuất hiện nơi công cộng sau vụ xì căng đan này và hiện thời đang sống tại một nhà tĩnh tâm ở Argentina. Ðức Tổng thật sự cũng không hoàn toàn hiểu rõ những gì đã dẫn ngài đi lạc đường khỏi ơn gọi và giáo hội của Ngài.
Mặc dầu Ðức Tổng đã biết từ lâu mục sư Moon và Tổ Chức Thế Giới Hiệp Nhất và Hòa Bình, Ðức Tổng nói " Tôi không phải là người tìm đến Mục Sư Moon, nhất định là chưa bao giờ". Các đồ đệ của Mục Sư Moon đã tìm gặp tôi trước tiên.
Ðức Tổng kể lại thoạt đầu, Ngài tưởng Tổ Chức Hiệp Nhất chỉ là "một nhóm người nhiệt thành để rao giảng Tin Mừng"
"Sau đó tôi cảm thấy tôi đã sa vào bẫy. Tâm lý mà nói tôi đã bắt đầu hội nhập vào".
"Họ có tư tưởng muốn mở rộng để có sự hiện diện của họ tại Phi Châu bằng cách thành lập một Giáo Hội Công Giáo tương đương".
Trong cuốn sách sắp xuất bản, được trình bày qua hình thức một cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng Giám Mục Milingo cũng từ chối kể lại chi tiết 72 ngày sống với bà Maria Sung. Ðức Tổng nói những gì xảy ra trong những thời gian này "chỉ nằm trong ký ức của tôi".
Ðức Tổng đã được Giáo Phái Moon sắp xếp để thành hôn trong một đám cưới tập thể vào tháng 5/2001. Ngày nay, Ðức Tổng nói, Ngài hoàn toàn "được chữa lành" và đang sống trong nhà của Giáo Hội. Nếu bà Maria Sung có đến gặp Ngài, Ðức Tổng bảo đảm với mọi người rằng, Ngài sẽ "không tự động để rơi vào vòng tay của bà".
Cả nhiều tháng qua, bà Sung vẫn còn lải nhãi than phiền là không gặp được người yêu. Ðức Tổng nói: "Nếu bà ta muốn, hãy để cho bà ta tới".
Cũng như trong quá khứ, Ðức Tổng Giám Mục Milingo hết sức khâm phục và tín nhiệm Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Trong cuộc trở về với Giáo Hội, Ðức Tổng đã gặp riêng Ðức Thánh Cha trong vòng 20 phút vào tháng 8/2001 là một cuộc gặp gỡ hết sức "tốt đẹp".
"Ðức Thánh Cha không trách móc tôi gì cả. Ðức Thánh Cha nói với tôi một cách long trọng: 'Nhân danh đức Kitô, hãy trở về với Giáo Hội Công Giáo'". Sau cuộc gặp gỡ, Ðức Tổng thêm rằng Ngài đã hiểu những lầm lỗi của Ngài và cảm thấy như Ngài đã trở về nhà.