Madagascar:Theo tin tức của Cha Mimmo, Giám Đốc văn phòng báo chí Don Bosco Radio của dòng Salesian Don Bosco ở Antananarivo, thủ đô của Madagascar thì có hơn 700 người mất tích ở Madagascar sau cơn lốc xoáy Gafilo đi qua. Ngài nói: “Lốc xoáy gây ra các thiệt hại trên diện rộng ở Đông Bắc Madagascar, đặc biệt ở các thành phố Vohemar, Antalaha và Sam Bava. Ở hai thành phố sau, số người mất tích khá cao: các báo cáo cho hay 200 người ở Antalaha và 400 người ở Sam Bava”. Cùng với những người này là 113 hành khách của bến phà Comorian được báo là mất tích ở vịnh Mahajanga, Tây Bắc Madagascar.

Nhà truyền giáo xác nhận với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Đáng tiếc là không có tin tức về bến phà và các hành khách”, ngài cũng cho biết thêm: “Chúng tôi xác nhận những nghi ngờ hôm qua (09/03): 90% nhà cửa ở các thành phố như Mahajanga, ở phía Bắc, đã bị phá hủy bởi sức gió, lên đến 300km/giờ. Đa số nhà cửa được làm bằng bùn và gạch xây men theo gỗ. Điểm yếu của các cấu trúc này là mái nhà, hầu hết làm bằng tôn và rơm. Hầu hết nhà cửa của trung tâm miền Bắc của đất nước còn trơ lại không có mái và không tiếp cận được. Cũng như nhiều bức tường bị đổ sập ngay cả những toà nhà công cộng. Mực nước của cả sông và biển dâng cao trong tất cả các khu vực bị lốc xoáy đi qua. Do đó nguy cơ về sức khoẻ rất cao: vì lý do này, cần phải có sự can thiệp khẩn cấp của nhà chức trách, có lẽ cùng với sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế”.

Cha Giám Đốc Don Bosco Radio kết luận: “Gafilo trong thời khắc này ở Tây Bắc đất nước, sức gió giảm xuống còn 150 km/giờ. Mưa rơi ở khắp Madagascar và lốc xoáy di chuyển từ thành phố Ankazoabo về hướng Đông Bắc: vì thế từ biển di chuyển vào đất liền, mặc dù trong 24 giờ qua nó chuyển hướng nhiều lần”.

Theo ước lượng chính thức, thiệt hại của cơn lốc xoáy là 25 người chết và khoảng 100 người mất nhà cửa, mặc dù con số này e rằng sẽ đạt con số cao hơn đáng kể. Tháng trước lốc xoáy Elita giết chết 29 người ở Madagascar.