Cầu nguyện là mầu nhiệm trước phân vân bất lực
CASTEL GANDOLFO-- Ðức Thánh Cha hôm Chủ Nhật 08.09.2002 đã phát biểu trước khách hành hương rằng: „Ðứng trước những bất lực của chính mình, cầu nguyện là một mầu nhiệm để đem lại niềm tin cho con người ngày nay“.
"Khi một tín hữu cầu nguyện, họ lay động lòng Chúa . Ðối với Người, điều gì cũng có thể làm được“. Ðức Thánh Cha nói với vài ngàn khách hành hương tại nhà nghỉ hè giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 30 km.
"Tiếc thay, chúng ta đang trải qua những biến cố bi thảm, gây nên tư tưởng sợ hãi và phân vân một cách công khai“.
"Con người hiện đại xem ra rất tự tin, nhưng trong tình huống nào đó, hắn phải đương đầu với sự bất lực, không có khả năng hành xử; và như thế phải sống trong sợ hãi và bấp bênh“.
"Trong lời cầu nguyện đức tin, mầu nhiệm không chỉ ở trong sự khốn khổ, mà còn trong những vấn nạn của cuộc sống thường nhật“.
"Người cầu nguyện không để can đảm của mình chìm theo những tình huống khó khăn, vì cảm thấy Chúa bên mình, và tìm được nơi Ngài chỗ nương náu và sự an bình trong vòng tay rộng mở của Ngài“.
"Ai mở rộng tâm hồn cho tình yêu Chúa, tâm hồn người đó cũng rộng mở cho người anh em và người đó sẽ được khả năng sống với những diễn biến theo chương trình của Thiên Chúa“.
"Vì vậy, giáo dục việc cầu nguyện phải là yêu cầu chính của người mục tử. Cầu nguyện là một việc thật quan trọng, cách cá nhân và trong gia đình. Ước mong việc cầu nguyện chung sẽ là sự khích lệ cho các gia đình, xứ đạo và toàn cộng đoàn“.
Ðức Thánh Cha đã chào mừng khách hành hương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau cùng, Ngài đặc biệt chào các cha mẹ có con nhỏ đi theo và đích thân quay về hướng các trẻ em.
Sau khi Ðức Thánh Cha chuyện trò với khoảng 20 trẻ em Ba Lan bằng tiếng mẹ đẻ, Ngài được mời chụp hình chung với các em.
CASTEL GANDOLFO-- Ðức Thánh Cha hôm Chủ Nhật 08.09.2002 đã phát biểu trước khách hành hương rằng: „Ðứng trước những bất lực của chính mình, cầu nguyện là một mầu nhiệm để đem lại niềm tin cho con người ngày nay“.
"Khi một tín hữu cầu nguyện, họ lay động lòng Chúa . Ðối với Người, điều gì cũng có thể làm được“. Ðức Thánh Cha nói với vài ngàn khách hành hương tại nhà nghỉ hè giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma 30 km.
"Tiếc thay, chúng ta đang trải qua những biến cố bi thảm, gây nên tư tưởng sợ hãi và phân vân một cách công khai“.
"Con người hiện đại xem ra rất tự tin, nhưng trong tình huống nào đó, hắn phải đương đầu với sự bất lực, không có khả năng hành xử; và như thế phải sống trong sợ hãi và bấp bênh“.
"Trong lời cầu nguyện đức tin, mầu nhiệm không chỉ ở trong sự khốn khổ, mà còn trong những vấn nạn của cuộc sống thường nhật“.
"Người cầu nguyện không để can đảm của mình chìm theo những tình huống khó khăn, vì cảm thấy Chúa bên mình, và tìm được nơi Ngài chỗ nương náu và sự an bình trong vòng tay rộng mở của Ngài“.
"Ai mở rộng tâm hồn cho tình yêu Chúa, tâm hồn người đó cũng rộng mở cho người anh em và người đó sẽ được khả năng sống với những diễn biến theo chương trình của Thiên Chúa“.
"Vì vậy, giáo dục việc cầu nguyện phải là yêu cầu chính của người mục tử. Cầu nguyện là một việc thật quan trọng, cách cá nhân và trong gia đình. Ước mong việc cầu nguyện chung sẽ là sự khích lệ cho các gia đình, xứ đạo và toàn cộng đoàn“.
Ðức Thánh Cha đã chào mừng khách hành hương bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sau cùng, Ngài đặc biệt chào các cha mẹ có con nhỏ đi theo và đích thân quay về hướng các trẻ em.
Sau khi Ðức Thánh Cha chuyện trò với khoảng 20 trẻ em Ba Lan bằng tiếng mẹ đẻ, Ngài được mời chụp hình chung với các em.