SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II
NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LẦN THỨ 41
NGÀY 02-05-2004 - CHÚA NHẬT THỨ TƯ PHỤC SINH
Thưa anh em đáng kính trong hàng Giám mục,
Anh chị em thân mến,
1. “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).
Những lời này Đức Giêsu nói với các Tông đồ biểu lộ sự quan tâm mà vị Mục tử nhân lành đã luôn dành cho đoàn chiên của mình. Người làm mọi sự để cho đoàn chiên “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sau khi sống lại, Chúa giao cho các môn đệ trách nhiệm tiếp tục sứ mạng của Người, để Tin Mừng được loan báo đến mọi người nam nữ thuộc mọi thời đại. Nhiều người đã quảng đại đáp trả và tiếp tục đáp trả lời mời gọi không thay đổi của Đức Giêsu: “Hãy theo Ta” (Ga 21,22); họ là những người nam nữ chấp nhận dành trọn cuộc sống của mình để hoàn toàn phục vụ Nước Chúa.
Nhân Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 41 sắp đến, theo truyền thống được tổ chức vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, toàn thể các tín hữu liên kết trong lời nguyện xin tha thiết cầu cho ơn gọi linh mục, đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Quả vậy, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là cầu nguyện với ‘Chủ mùa gặt’ cho những người đi theo Đức Kitô cách sát hơn trong chức vụ linh mục và đời sống thánh hiến, và cho những ai mà do lòng thương xót, Người tiếp tục kêu gọi vào công việc phục vụ Giáo Hội quan trọng như thế.
2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi!
Trong Tông Thư Bước vào Ngàn Năm Thứ Ba, tôi đã viết: “Trong thế giới hôm nay, mặc dầu tục hoá lan rộng, có một nhu cầu phổ biến về đời sống thiêng liêng, một đòi hỏi được diễn tả như một nhu cầu đổi mới về việc cầu nguyện ” (số 33). Lời khẩn nguyện đồng thanh của chúng ta hướng về Chúa được lồng vào trong “nhu cầu về đời sống cầu nguyện” này để Người “sai thợ ra gặt lúa về ”.
Tôi vui sướng nhìn nhận rằng trong nhiều Giáo hội địa phương, những tổ ấm cầu nguyện cho ơn gọi đang được hình thành. Trong các đại chủng viện và trong các cơ sở huấn luyện của các tu hội và hội truyền giáo, các cuộc tụ họp được tổ chức nhằm mục đích này. Vô số gia đình đã trở thành những “tổ ấm” cầu nguyện nho nhỏ, nhằm giúp giới trẻ can đảm và quảng đại đáp trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh.
Vâng, ơn gọi phục vụ một mình Đức Kitô trong Hội Thánh của Người là một quà tặng vô giá của lòng nhân lành Thiên Chúa, một quà tặng cần khẩn khoản nài xin cách khiêm nhường và tin tưởng. Người Kitô hữu phải luôn mở rộng lòng hơn nữa đối với quà tặng này, cẩn thận để không lãng phí “thời gian ân sủng” và “giờ được viếng thăm” (x. Lc 19, 44).
Lời cầu nguyện được nối kết với hi sinh và đau khổ có giá trị đặc biệt. Đau khổ, được sống trong thân xác mình để bổ túc những gì còn thiếu “trong sự đau khổ của Đức Kitô vì thân thể Người là Hội Thánh ” (Cl 1, 24), trở nên một hình thức chuyển cầu rất có hiệu năng. Nhiều người đau bệnh trên khắp thế giới liên kết những đau khổ của họ vào thánh giá Đức Kitô, để cầu xin cho ơn gọi thánh thiện. Họ đồng hành với tôi cách thiêng liêng, trong sứ vụ Phêrô mà Thiên Chúa giao phó cho tôi và trao ban một sự đóng góp quý báu vào sự nghiệp của Tin mừng, dầu sự đóng góp đó thường hoàn toàn ẩn dấu.
3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người được kêu gọi sống chức linh mục và đời sống thánh hiến!
Ước muốn thiết tha của tôi là việc cầu nguyện cho ơn gọi phải được tăng cường nhiều hơn nữa; cầu nguyện là tôn thờ mầu nhiệm của Thiên Chúa và cảm tạ vì “những việc cao cả ” Người đã hoàn thành và không ngừng thực hiện, dù con người yếu đuối. Lời cầu nguyện chiêm ngưỡng được tràn ngập những thán phục ngạc nhiên và lòng biết ơn vì quà tặng là ơn gọi.
Bí tích Thánh Thể là trung tâm của mọi sáng kiến cầu nguyện. Bí tích Bàn thờ có một ảnh hưởng quyết định trong việc khai sinh các ơn gọi và sự trung kiên, bởi vì từ hy tế cứu chuộc của Đức Kitô, những kẻ được kêu gọi có thể múc nguồn sức mạnh để hiến mình trọn vẹn cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Quả là tốt đẹp việc thờ phượng Thánh thể đi đôi với việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, nhờ thế kéo dài, theo một nghĩa nào đó, mầu nhiệm của Thánh Lễ.
Chiêm ngưỡng Đức Kitô, hiện diện thực sự và cách bản thể dưới hình bánh và rượu, có thể khơi dậy trong tâm hồn của những người được kêu gọi vào thiên chức linh mục hoặc vào một sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, cùng một sự hăng say đã khiến Phêrô thốt lên trên núi Biến hình: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thì thật là tốt” (Mt 17, 4; x. Mc 9, 5; Lc 9, 33). Đó là một cách thức đặc biệt để chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô cùng với Mẹ Maria và tại trường học của Mẹ, đấng vì tư thế nội tâm của ngài có thể được gọi cách xác đáng là người phụ nữ của Bí Tích Thánh Thể (Thông điệp Bí Tích Thánh Thể, số 53).
Ước gì mọi cộng đoàn Kitô hữu trở thành “những trường học đích thực của cầu nguyện ”, nơi đó ta cầu xin để không thiếu các thợ gặt trong cánh đồng bao la của việc tông đồ. Vì thế quả là cần thiết việc Hội Thánh đồng hành với một sự quan tâm thiêng liêng và liên lỉ những người mà Chúa đã kêu gọi và những người “đi theo Con Chiên bất cứ nơi nào Người đi” (Kh 14, 4): Tôi có ý nói đến các linh mục, tu sĩ, ẩn sĩ, trinh nữ dâng hiến, những thành viên các tu hội đời - tóm lại, tất cả những người đã nhận lãnh quà tặng ơn gọi và mang “kho tàng trong bình sành dễ vỡ ” (2 Cr 4, 7). Trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô có một sự đa dạng rộng lớn các thừa tác vụ và đoàn sủng (x. 2 Cr 12, 12), tất cả đều vì sự thánh thiện của đoàn dân kitô giáo. Trong sự quan tâm hỗ tương về sự thánh thiện, vốn phải linh hoạt mọi thành viên của Giáo Hội, việc cầu nguyện thật là cần thiết để những ai “đã được kêu gọi” luôn trung thành với ơn gọi của mình và đạt tới mức độ cao nhất của sự hoàn thiện phúc âm.
4. Lời cầu nguyện của những người được kêu gọi
Trong Tông huấn hậu Thượng hội đồng Pastores Dabo Vobis, tôi đã nhấn mạnh rằng “một đòi hỏi cần thiết của đức ái mục vụ này hướng về Giáo hội địa phương của mình và tương lai thừa tác vụ của mình tùy thuộc mối quan tâm mà linh mục cần phải có để, một cách nào đó, có được ai đó thay thế mình trong chức vụ linh mục” (số 74). Vẫn biết rằng Thiên Chúa kêu gọi những ai mà Người muốn (x. Mc 3, 13), tuy nhiên mọi thừa tác viên của Đức Kitô phải quan tâm kiên trì cầu nguyện cho các ơn gọi. Không ai bằng người linh mục có thể hiểu sự cấp bách của một sự chuyển giao giữa các thế hệ để bảo đảm có được những con người quảng đại và thánh thiện dấn thân loan báo Tin mừng và trao ban các Bí tích.
Chính trong viễn tượng này, hơn bao giờ hết cần “trung thành gắn bó với Chúa và với ơn gọi và sứ vụ riêng của mình” (Vita Consecrata, số 63). Sức mạnh của chứng tá do những người được kêu gọi trao ban và khả năng lôi kéo người khác và gợi hứng cho mỗi người trong họ hiến dâng cuộc đời mình cho Đức Kitô tùy thuộc vào sự thánh thiện của họ. Đó là cách thế chống lại sự sút giảm các ơn gọi Đời sống Thánh hiến đang đe doạ sự tiếp tục của nhiều công việc tông đồ, nhất là trong các xứ truyền giáo.
Hơn thế nữa, lời cầu nguyện của những người được kêu gọi - các linh mục và các người thánh hiến - thì có giá trị đặc biệt bởi vì nó là thành phần của lời cầu nguyện tế hiến của Đức Kitô. Qua họ, Người cầu xin Chúa Cha thánh hoá và gìn giữ trong tình yêu của Người những ai mà, dù ở trong thế gian, vẫn chưa ở trong tình yêu của Người (x. Ga 17, 14-16).
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho toàn thể Hội Thánh trở thành một dân tộc chuyên chăm cầu nguyện, luôn cất tiếng nài xin Chúa Cha trên trời ban cho những ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người được Chúa chọn và kêu gọi trở thành những chứng nhân trung tín và hân hoan của Tin mừng, chính vì Tin mừng mà họ đã hiến dâng cuộc đời của họ.
5. Chúng con hướng về Chúa, trong niềm tin tưởng!
Lạy Con Một của Thiên Chúa,
được Chúa Cha sai đến mọi người nam nữ
của mọi thời đại và của mọi miền trên trái đất!
Chúng con kêu cầu Ngài, qua Mẹ Maria,
Mẹ của Ngài và của chúng con:
ước gì Hội Thánh không thiếu những ơn gọi,
nhất là những người hiến thân cách đặc biệt cho Vương quốc của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ duy nhất của nhân loại!
Chúng con cầu xin với Ngài
cho những anh em, chị em chúng con
đã thưa “xin vâng” với lời mời gọi của Ngài
đến chức linh mục, đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo.
Ước gì đời sống của họ ngày qua ngày được canh tân,
để trở nên một Tin mừng sống động.
Lạy Chúa nhân từ và thánh thiện,
xin tiếp tục gởi các thợ gặt
đến cánh đồng là Vương quốc của Ngài!
Xin nâng đỡ người người mà Ngài mời gọi
bước theo Ngài trong thời đại chúng con;
Khi chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài,
ước gì họ đáp trả trong niềm vui
với sứ vụ tuyệt diệu
mà Ngài giao phó cho họ
vì thiện ích của Dân Ngài
và của mọi người nam nữ.
Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Vatican, ngày 23 tháng 11 năm 2003
GIOAN PHAOLÔ II
NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LẦN THỨ 41
NGÀY 02-05-2004 - CHÚA NHẬT THỨ TƯ PHỤC SINH
Thưa anh em đáng kính trong hàng Giám mục,
Anh chị em thân mến,
1. “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2).
Những lời này Đức Giêsu nói với các Tông đồ biểu lộ sự quan tâm mà vị Mục tử nhân lành đã luôn dành cho đoàn chiên của mình. Người làm mọi sự để cho đoàn chiên “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sau khi sống lại, Chúa giao cho các môn đệ trách nhiệm tiếp tục sứ mạng của Người, để Tin Mừng được loan báo đến mọi người nam nữ thuộc mọi thời đại. Nhiều người đã quảng đại đáp trả và tiếp tục đáp trả lời mời gọi không thay đổi của Đức Giêsu: “Hãy theo Ta” (Ga 21,22); họ là những người nam nữ chấp nhận dành trọn cuộc sống của mình để hoàn toàn phục vụ Nước Chúa.
Nhân Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 41 sắp đến, theo truyền thống được tổ chức vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, toàn thể các tín hữu liên kết trong lời nguyện xin tha thiết cầu cho ơn gọi linh mục, đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Quả vậy, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là cầu nguyện với ‘Chủ mùa gặt’ cho những người đi theo Đức Kitô cách sát hơn trong chức vụ linh mục và đời sống thánh hiến, và cho những ai mà do lòng thương xót, Người tiếp tục kêu gọi vào công việc phục vụ Giáo Hội quan trọng như thế.
2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi!
Trong Tông Thư Bước vào Ngàn Năm Thứ Ba, tôi đã viết: “Trong thế giới hôm nay, mặc dầu tục hoá lan rộng, có một nhu cầu phổ biến về đời sống thiêng liêng, một đòi hỏi được diễn tả như một nhu cầu đổi mới về việc cầu nguyện ” (số 33). Lời khẩn nguyện đồng thanh của chúng ta hướng về Chúa được lồng vào trong “nhu cầu về đời sống cầu nguyện” này để Người “sai thợ ra gặt lúa về ”.
Tôi vui sướng nhìn nhận rằng trong nhiều Giáo hội địa phương, những tổ ấm cầu nguyện cho ơn gọi đang được hình thành. Trong các đại chủng viện và trong các cơ sở huấn luyện của các tu hội và hội truyền giáo, các cuộc tụ họp được tổ chức nhằm mục đích này. Vô số gia đình đã trở thành những “tổ ấm” cầu nguyện nho nhỏ, nhằm giúp giới trẻ can đảm và quảng đại đáp trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh.
Vâng, ơn gọi phục vụ một mình Đức Kitô trong Hội Thánh của Người là một quà tặng vô giá của lòng nhân lành Thiên Chúa, một quà tặng cần khẩn khoản nài xin cách khiêm nhường và tin tưởng. Người Kitô hữu phải luôn mở rộng lòng hơn nữa đối với quà tặng này, cẩn thận để không lãng phí “thời gian ân sủng” và “giờ được viếng thăm” (x. Lc 19, 44).
Lời cầu nguyện được nối kết với hi sinh và đau khổ có giá trị đặc biệt. Đau khổ, được sống trong thân xác mình để bổ túc những gì còn thiếu “trong sự đau khổ của Đức Kitô vì thân thể Người là Hội Thánh ” (Cl 1, 24), trở nên một hình thức chuyển cầu rất có hiệu năng. Nhiều người đau bệnh trên khắp thế giới liên kết những đau khổ của họ vào thánh giá Đức Kitô, để cầu xin cho ơn gọi thánh thiện. Họ đồng hành với tôi cách thiêng liêng, trong sứ vụ Phêrô mà Thiên Chúa giao phó cho tôi và trao ban một sự đóng góp quý báu vào sự nghiệp của Tin mừng, dầu sự đóng góp đó thường hoàn toàn ẩn dấu.
3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người được kêu gọi sống chức linh mục và đời sống thánh hiến!
Ước muốn thiết tha của tôi là việc cầu nguyện cho ơn gọi phải được tăng cường nhiều hơn nữa; cầu nguyện là tôn thờ mầu nhiệm của Thiên Chúa và cảm tạ vì “những việc cao cả ” Người đã hoàn thành và không ngừng thực hiện, dù con người yếu đuối. Lời cầu nguyện chiêm ngưỡng được tràn ngập những thán phục ngạc nhiên và lòng biết ơn vì quà tặng là ơn gọi.
Bí tích Thánh Thể là trung tâm của mọi sáng kiến cầu nguyện. Bí tích Bàn thờ có một ảnh hưởng quyết định trong việc khai sinh các ơn gọi và sự trung kiên, bởi vì từ hy tế cứu chuộc của Đức Kitô, những kẻ được kêu gọi có thể múc nguồn sức mạnh để hiến mình trọn vẹn cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Quả là tốt đẹp việc thờ phượng Thánh thể đi đôi với việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, nhờ thế kéo dài, theo một nghĩa nào đó, mầu nhiệm của Thánh Lễ.
Chiêm ngưỡng Đức Kitô, hiện diện thực sự và cách bản thể dưới hình bánh và rượu, có thể khơi dậy trong tâm hồn của những người được kêu gọi vào thiên chức linh mục hoặc vào một sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, cùng một sự hăng say đã khiến Phêrô thốt lên trên núi Biến hình: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thì thật là tốt” (Mt 17, 4; x. Mc 9, 5; Lc 9, 33). Đó là một cách thức đặc biệt để chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô cùng với Mẹ Maria và tại trường học của Mẹ, đấng vì tư thế nội tâm của ngài có thể được gọi cách xác đáng là người phụ nữ của Bí Tích Thánh Thể (Thông điệp Bí Tích Thánh Thể, số 53).
Ước gì mọi cộng đoàn Kitô hữu trở thành “những trường học đích thực của cầu nguyện ”, nơi đó ta cầu xin để không thiếu các thợ gặt trong cánh đồng bao la của việc tông đồ. Vì thế quả là cần thiết việc Hội Thánh đồng hành với một sự quan tâm thiêng liêng và liên lỉ những người mà Chúa đã kêu gọi và những người “đi theo Con Chiên bất cứ nơi nào Người đi” (Kh 14, 4): Tôi có ý nói đến các linh mục, tu sĩ, ẩn sĩ, trinh nữ dâng hiến, những thành viên các tu hội đời - tóm lại, tất cả những người đã nhận lãnh quà tặng ơn gọi và mang “kho tàng trong bình sành dễ vỡ ” (2 Cr 4, 7). Trong Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô có một sự đa dạng rộng lớn các thừa tác vụ và đoàn sủng (x. 2 Cr 12, 12), tất cả đều vì sự thánh thiện của đoàn dân kitô giáo. Trong sự quan tâm hỗ tương về sự thánh thiện, vốn phải linh hoạt mọi thành viên của Giáo Hội, việc cầu nguyện thật là cần thiết để những ai “đã được kêu gọi” luôn trung thành với ơn gọi của mình và đạt tới mức độ cao nhất của sự hoàn thiện phúc âm.
4. Lời cầu nguyện của những người được kêu gọi
Trong Tông huấn hậu Thượng hội đồng Pastores Dabo Vobis, tôi đã nhấn mạnh rằng “một đòi hỏi cần thiết của đức ái mục vụ này hướng về Giáo hội địa phương của mình và tương lai thừa tác vụ của mình tùy thuộc mối quan tâm mà linh mục cần phải có để, một cách nào đó, có được ai đó thay thế mình trong chức vụ linh mục” (số 74). Vẫn biết rằng Thiên Chúa kêu gọi những ai mà Người muốn (x. Mc 3, 13), tuy nhiên mọi thừa tác viên của Đức Kitô phải quan tâm kiên trì cầu nguyện cho các ơn gọi. Không ai bằng người linh mục có thể hiểu sự cấp bách của một sự chuyển giao giữa các thế hệ để bảo đảm có được những con người quảng đại và thánh thiện dấn thân loan báo Tin mừng và trao ban các Bí tích.
Chính trong viễn tượng này, hơn bao giờ hết cần “trung thành gắn bó với Chúa và với ơn gọi và sứ vụ riêng của mình” (Vita Consecrata, số 63). Sức mạnh của chứng tá do những người được kêu gọi trao ban và khả năng lôi kéo người khác và gợi hứng cho mỗi người trong họ hiến dâng cuộc đời mình cho Đức Kitô tùy thuộc vào sự thánh thiện của họ. Đó là cách thế chống lại sự sút giảm các ơn gọi Đời sống Thánh hiến đang đe doạ sự tiếp tục của nhiều công việc tông đồ, nhất là trong các xứ truyền giáo.
Hơn thế nữa, lời cầu nguyện của những người được kêu gọi - các linh mục và các người thánh hiến - thì có giá trị đặc biệt bởi vì nó là thành phần của lời cầu nguyện tế hiến của Đức Kitô. Qua họ, Người cầu xin Chúa Cha thánh hoá và gìn giữ trong tình yêu của Người những ai mà, dù ở trong thế gian, vẫn chưa ở trong tình yêu của Người (x. Ga 17, 14-16).
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho toàn thể Hội Thánh trở thành một dân tộc chuyên chăm cầu nguyện, luôn cất tiếng nài xin Chúa Cha trên trời ban cho những ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người được Chúa chọn và kêu gọi trở thành những chứng nhân trung tín và hân hoan của Tin mừng, chính vì Tin mừng mà họ đã hiến dâng cuộc đời của họ.
5. Chúng con hướng về Chúa, trong niềm tin tưởng!
Lạy Con Một của Thiên Chúa,
được Chúa Cha sai đến mọi người nam nữ
của mọi thời đại và của mọi miền trên trái đất!
Chúng con kêu cầu Ngài, qua Mẹ Maria,
Mẹ của Ngài và của chúng con:
ước gì Hội Thánh không thiếu những ơn gọi,
nhất là những người hiến thân cách đặc biệt cho Vương quốc của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ duy nhất của nhân loại!
Chúng con cầu xin với Ngài
cho những anh em, chị em chúng con
đã thưa “xin vâng” với lời mời gọi của Ngài
đến chức linh mục, đời sống thánh hiến và sứ vụ truyền giáo.
Ước gì đời sống của họ ngày qua ngày được canh tân,
để trở nên một Tin mừng sống động.
Lạy Chúa nhân từ và thánh thiện,
xin tiếp tục gởi các thợ gặt
đến cánh đồng là Vương quốc của Ngài!
Xin nâng đỡ người người mà Ngài mời gọi
bước theo Ngài trong thời đại chúng con;
Khi chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài,
ước gì họ đáp trả trong niềm vui
với sứ vụ tuyệt diệu
mà Ngài giao phó cho họ
vì thiện ích của Dân Ngài
và của mọi người nam nữ.
Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị
cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,
đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Vatican, ngày 23 tháng 11 năm 2003
GIOAN PHAOLÔ II