“Hôm nay đông đảo dân chúng khắp nơi trên thế giới đang hướng về thành phố Nữu Ước, cách đây một năm cũng vào ngày 11 tháng 9, Hai Tòa Tháp Ðôi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới sụp đổ một cách bi thảm do sự phá hoại của quân khủng bố, đã chôn vùi một số đông anh chi em vô tội của chúng ta.”

Ðó là lời mở đầu đầy cảm xúc của Ðức Thánh Cha sáng nay nhân buổi tiếp kiến đại triều tại Thính đường Phao lồ VI:

“Một năm qua chúng ta nhớ lại các nạn nhân của cuộc khủng bố và hãy phú thác họ trong tay Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu cho các người thân của họ. Nhưng chúng ta cũng muốn đánh thức lương tâm của những kẻ đã sắp đặt và thực hiện kế hoạch man rợ đó. Bất cứ trong trường hợp bất công nào, không có một triết lý nào, cũng như không có đức tin nào có thể biện minh cho hành đông sai lạc này. Tôn trọng sự sống và nhân phẩm là quyền căn bản của con người. Chỉ có sự thật và công chính mới mang lại tự do và hòa bình. Khủng bố chỉ phơi bày ra phần hung tợn và man rợ chứ không thể giải quyết những tranh chấp của nhân loại.”

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến những cần thiết khẩn cấp, một cố gắng chung để tìm những sáng kiến về kinh tế, chính trị hầu giải quyết những bất công và áp bức còn đang đè nặng lên một phần của nhân loại, tạo nên những mối hận thù không thể kiểm sóat được.

“Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một nền văn hóa toàn cầu trong tình đoàn kết cho các thế hệ tương lai. Cũng nhân ngày kỷ niệm buồn thảm hôm nay, ước gì tình yêu sẽ thắng hận thù và tình đoàn kết sẽ lan tràn khắp tất cả mọi nơi.”