VATICAN 23-3- 2004 (VIS): Lá thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gởi cho nữ tu Stella Holisz, bề trên tổng quyền của Dòng Nữ Thừa Sai Tông Đồ được công khai hóa ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Dòng, với chủ đề là “Nhóm Lại Tình Yêu Thưở Ban Đầu Hầu Đối Phó Với Những Thách Đố của Thời Nay.”
Đức Thánh Cha viết trong lá thư đề ngày 24 tháng 1 như sau: “Ơn gọi của các con giống như là những nhà truyền giáo khởi phác từ cuộc sống của những người môn đệ, qua việc hùng hồn cho thấy rằng, chỉ có sống trong Đức Giêsu Kitô, con người mới có thể cảm nghiệm lấy chính bản thân Ngài qua việc phục vụ anh em, và xa hơn nữa, chính là việc mở rộng nước Chúa để đối lại với những mối đe dọa lớn lao.”
Đức Thánh Cha viết tiếp, “Trong một thế giới được bao phủ bởi những bóng đêm của sự nghèo đói, sự bất công và trần tục hóa trên hầu hết các lục địa, thì việc cần có những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô là rất cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ có việc làm chứng cho Phúc Âm của Chúa Kitô mới có thể giúp làm xua tan đi bóng tối, chiếu rọi hòa bình, ủ ấp những nổi niềm hy vọng trong tận đáy thẩm sâu của con tim của những gnười bị bỏ rơi bên lề xã hội và những người lâm vào cảnh thất vọng, chán trường. Những người đàn ông hay đàn bà mà chúng con gặp gở từ nhiều nền tôn giáo, văn hóa và những nhóm xã hội khác nhau, mà cả đời luôn kiếm tìm cho được: ý nghĩa và phẩm giá con người trong cuộc sống của riêng họ những vẫn không thể tìm được vì những thứ tôn giáo gàn dở, mơ hồ nào đó.”
Đức Thánh Cha kết luận, “Hỡi các nữ tu thân mến của Cha, Giáo Hội hướng về các con trong việc rao giảng để nói về Chúa Kitô và chứng tỏ cho mọi người biết về chính bản thân Ngài. Để trở thành được một chứng tá như vậy đòi hỏi mỗi một người trong chúng con trước hết hãy lặng ngấm suy tưởng về dung mạo của Chúa Kitô. Chính sự tiếp xúc, gần gũi và sâu lắng ấy sẽ giúp các con, và để các con cùng giúp đở cho nhau trong việc tín thác hoàn toàn vào Chúa Kitô và Tình Yêu Thương của Đức Chúa Cha dành cho Con Một của Ngài.”
Đức Thánh Cha viết trong lá thư đề ngày 24 tháng 1 như sau: “Ơn gọi của các con giống như là những nhà truyền giáo khởi phác từ cuộc sống của những người môn đệ, qua việc hùng hồn cho thấy rằng, chỉ có sống trong Đức Giêsu Kitô, con người mới có thể cảm nghiệm lấy chính bản thân Ngài qua việc phục vụ anh em, và xa hơn nữa, chính là việc mở rộng nước Chúa để đối lại với những mối đe dọa lớn lao.”
Đức Thánh Cha viết tiếp, “Trong một thế giới được bao phủ bởi những bóng đêm của sự nghèo đói, sự bất công và trần tục hóa trên hầu hết các lục địa, thì việc cần có những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô là rất cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ có việc làm chứng cho Phúc Âm của Chúa Kitô mới có thể giúp làm xua tan đi bóng tối, chiếu rọi hòa bình, ủ ấp những nổi niềm hy vọng trong tận đáy thẩm sâu của con tim của những gnười bị bỏ rơi bên lề xã hội và những người lâm vào cảnh thất vọng, chán trường. Những người đàn ông hay đàn bà mà chúng con gặp gở từ nhiều nền tôn giáo, văn hóa và những nhóm xã hội khác nhau, mà cả đời luôn kiếm tìm cho được: ý nghĩa và phẩm giá con người trong cuộc sống của riêng họ những vẫn không thể tìm được vì những thứ tôn giáo gàn dở, mơ hồ nào đó.”
Đức Thánh Cha kết luận, “Hỡi các nữ tu thân mến của Cha, Giáo Hội hướng về các con trong việc rao giảng để nói về Chúa Kitô và chứng tỏ cho mọi người biết về chính bản thân Ngài. Để trở thành được một chứng tá như vậy đòi hỏi mỗi một người trong chúng con trước hết hãy lặng ngấm suy tưởng về dung mạo của Chúa Kitô. Chính sự tiếp xúc, gần gũi và sâu lắng ấy sẽ giúp các con, và để các con cùng giúp đở cho nhau trong việc tín thác hoàn toàn vào Chúa Kitô và Tình Yêu Thương của Đức Chúa Cha dành cho Con Một của Ngài.”