Đức Gioan Phaolô II một lần nữa hiến dâng thế giới cho Mẹ Maria.
Vatican ngày 24/3/2004 (Zenit.org).- Giữa lúc thế giới có nhiều thù hận, khủng bố và chiến tranh, Đức Gioan Phaolô một lần nữa hiến dâng toàn thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria.
Trong giờ kinh truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC một lần nữa lặp lại lời tận hiến toàn thế giờ Ngài đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ vào năm 1984 theo mệnh lệnh Mẹ yêu cầu ở Fatima năm xưa.
Năm đó ĐTC đã mời gọi mọi giám mục trong giáo phận của các ngài hãy đồng tâm hiệp ý tận hiến toàn thế giới cho Mẹ theo như lần Mẹ hiện ra với chị Lucia, Mẹ đã mong muốn điều ấy.
ĐTC nói "Nhân loại đã trải qua những thời kỳ cực kỳ khó khăn và vô định. 20 năm sau rồi mà thế giới vẫn tràn ngập lo âu vì hận thù, bạo động, khủng bố và chiến tranh."
"Giữa trăm ngàn nạn nhân, nhiều người vô tội chỉ biết cố gắng chu toàn bổn phận của mình mà bị giết cách oan uổng! Máu vẫn đổ ra trên mọi miền thế giới...” ĐTC kêu gọi "Mọi người hãy can đảm mở lòng ra trong hòa giải cảm thông hầu công lý và hòa bình có thể thể hiện được trong thế giới chúng ta dang sống."
ĐTC đã lặp lại lời khấn nguyện 20 năm về trước "Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế, ước gì sức mạnh ơn cứu độ của Chúa được tỏ lộ trong lịch sử của thế giới chúng con đang sống: một sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa hầu chặn đứng những gian ác! Xin biến đổi lương tâm con người chúng con để nguồn sáng hy vọng từ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ chiếu tỏa!"
ĐTC đã nhắc lại biến cố lịch sử ngày 8/12/1978, tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma, ĐTC đã toàn hiến toàn Giáo Hội và toàn thế giới trong tay Mẹ. Rồi ngày 4/6 /1979, nhân chuyến thăm viếng Ba Lan ĐTC lại toàn hiến thế giới cho Mẹ tại Đền thờ ở Jasna Gora.
Vatican ngày 24/3/2004 (Zenit.org
Trong giờ kinh truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC một lần nữa lặp lại lời tận hiến toàn thế giờ Ngài đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ vào năm 1984 theo mệnh lệnh Mẹ yêu cầu ở Fatima năm xưa.
Năm đó ĐTC đã mời gọi mọi giám mục trong giáo phận của các ngài hãy đồng tâm hiệp ý tận hiến toàn thế giới cho Mẹ theo như lần Mẹ hiện ra với chị Lucia, Mẹ đã mong muốn điều ấy.
ĐTC nói "Nhân loại đã trải qua những thời kỳ cực kỳ khó khăn và vô định. 20 năm sau rồi mà thế giới vẫn tràn ngập lo âu vì hận thù, bạo động, khủng bố và chiến tranh."
"Giữa trăm ngàn nạn nhân, nhiều người vô tội chỉ biết cố gắng chu toàn bổn phận của mình mà bị giết cách oan uổng! Máu vẫn đổ ra trên mọi miền thế giới...” ĐTC kêu gọi "Mọi người hãy can đảm mở lòng ra trong hòa giải cảm thông hầu công lý và hòa bình có thể thể hiện được trong thế giới chúng ta dang sống."
ĐTC đã lặp lại lời khấn nguyện 20 năm về trước "Lạy Mẹ Chúa Cứu Thế, ước gì sức mạnh ơn cứu độ của Chúa được tỏ lộ trong lịch sử của thế giới chúng con đang sống: một sức mạnh của Lòng Thương Xót Chúa hầu chặn đứng những gian ác! Xin biến đổi lương tâm con người chúng con để nguồn sáng hy vọng từ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ chiếu tỏa!"
ĐTC đã nhắc lại biến cố lịch sử ngày 8/12/1978, tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma, ĐTC đã toàn hiến toàn Giáo Hội và toàn thế giới trong tay Mẹ. Rồi ngày 4/6 /1979, nhân chuyến thăm viếng Ba Lan ĐTC lại toàn hiến thế giới cho Mẹ tại Đền thờ ở Jasna Gora.