VATICAN 25 /03/04 - Báo L’Osservatore Romano, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican đã viết bài bình luận về tin cậu bé người Palestine định ôm bom tự sát nhưng sau đó đầu hàng quân đội Do Thái vào hôm thứ Tư.
Tờ báo viết rằng “Có lẽ trong một giây lát em đã nhận ra được điều mà người ta dậy em là hành động anh hùng vĩ đại thì thực ra chỉ là vụ tự sát, là vụ giết những người em không hề biết nhưng lại được dậy là phải căm thù những người đó”.
Báo L’Osservatore Romano viết rằng Hussam Abdo, cậu bé người Palestine đã bị quân Do Thái chặn tại một chốt kiểm soát. Chung quanh người cậu cuốn đầy bom. Cậu chỉ cần bấm nút là bom nổ lúc cậu bị thách thức. Nhưng cậu đã không làm điều đó, đã đầu hàng đế cứu chính mạng sống cậu, mạng sống những người lính và những thường dân quanh chốt kiểm soát. Tờ báo cũng lên án chiến thuật khủng bố của người Palestine, nói rằng trước đây để tấn công khủng bố người ta dùng phụ nữ nay thì lại càng ngày dùng nhiều thiếu nhi.
Tờ báo cũng viết tiếp có lẽ bạn bè sẽ coi Hussan Abdo là kẻ hèn nhát và những đứa bạn này vẫn còn đang bị những những chính trị gia đầy máu hận thù dậy dỗ về một cái nhìn sắt máu.
Ðể kết luận, bài báo đã bênh vực quyết định phút chót của cậu bé Hussan Abdo. Nhà bỉnh bút của tờ L’Osservatore Romano viết: “Em không chịu chết, em đã mở ra một con đường hy vọng”
Tờ báo viết rằng “Có lẽ trong một giây lát em đã nhận ra được điều mà người ta dậy em là hành động anh hùng vĩ đại thì thực ra chỉ là vụ tự sát, là vụ giết những người em không hề biết nhưng lại được dậy là phải căm thù những người đó”.
Báo L’Osservatore Romano viết rằng Hussam Abdo, cậu bé người Palestine đã bị quân Do Thái chặn tại một chốt kiểm soát. Chung quanh người cậu cuốn đầy bom. Cậu chỉ cần bấm nút là bom nổ lúc cậu bị thách thức. Nhưng cậu đã không làm điều đó, đã đầu hàng đế cứu chính mạng sống cậu, mạng sống những người lính và những thường dân quanh chốt kiểm soát. Tờ báo cũng lên án chiến thuật khủng bố của người Palestine, nói rằng trước đây để tấn công khủng bố người ta dùng phụ nữ nay thì lại càng ngày dùng nhiều thiếu nhi.
Tờ báo cũng viết tiếp có lẽ bạn bè sẽ coi Hussan Abdo là kẻ hèn nhát và những đứa bạn này vẫn còn đang bị những những chính trị gia đầy máu hận thù dậy dỗ về một cái nhìn sắt máu.
Ðể kết luận, bài báo đã bênh vực quyết định phút chót của cậu bé Hussan Abdo. Nhà bỉnh bút của tờ L’Osservatore Romano viết: “Em không chịu chết, em đã mở ra một con đường hy vọng”