CAIRO 01/04/04 - Một giới chức cao cấp của Hồi Giáo theo phái Sunni ở Ai Cập là Giáo Sĩ Sheikh Mohammed Tantawi đã dành cho tờ Avennire của Ý một cuộc phỏng vấn trong đó Ngài đề cập đến hai vấn đề. Một là các vụ ôm bom tự sát khủng bố. Hai là trả lời vấn đề phụ nữ bị cấm đội khăn phủ đầu.

Giáo Sĩ Sheikh Mohammed Tantawi, Viện trưởng viện đại học Al Alzhar ở Cairo tuyên bố:” HồiGiáo không phải là tôn giáo xây dựng trên sự chết. Làm sao người ta có thể nghĩ được rằng Allah là đấng tạo dựng nên chúng ta lại muốn chúng ta hủy hoại sự sống”.

Viện đại học Al Azhar được thành lập năm 972, được công nhận là cơ sở giáo dục thế giá nhất của Hồi Giáo theo giáo phái Sunni. Hồi Giáo theo phái Sunni chiếm 90% dân số của thế giới Hồi Giáo nói chung. Từ năm 1998 tới nay viện đại học Al Azhar đã tham gia các cuộc đối thoại với các giới chức Tòa Thánh Vatican nhằm thăng tiến sự hiểu biết và tương kính giữa người Công Giáo và Hồi Giáo.

Khi được hỏi về việc người Hồi Giáo ôm bom tự sát khủng bố. Ngài Giáo Sĩ Viện Trưởng Tantawi nói: Hồi Giáo cấm tuyệt việc tự sát và coi mạng sống của con người là một hồng ân qúy giá. Ngài nhấn mạnh là Hồi Giáo cực lực lên án bất cứ ai cố tình giết hại người vô tội. Ngài cũng thêm rằng: Ðộng lực của những kẻ ôm bom tự sát là có thế nào chăng nữa cũng không được gắn liền với đạo giáo.

Nhà lãnh đạo giáo phái Sunni cũng nói các Giáo Sĩ Hồi Giáo ôn hòa luôn lên án ôm bom tự sát. Ngài cũng lấy làm tiếc là các phương tiện truyền thông đã không chú ý tới những lời tuyên bố ôn hòa này của các Giáo Sĩ mà chỉ chú trọng đến các nhóm vũ trang gây bạo động.

Về tổ chức khủng bố Al Qaida, Ngài không nói đích danh đến tổ chức này nhưng tuyên bố có những nhóm khủng bố theo đuổi một mục tiêu tàn bạo dã man mà Hồi Giáo không thể chấp nhận được. Ngài nói những người như thế là khai thác tình cảm tôn giáo vào mục tiêu chính trị. Ngài cũng đề cập đến những người khủng bố mà Ngài nói là họ phản ứng lại thái độ xâm lăng mà người khác gây ra cho họ. Theo Ngài đây là trường hợp người Palestine bị xâm chiếm, chịu đựng cảnh bạo động hằng ngày nên đã xô đẩy họ vào những hành động quá khích.

Về việc chính phủ Pháp cấm phụ nữ Hồi Giáo đội khăn phủ đầu, Giáo Sĩ Tantawi tuyên bố: “ Người phụ nữ Hồi Giáo sinh sống tại Pháp không bó buộc phải đội khăn phủ đầu. Ngài nói kinh Qu’ran chỉ đòi hỏi người phụ nữ phải đội khăn phủ đầu khi sinh sống tại một nước Hồi Giáo. Nhưng nếu tín hữu nào sinh sống ở một nước không phải là Hồi Giáo thì phải sống thích ứng với phong tục, tập quán và luật pháp của quốc gia ấy.”

Tuy Giáo Sĩ Sheikh Mohammed Tantawi có được một ảnh hưởng lớn đối với cả khối Hồi Giáo phái Sunni, tuy nhiên không phải lập trường của Ngài cũng được các Giáo Sĩ khác tán đồng. Giáo sĩ Ali Jumaa, cai quản một cộng đồng lớn Hồi Giáo ở Cairo nhấn mạnh rằng: Bất cứ ở đâu, người phụ nữ Hồi Giáo cũng phải bó buộc đội khăn phủ đầu. Còn Giáo Sĩ Tổng Thơ Ký Hội Ðồng Trung Ương Hồi Giáo ở Cairo là Abdel -Sabur Marzuq lại tuyên bố rằng Những lời phát biểu của Giáo Sĩ Tantawi là không thích hợp vì đã không tham khảo ý kiến của các Giáo Sĩ và các học giả Hồi Giáo trước khi phát biểu.