Đức Giáo Hoàng tiếp môt nhóm linh mục trẻ
Vatican: (ENIT.org).-"Bí tích tha thứ" là cần thiết cho sự hiệp thông thâm sâu với Thiên Chúa và các linh mục có nhiệm vụ "làm cho cuộc gặp gỡ thanh luyện này được đáng yêu và đáng ước ao".
Đức Gioan Phaolo II đã nói với các linh mục trẻ tham dự một buổi hội thảo hàng năm được Tòa Ân giải Tối Cao tổ chức, Đức Thánh Cha đã tiếp nhóm linh mục này vào sáng thứ Bảy 27/3 tại Vatican.
Đó cũng là môt ân huệ đối với các linh mục, những kẻ phải xin tha những thiếu sót của mình, đức Giáo Hoàng xác nhận khi nói: "Niềm vui tha thứ, và được tha thứ đi đôi".
Do đó các cha giải tội có một trách nhiệm lớn, đó là "thực thi thừa tác vụ này với lòng tốt, khôn ngoan và can đảm".
Các cha giải tội có nhiệm vụ "làm đáng yêu và đáng ước ao sự gặp gỡ thanh luyện và đổi mới này trên con đường đi tới sự trọn lành kitô hữu".
Đức Thánh Cha khẳng định "Chân trời của sư kêu gọi phổ quát đến sự thánh thiện" có một "tiền đề quyết định" trong bí tích sám hối và hòa giải.
Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng bí tích tha thứ và ân sủng tái sinh, thánh hoá và với Thánh Thể, người Kitô hữu đồng hành trên con đường đến sự trọn lành.
Đức Giáo Hoàng cảnh cáo điều hão huyền là muốn tới sự trọn lành "mà không thường xuyên và sốt sắng đến gần bí tích cải thiện và thánh hóa".
"Hậu quả của bí tích này không những là sự tha các tội lỗi, cần thiết cho kẻ đã phạm tội. Nó thực hiện một sự sống lại thiêng liêng đích thực, phục hồi phẩm giá và những của cải thuộc sự sống con cái Chúa, mà của quí nhất là là tình bạn với Chúa".
"Việc sám hối là bí tích soi sáng bởi vì theo bản tánh, nó bao gồm một sự thanh tẩy. Không bao giờ chúng ta sẽ đủ trình độ thánh thiện đến nỗi không cần sự thanh luyện bí tích này nữa".
Người được rửa tội mà "thường xuyên xưng tội và làm như vậy với lòng ước ao tiến tới, biết mình nhận lãnh trong bí tích với sự tha thứ của Chúa và ân sủng của Thần Khí thì đó là một ánh sáng quí báu cho con đường trọn lành của mình".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Bí tích sám hối thực hiện một sự gặp gỡ "hiệp nhất" với Chúa Kitô".
Từ việc xưng tội này tới việc xưng tội khác, "người tín hữu luôn luôn được kinh nghiệm sâu xa hơn về sự hiệp thông với Chúa thuơng xót, đi tới chỗ đồng hóa hoàn toàn với Người".
Được thấy như một cuộc gặp gỡ với Chúa, thật thế bí tích sám hối mạc khải. " không những vẻ đẹp của nó, mà còn cho sự thuận lợi cho việc cử hành một cách siêng năng và sốt sắng".
Đã 30 năm nay, tại Ý áp dụng nghi thức mới sám hối, do bộ Phụng tự phổ biến, Đức Giáo Hoàng nhắc lại bằng cách nhấn mạnh "lúc quan trọng này", đó là lúc đặt trong tay các linh mục và tín hữu "một dụng cụ quí báu thuộc sự dổi mới bí tích".
Vatican: (ENIT.org).-"Bí tích tha thứ" là cần thiết cho sự hiệp thông thâm sâu với Thiên Chúa và các linh mục có nhiệm vụ "làm cho cuộc gặp gỡ thanh luyện này được đáng yêu và đáng ước ao".
Đức Gioan Phaolo II đã nói với các linh mục trẻ tham dự một buổi hội thảo hàng năm được Tòa Ân giải Tối Cao tổ chức, Đức Thánh Cha đã tiếp nhóm linh mục này vào sáng thứ Bảy 27/3 tại Vatican.
Đó cũng là môt ân huệ đối với các linh mục, những kẻ phải xin tha những thiếu sót của mình, đức Giáo Hoàng xác nhận khi nói: "Niềm vui tha thứ, và được tha thứ đi đôi".
Do đó các cha giải tội có một trách nhiệm lớn, đó là "thực thi thừa tác vụ này với lòng tốt, khôn ngoan và can đảm".
Các cha giải tội có nhiệm vụ "làm đáng yêu và đáng ước ao sự gặp gỡ thanh luyện và đổi mới này trên con đường đi tới sự trọn lành kitô hữu".
Đức Thánh Cha khẳng định "Chân trời của sư kêu gọi phổ quát đến sự thánh thiện" có một "tiền đề quyết định" trong bí tích sám hối và hòa giải.
Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng bí tích tha thứ và ân sủng tái sinh, thánh hoá và với Thánh Thể, người Kitô hữu đồng hành trên con đường đến sự trọn lành.
Đức Giáo Hoàng cảnh cáo điều hão huyền là muốn tới sự trọn lành "mà không thường xuyên và sốt sắng đến gần bí tích cải thiện và thánh hóa".
"Hậu quả của bí tích này không những là sự tha các tội lỗi, cần thiết cho kẻ đã phạm tội. Nó thực hiện một sự sống lại thiêng liêng đích thực, phục hồi phẩm giá và những của cải thuộc sự sống con cái Chúa, mà của quí nhất là là tình bạn với Chúa".
"Việc sám hối là bí tích soi sáng bởi vì theo bản tánh, nó bao gồm một sự thanh tẩy. Không bao giờ chúng ta sẽ đủ trình độ thánh thiện đến nỗi không cần sự thanh luyện bí tích này nữa".
Người được rửa tội mà "thường xuyên xưng tội và làm như vậy với lòng ước ao tiến tới, biết mình nhận lãnh trong bí tích với sự tha thứ của Chúa và ân sủng của Thần Khí thì đó là một ánh sáng quí báu cho con đường trọn lành của mình".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Bí tích sám hối thực hiện một sự gặp gỡ "hiệp nhất" với Chúa Kitô".
Từ việc xưng tội này tới việc xưng tội khác, "người tín hữu luôn luôn được kinh nghiệm sâu xa hơn về sự hiệp thông với Chúa thuơng xót, đi tới chỗ đồng hóa hoàn toàn với Người".
Được thấy như một cuộc gặp gỡ với Chúa, thật thế bí tích sám hối mạc khải. " không những vẻ đẹp của nó, mà còn cho sự thuận lợi cho việc cử hành một cách siêng năng và sốt sắng".
Đã 30 năm nay, tại Ý áp dụng nghi thức mới sám hối, do bộ Phụng tự phổ biến, Đức Giáo Hoàng nhắc lại bằng cách nhấn mạnh "lúc quan trọng này", đó là lúc đặt trong tay các linh mục và tín hữu "một dụng cụ quí báu thuộc sự dổi mới bí tích".