(VATICAN 1-4--2004 VIS) – Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Đồng Tâm, phát biểu ngày hôm qua tại thành phố Mêhicô vào buổi kết thúc của phiên họp của Hội Đồng Thế Giới về Các Gia Đình lần thứ ba, Ngài mạnh mẽ tố giác rằng: vật chất, bạo lực và sự buôn thả là những mối đe dọa nguy hiểm nhất đến cho các gia đình trên khắp thế giới.

Mục tiêu của Hội Nghị, theo như tiết lộ của Hội Đồng, “chính là tạo ra những khoảng không về đa văn hóa, và đa tôn giáo cho những cuộc gặp gở, suy niệm, đối thoại và góp phần đóng góp vào việc cùng nhau dựng xây một thế giới thích hợp cho tất cả các gia đình.”

Đức Hồng Y Martino nói rằng, “Gia đình chính là chìa khóa của tương lại nhân loại, và trong ý nghĩa đó, để tạo ra một xã hội giàu tính nhân bản và sự liêm chính thì các nền tảng cơ bản trong xã hội, chính là gia đình, cần phải được cũng cố thêm nữa. Chúng ta hãy cùng nổ lực hết mình để cùng đưa ra những sáng kiến hay nhất để giúp hoàn thiện việc tưởng tượng và đầu óc sáng tạo của chúng ta, để chúng ta cùng giúp cho việc cũng cố này mang lại nhiều hiệu quả hơn. Chỉ có trong gia đình, thì những quan điểm về bất đồng văn hóa hay những nỗ lực chống lại ơn kêu gọi, sẽ được khắc phục và củng cố mạnh thêm để cùng hướng tới một cuộc sống trọn vẹn, đầy tình yêu thương huynh đệ và đoàn kết.”

Sau đó, Ngài đề cập tới những mối hiểm nguy trầm trọng đe dọa đến các gia đình, bằng cách nói rằng, “một nền văn hóa vật chất là một thức văn hóa xem vật chất trên cả con người; một nền văn hóa bạo động coi bạo động là cách duy nhất để tạo ra một xã hội công bằng; và một nền văn hóa buôn thả giám thách thức lại với những chuẩn mực về đạo đức tính dục, về những mối quan hệ giữa con người với nhau trong chính gia đình và xã hội.”

Ngài nói tiếp, các quốc gia ngày nay rất khó mà có thể chối từ lại sự toàn cầu hóa, “tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải giáo dục con người để giúp họ có thể nhận thức rõ ràng và để bảo vệ những nét đẹp của mỗi nền văn hóa, để tránh việc làm hủy hoại toàn bộ nền văn hóa. Một người mất hẳn đi giá trị văn hóa của mình sẽ đương nhiên trở thành phân rác cho những cư xử thiếu tính người và đặt tương lai con người vào một mối hiểm họa vô cùng to lớn.”