Thành Bagdag soợ Mỹ oanh tạc vào ngày 11.9.2002 vừa qua
BAGDAG-- Một nữ tu đang làm việc tại Bagdag (Irak) không muốn cho biết tên kể lại rằng, ngày 11.9 vừa qua, một mặt người ta cầu nguyện cho những nạn nhân, nhưng mặt khác người ta cũng sợ bị thả bom.
Chị đang làm việc cho Ðức Thượng Phụ của Bagdag, Raphael I. Bidawid đã nói với thông tấn truyền giáo rằng: "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của ngày 11 tháng 9 và những người nghèo của đất nước này, mà từ mấy tháng nay đang sống với cơn ác mộng có thể bị tấn công bằng quân sự"
"Tôi cũng cầu xin cho con người học được từ những khổ đau của người khác".
BAGDAG-- Một nữ tu đang làm việc tại Bagdag (Irak) không muốn cho biết tên kể lại rằng, ngày 11.9 vừa qua, một mặt người ta cầu nguyện cho những nạn nhân, nhưng mặt khác người ta cũng sợ bị thả bom.
Chị đang làm việc cho Ðức Thượng Phụ của Bagdag, Raphael I. Bidawid đã nói với thông tấn truyền giáo rằng: "Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của ngày 11 tháng 9 và những người nghèo của đất nước này, mà từ mấy tháng nay đang sống với cơn ác mộng có thể bị tấn công bằng quân sự"
"Tôi cũng cầu xin cho con người học được từ những khổ đau của người khác".