Vatican (AsiaNews) - Một cư dân trẻ 20 tuổi của thành phố Thượng Hải, đã nói với Hãng Tin Thông Tấn Công Giáo Á Châu (AsiaNews) khi bình luận về việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thúc giục các bạn trẻ “Hãy ngắm nhìn về Chúa Giêsu!” để qua đó trở nên chứng tá của Ngài cho các bạn đồng trang lứa.

Em nói, “Mọi người ở đất nước Trung Cộng này quan tâm rất nhiều và rất thích về Đạo Kitô giáo. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người ngày hôm nay, thật khó để nhận ra Chúa Giêsu qua những người chung quanh họ. Điều mà Đức Thánh Cha nói không phải là dễ làm, nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Ngắm nhìn về Chúa Giêsu là một điều rất quan trọng bởi vì có rất nhiều bạn trẻ không tin vào Đạo Công Giáo. Rất nhiều người trẻ hiện diện trong ngày hôm nay tại quảng trường thánh Phêrô này là một dấu chỉ hy vọng cho tất cả mọi người, thậm chí cho cả chúng tôi, là những bạn trẻ người Hoa.”

Ngày hôm qua, nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 19 được tổ chức tại quãng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ, “Đừng sợ khi phải chống lại miếng ăn” trong một thời đại mà “sự phồn vinh vật chất được xem như là những nguồn an ủi và là những giá trị căn bản.”

“Chống lại miếng ăn” chính là những từ ngữ đánh động đến Junichiro Kan nhiều nhất. Người thanh niên 23 tuổi này đến từ Kyoto nhân dịp đang đi nghỉ hè cùng với cha mẹ, nói rằng “Đức Giáo Hoàng muốn nhắn nhủ chúng ta là đừng để bị thế giới này quyến rũ, dụ dỗ, và đừng sợ khi chúng ta là người Kitô Giáo. Ngài đã làm cho tôi hiểu ra được rằng tôi phải sống với niềm tin của mình trong sự hân hoan, vui sướng, chứ không phải trong sự sợ hãi nữa.”

Một người bạn trẻ 24 tuổi đến từ thành phố Kiev, nước Ukrain, Vasyl Petiovka chia sẽ qua giọng nói hết sức phấn chấn rằng, “Ngày hôm nay, tôi hiểu ra được rằng việc để cho Chúa Giêsu luôn trông coi đến chúng ta và cho phép người khác nhìn thấy Ngài qua chính chúng ta, là một việc làm hết sức quan trọng. Chúng tôi, những người trẻ không những phải dựng xây một xã hội mà qua đó, tình yêu thương luôn luôn chiến thắng, vì đó là bằng chứng hùng hồn của niềm tin của chúng ta, mà còn phải mang những dấu chỉ của hòa bình đến cho khắp mọi nơi. Ngày nay, xã hội này rất cần về điều đó.”