Đức Giám Mục nói: “Đưa chuyện phá thai lên truyền hình có thể làm đổi thay dư luân”
Vì nó cho thấy một tiến trình phá thai “hết sức kinh khủng”
(LONDON, 5-4 Zenit) -- Một đài truyền hình đã có kế hoạch để trình chiếu một ca phá thai trên truyền hình, và theo lời nhận xét của một Đức Tổng Giám Mục Công Giáo thì “đó là cách để đưa ra một thông điệp về chống phá thai một cách mạnh mẽ, vì phá thai là một tiến trình đầy kinh khủng và sợ hãi.”
Đức Tổng Giám Mục Phêrô Smith, Chủ Tịch Ủy Ban Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ của Công Dân Kitô Giáo của Hội Đồng Giám Mục Anh Quốc và Xứ Wales, đã đưa ra lời nhận xét như trên trong một bài diễn văn về chương trình phá thai trên Kênh 4 có tiêu đề là “Bào Thai Của Tôi.”
Ngài nói, “Nếu làn sóng của công luận bị khuấy động bởi những hình ảnh kinh khủng và khó chịu đó, thì điều đó sẽ là tốt thôi.” Và sau đây là toàn bộ bản văn của bài phát biểu của Ngài được đưa ra vào ngày hôm nay.
* *
Giáo Hội Công Giáo hoàn toàn chống lại việc phá thai. Toàn bộ cuộc sống của con người, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, thì là rất thiêng liêng và bất khả xâm phạm, kể cả ngay một đứa trẻ chưa được chào đời. Tôi biết là Kênh 4 đang chuẩn bị cho trình chiếu một loạt phim tài liệu có nhan đề “Bào Thai Của Tôi.”
Những hình ảnh phá thai trên truyền hình, thì rất là kinh khủng và đáng khiếp sợ, như mọi người đều có thể thấy rõ được, thì đó có thể là cách để đưa ra một thông điệp hết sức mạnh mẽ để chống lại sự phá thai. Nó đưa ra mặt trái vốn đã lâu này bị chế ngự dưới cái nhìn công cộng về một xìcăngđan phá thai thật sự. Hiện nay tại nước Anh và xứ Wales này có trung bình là 481 vụ phá thai trong một ngày. Tất cả mọi người, đặc biệt là các phụ nữ, đều có quyền để biết điều gì thật sự có liên quan đến tiến trình phá thai. Nếu làn sóng của công luận bị khuấy động bởi những hình ảnh kinh khủng và khó chịu đó, thì điều đó sẽ là tốt thôi. Điều mà Kênh 4 muốn đưa ra trong chương trình này là việc giết chết một trẻ em chưa được sinh ra đời. Thế nhưng, bi đát và nực cười thay, phá thai lại trở thành một trong những thủ tục phẩu thuật thông dụng được thực hiện tại nước Anh này
Một bản báo cáo mới nhất được xuất bản bởi Văn Phòng Chính Phủ về Thống Kê Quốc Gia cho thấy hầu hết 1 trong số 4 (tức khoảng 23%) thai phụ ở Anh đều kết thúc bằng việc phá thai. Số liệu về phá thai một cách chấn động này cứ thế mà tiếp tục tăng lên, vì cứ 3 thai phụ thì đã có hơn 1 thai phụ dưới 20 tuổi (tức chiếm khoảng 36%) là phá thai. Và cùng lúc, tỉ lệ sinh đẻ trên toàn quốc lại giảm sút chưa từng có trong lịch sử. Những con số thống kê này không chỉ là những con số nằm trên những trang giấy mà đó còn là câu chuyện của những cuộc sống thật sự đã phải bị mất đi. Trong năm 2002, là năm mà số liệu được thống kê, thì có tới 175, 600 vụ phá thai chỉ riêng tại nước Anh và Xứ Wales này mà thôi. Có nghĩa là có khoảng 481 vụ phá thai vào mỗi ngày trong năm. Rất nhiều mạng sống của các trẻ em chưa được sinh ra đã bị giết chết đi bởi hậu quả của việc sẩy thai gây ra bởi những viên thuốc ngừa thai (còn gọi là “viên thuốc buổi sáng hôm sau”), của sự thiệt hại, cẩu thả trong suốt tiến trình IVF, và những cuộc thí nghiệm về phôi thai người.
Các phụ nữ thường phải kinh qua những cuộc phá thai trong áp lực sợ hãi và hốt hoảng tột độ. Do đó, họ cần phải được đối xử với lòng trắc ẩn, và khoan dung. Rất nhiều lần, họ đã bị lừa rằng, việc quá thai chẳng có gì là đau đớn đáng kể cả, thế thì tại sao một xã hội như xã hội của chúng ta, vốn tự nó được gọi là một xã hội văn minh nhất, thì chúng ta lại cho phép những cuộc tàn sát, giết chết những trẻ em chưa được chào đời?
Vì nó cho thấy một tiến trình phá thai “hết sức kinh khủng”
(LONDON, 5-4 Zenit) -- Một đài truyền hình đã có kế hoạch để trình chiếu một ca phá thai trên truyền hình, và theo lời nhận xét của một Đức Tổng Giám Mục Công Giáo thì “đó là cách để đưa ra một thông điệp về chống phá thai một cách mạnh mẽ, vì phá thai là một tiến trình đầy kinh khủng và sợ hãi.”
Đức Tổng Giám Mục Phêrô Smith, Chủ Tịch Ủy Ban Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ của Công Dân Kitô Giáo của Hội Đồng Giám Mục Anh Quốc và Xứ Wales, đã đưa ra lời nhận xét như trên trong một bài diễn văn về chương trình phá thai trên Kênh 4 có tiêu đề là “Bào Thai Của Tôi.”
Ngài nói, “Nếu làn sóng của công luận bị khuấy động bởi những hình ảnh kinh khủng và khó chịu đó, thì điều đó sẽ là tốt thôi.” Và sau đây là toàn bộ bản văn của bài phát biểu của Ngài được đưa ra vào ngày hôm nay.
* *
Giáo Hội Công Giáo hoàn toàn chống lại việc phá thai. Toàn bộ cuộc sống của con người, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên, thì là rất thiêng liêng và bất khả xâm phạm, kể cả ngay một đứa trẻ chưa được chào đời. Tôi biết là Kênh 4 đang chuẩn bị cho trình chiếu một loạt phim tài liệu có nhan đề “Bào Thai Của Tôi.”
Những hình ảnh phá thai trên truyền hình, thì rất là kinh khủng và đáng khiếp sợ, như mọi người đều có thể thấy rõ được, thì đó có thể là cách để đưa ra một thông điệp hết sức mạnh mẽ để chống lại sự phá thai. Nó đưa ra mặt trái vốn đã lâu này bị chế ngự dưới cái nhìn công cộng về một xìcăngđan phá thai thật sự. Hiện nay tại nước Anh và xứ Wales này có trung bình là 481 vụ phá thai trong một ngày. Tất cả mọi người, đặc biệt là các phụ nữ, đều có quyền để biết điều gì thật sự có liên quan đến tiến trình phá thai. Nếu làn sóng của công luận bị khuấy động bởi những hình ảnh kinh khủng và khó chịu đó, thì điều đó sẽ là tốt thôi. Điều mà Kênh 4 muốn đưa ra trong chương trình này là việc giết chết một trẻ em chưa được sinh ra đời. Thế nhưng, bi đát và nực cười thay, phá thai lại trở thành một trong những thủ tục phẩu thuật thông dụng được thực hiện tại nước Anh này
Một bản báo cáo mới nhất được xuất bản bởi Văn Phòng Chính Phủ về Thống Kê Quốc Gia cho thấy hầu hết 1 trong số 4 (tức khoảng 23%) thai phụ ở Anh đều kết thúc bằng việc phá thai. Số liệu về phá thai một cách chấn động này cứ thế mà tiếp tục tăng lên, vì cứ 3 thai phụ thì đã có hơn 1 thai phụ dưới 20 tuổi (tức chiếm khoảng 36%) là phá thai. Và cùng lúc, tỉ lệ sinh đẻ trên toàn quốc lại giảm sút chưa từng có trong lịch sử. Những con số thống kê này không chỉ là những con số nằm trên những trang giấy mà đó còn là câu chuyện của những cuộc sống thật sự đã phải bị mất đi. Trong năm 2002, là năm mà số liệu được thống kê, thì có tới 175, 600 vụ phá thai chỉ riêng tại nước Anh và Xứ Wales này mà thôi. Có nghĩa là có khoảng 481 vụ phá thai vào mỗi ngày trong năm. Rất nhiều mạng sống của các trẻ em chưa được sinh ra đã bị giết chết đi bởi hậu quả của việc sẩy thai gây ra bởi những viên thuốc ngừa thai (còn gọi là “viên thuốc buổi sáng hôm sau”), của sự thiệt hại, cẩu thả trong suốt tiến trình IVF, và những cuộc thí nghiệm về phôi thai người.
Các phụ nữ thường phải kinh qua những cuộc phá thai trong áp lực sợ hãi và hốt hoảng tột độ. Do đó, họ cần phải được đối xử với lòng trắc ẩn, và khoan dung. Rất nhiều lần, họ đã bị lừa rằng, việc quá thai chẳng có gì là đau đớn đáng kể cả, thế thì tại sao một xã hội như xã hội của chúng ta, vốn tự nó được gọi là một xã hội văn minh nhất, thì chúng ta lại cho phép những cuộc tàn sát, giết chết những trẻ em chưa được chào đời?