Theo nhận xét của vị Hồng Y hàng đầu, thì Giáo Hội cần phải trở nên dân chủ hơn nữa
VATICAN -- Trong tuần qua, ký giả Philip Pullella của hãng thông tấn Reuter đã có có cuộc nói truyện với đức hồng y Carlo Martini, nguyên tổng giám mục Milan, trong đó Ngài nhận xét rằng "Giáo Hội cần phải trở nên dân chủ hơn nữa". Lời nhận xét đó đã nhóm lên lại cuộc tranh luận về việc bầu chọn vị Giáo Hoàng sắp tới. Đức Hồng Y Martini cũng đã phát biểu về việc cho phép các phụ nữ được trở thành những vị phó tế vịnh viễn, và cho giáo dân có tiếng nói trong việc bầu chọn các Đức Giám Mục. Và sau đây là bài viết của ký giả Pullella:
Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, cựu Tổng Giám Mục của thành phố Milan, đã đưa ra những đề nghị trắn trợn như trên trong một cuộc phỏng vấn có liên quan đến nhiều vấn đề, và nguyên văn bài phỏng vấn này đã được xuất bản trên một tờ báo của Rôma có tên là Il Tempo. Đức Hồng Y Martini, 77 tuổi cũng còn nói thêm rằng những mật nghị hồng y nhằm chọn ra các vị giáo hoàng không nên chỉ giới hạn cho các Đức Hồng Y mà thôi mà còn nên có sự tham gia của các vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục của các quốc gia để sự chọn lựa trở nên phong phú hơn.
Vị Hồng Y theo khuynh hướng cấp tiến này đã từng được coi là người sẽ kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong nhiều năm trời trước khi nghĩ hưu vào năm 2002, cũng còn nói thêm rằng, không nên độc đoán quyền lực trong hàng ngũ giáo triều. Trong cuộc phỏng vấn, Ngài kêu gọi cần có “một hội đồng trị vì vĩnh viễn” để giúp Giáo Hoàng trong việc điều hành Giáo Hội. Vì sức khỏe của Đức Thánh Cha ngày càng sút giảm, những vị lãnh đạo hàng đầu của Giáo Hội đã bắt đầu một tiến trình tranh luận không chính thức trước cuộc bầu cử về những vấn đề trọng yếu của việc bầu chọn một vị lãnh đạo kế tiếp cho Đạo Công Giáo La Mã.
Một trong vấn đề đó là quan điểm của vị giáo hoàng tương lai về vai trò của phụ nữ. Sự thiếu hụt trầm trọng các linh mục ở rất nhiều nước có nghĩa là những người phụ nữ sẽ trở nên những người chủ chốt trong việc điều hành rất nhiều giáo xứ. Tuy Ngài không bàn nhiều về vấn đề phụ nữ làm linh mục nhưng cũng đã nói rằng các phụ nữ nên có nhiều quyền hành và ảnh hưởng trong Giáo Hội và những thiện ý của họ cần phải nên được “nhìn nhận và cổ võ thêm.” Ngài đề nghị rằng Giáo Hội nên nghiên cứu những cách thức nào đó để cho phép các phụ nữ được trở thành những phó tế vĩnh viễn-là những người được phong chức nhưng không thể cử hành thánh lễ hay dâng phép thánh thể nhưng có thể đọc Phúc Âm, giảng Phúc Âm và trợ giúp các linh mục trong thánh lễ.
Một vấn đề có liên quan đến mật nghị hồng y đoàn đó là “tính đoàn thể” hay nói cách khác là chia sẽ quyền quyết định. Những người có đầu óc cấp tiến đã từ lâu nay nói rằng quyền lực của Giáo Hội thì quá tập trung vào một nơi. Đức Hồng Y Martini nói thượng hội đồng giám mục vốn chỉ được tổ chức vài năm một lần, sẽ trở nên có hiệu quả hơn nếu như các Đức Giám Mục được trao vai trò đưa ra quyết định hơn là vai trò tham vấn. Ngài nói tiếp, “Qua thời gian, chúng ta cần phải có nhiều cuộc họp của các Đức Giám Mục hơn để các đại diện đến từ khắp năm châu trình bày các vấn đề trong nghị trình vốn có liên quan đến sinh hoạt của Giáo Hội. Thì điều này sẽ giúp cởi trói cho những khúc mắc về học thuyết và kỷ luật mà nó thỉnh thoảng lại xuất hiện ra.”
Những người có đầu óc cấp tiến trong Giáo Hội cũng nên mở ra nhiều cuộc tranh luận công khai về các vấn đề có liên quan đến kỷ luật và học thuyết của Giáo Hội, nới lõng những điều mà họ cho là những thòng lọng, khép chặt của Vaticăn theo khuynh hướng thần học bảo thủ của Đức Gioan Phaolô. Vị hồng y này cũng là một trong những nhân vật trụ cột của một nền Công Giáo La Mã cấp tiến. Ngài đã từng là Chủ Tịch của hai trường Đại Học Công Giáo nổi danh ở Rôma trước khi trở thành Đức Tổng Giám Mục của thành phố Milan, là địa phận lớn nhất tại Ý Đại Lợi.
Là một người ủng hộ cho “sự đa nguyên lành mạnh”, vị hồng y cũng nói thêm rằng giáo dân tại địa phương nên có tiếng nói trong việc bầu chọn ra các Đức Giám Mục của họ. Dưới thời của Đức Giáo Hoàng Phaolô, những người Công Giáo tại rất nhiều địa phận, đặc biệt là ở Áo Quốc, Thụy Sĩ và Hòa Lan, đã ngăn trở việc chọn lựa của Đức Thánh Cha về những vị Giám Mục bảo thủ để đứng đầu các địa phận tại những nước đó. Đức Hồng Y Martini nói, “Hệ thống chọn lựa các vị Giám Mục sẽ vận hành tốt khi có sự tham gia của giáo dân.”
Quan điểm đó là lời nguyền rủa đối với những người theo khuynh hướng bảo thủ vốn cho rằng để bảo trì tính chất chính thống, quyền lãnh đạo trong Giáo Hội nến đến từ cấp cao chứ không phải từ cội rễ (cấp thấp).
VATICAN -- Trong tuần qua, ký giả Philip Pullella của hãng thông tấn Reuter đã có có cuộc nói truyện với đức hồng y Carlo Martini, nguyên tổng giám mục Milan, trong đó Ngài nhận xét rằng "Giáo Hội cần phải trở nên dân chủ hơn nữa". Lời nhận xét đó đã nhóm lên lại cuộc tranh luận về việc bầu chọn vị Giáo Hoàng sắp tới. Đức Hồng Y Martini cũng đã phát biểu về việc cho phép các phụ nữ được trở thành những vị phó tế vịnh viễn, và cho giáo dân có tiếng nói trong việc bầu chọn các Đức Giám Mục. Và sau đây là bài viết của ký giả Pullella:
Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, cựu Tổng Giám Mục của thành phố Milan, đã đưa ra những đề nghị trắn trợn như trên trong một cuộc phỏng vấn có liên quan đến nhiều vấn đề, và nguyên văn bài phỏng vấn này đã được xuất bản trên một tờ báo của Rôma có tên là Il Tempo. Đức Hồng Y Martini, 77 tuổi cũng còn nói thêm rằng những mật nghị hồng y nhằm chọn ra các vị giáo hoàng không nên chỉ giới hạn cho các Đức Hồng Y mà thôi mà còn nên có sự tham gia của các vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục của các quốc gia để sự chọn lựa trở nên phong phú hơn.
Vị Hồng Y theo khuynh hướng cấp tiến này đã từng được coi là người sẽ kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô trong nhiều năm trời trước khi nghĩ hưu vào năm 2002, cũng còn nói thêm rằng, không nên độc đoán quyền lực trong hàng ngũ giáo triều. Trong cuộc phỏng vấn, Ngài kêu gọi cần có “một hội đồng trị vì vĩnh viễn” để giúp Giáo Hoàng trong việc điều hành Giáo Hội. Vì sức khỏe của Đức Thánh Cha ngày càng sút giảm, những vị lãnh đạo hàng đầu của Giáo Hội đã bắt đầu một tiến trình tranh luận không chính thức trước cuộc bầu cử về những vấn đề trọng yếu của việc bầu chọn một vị lãnh đạo kế tiếp cho Đạo Công Giáo La Mã.
Một trong vấn đề đó là quan điểm của vị giáo hoàng tương lai về vai trò của phụ nữ. Sự thiếu hụt trầm trọng các linh mục ở rất nhiều nước có nghĩa là những người phụ nữ sẽ trở nên những người chủ chốt trong việc điều hành rất nhiều giáo xứ. Tuy Ngài không bàn nhiều về vấn đề phụ nữ làm linh mục nhưng cũng đã nói rằng các phụ nữ nên có nhiều quyền hành và ảnh hưởng trong Giáo Hội và những thiện ý của họ cần phải nên được “nhìn nhận và cổ võ thêm.” Ngài đề nghị rằng Giáo Hội nên nghiên cứu những cách thức nào đó để cho phép các phụ nữ được trở thành những phó tế vĩnh viễn-là những người được phong chức nhưng không thể cử hành thánh lễ hay dâng phép thánh thể nhưng có thể đọc Phúc Âm, giảng Phúc Âm và trợ giúp các linh mục trong thánh lễ.
Một vấn đề có liên quan đến mật nghị hồng y đoàn đó là “tính đoàn thể” hay nói cách khác là chia sẽ quyền quyết định. Những người có đầu óc cấp tiến đã từ lâu nay nói rằng quyền lực của Giáo Hội thì quá tập trung vào một nơi. Đức Hồng Y Martini nói thượng hội đồng giám mục vốn chỉ được tổ chức vài năm một lần, sẽ trở nên có hiệu quả hơn nếu như các Đức Giám Mục được trao vai trò đưa ra quyết định hơn là vai trò tham vấn. Ngài nói tiếp, “Qua thời gian, chúng ta cần phải có nhiều cuộc họp của các Đức Giám Mục hơn để các đại diện đến từ khắp năm châu trình bày các vấn đề trong nghị trình vốn có liên quan đến sinh hoạt của Giáo Hội. Thì điều này sẽ giúp cởi trói cho những khúc mắc về học thuyết và kỷ luật mà nó thỉnh thoảng lại xuất hiện ra.”
Những người có đầu óc cấp tiến trong Giáo Hội cũng nên mở ra nhiều cuộc tranh luận công khai về các vấn đề có liên quan đến kỷ luật và học thuyết của Giáo Hội, nới lõng những điều mà họ cho là những thòng lọng, khép chặt của Vaticăn theo khuynh hướng thần học bảo thủ của Đức Gioan Phaolô. Vị hồng y này cũng là một trong những nhân vật trụ cột của một nền Công Giáo La Mã cấp tiến. Ngài đã từng là Chủ Tịch của hai trường Đại Học Công Giáo nổi danh ở Rôma trước khi trở thành Đức Tổng Giám Mục của thành phố Milan, là địa phận lớn nhất tại Ý Đại Lợi.
Là một người ủng hộ cho “sự đa nguyên lành mạnh”, vị hồng y cũng nói thêm rằng giáo dân tại địa phương nên có tiếng nói trong việc bầu chọn ra các Đức Giám Mục của họ. Dưới thời của Đức Giáo Hoàng Phaolô, những người Công Giáo tại rất nhiều địa phận, đặc biệt là ở Áo Quốc, Thụy Sĩ và Hòa Lan, đã ngăn trở việc chọn lựa của Đức Thánh Cha về những vị Giám Mục bảo thủ để đứng đầu các địa phận tại những nước đó. Đức Hồng Y Martini nói, “Hệ thống chọn lựa các vị Giám Mục sẽ vận hành tốt khi có sự tham gia của giáo dân.”
Quan điểm đó là lời nguyền rủa đối với những người theo khuynh hướng bảo thủ vốn cho rằng để bảo trì tính chất chính thống, quyền lãnh đạo trong Giáo Hội nến đến từ cấp cao chứ không phải từ cội rễ (cấp thấp).