(Vatican 6/4/2004), Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng đã giới thiệu bản văn suy niệm 14 chặng đàng tại hí trường Côlôsê trong chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2004. Mở đầu, Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng cho biết:
"Mỗi năm vào buổi tối ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, qua nghi thức phụng vụ tưởng niệm lễ vượt qua của Chúa, Giáo Hội của Thiên Chúa tại Rôma, dưới sự hướng dẫn của vị Mục Tử của mình, Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, thực hành việc đạo đức là đi đàng Thánh Giá tại Colôsê. Những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới tiến bước cùng với cộng đoàn thành Rôma trong mười bốn chặng đàng Thánh Giá trong khi hàng triệu các tín hữu khác thuộc các ngôn ngữ, dân tộc và văn hóa khác nhau tham gia trong lời cầu nguyện và chiêm ngắm qua làn sóng điện và truyền hình. Một trùng hợp may mắn trong lịch năm nay là các tín hữu Kitô Giáo Đông và Tây cử hành cùng ngày mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, Sự Chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Tất cả, do đó, có thể tham gia đồng thời trong việc tưởng niệm biến cố nền tảng tạo ra đức tin của họ."
Ban Nghi Lễ cho biết người được Đức Thánh Cha chọn viết các bài suy niệm năm nay là cha André Louf:
"Các trình thuật Thánh Kinh năm nay trong Chặng Đàng Thánh Giá được trích từ Phúc Âm theo thánh Luca, các bài suy niệm và các lời cầu được soạn thảo bởi cha André Louf, nguyên tu viện trưởng dòng Cistercian, một tu sĩ nhiệm nhặt đang sống ẩn tu tại cộng đoàn Notre-Dame của ngài tại Mont-des-Cats, nước Pháp, sau 35 năm thi hành chức vụ tu viện trưởng và hướng dẫn cộng đoàn của ngài theo chân Chúa Giêsu Kitô từ những năm thời Công Đồng Chung Vaticanô II đến ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba. Ngài là một tu sĩ uyên thâm về Thánh Kinh nhờ việc đọc sách thiêng liêng hàng ngày, một độc giả nhiệt thành của các Giáo Phụ trong những thế kỷ đầu và của các sách thiêng liêng viết bằng tiếng Phần Lan, một người cha của các tu sĩ, là vị có thể đồng hành với các anh em trong đời sống thiêng liêng và trong cuộc tìm kiếm hàng ngày cho 'một con tim và một linh hồn' là điều nổi bật trong cộng đoàn tiên khởi của các Thánh Tông Đồ tại Giêrusalem. Do đó, ngài là một tu sĩ hiệp thông nơi ngài sự cô đơn và sự hiệp thông cùng tồn tại: cô đơn trước Thiên Chúa và hiệp thông với anh em, kết hiệp bên trong với Chúa và hiệp thông với cộng đoàn, giản lược mọi thứ đến mức tối cần để có thể mở ra nhiều biểu hiện đa dạng của một đức tin sống động."
Qua việc giới thiệu chi tiết về cha André Louf, ban Nghi Lễ muốn nhấn mạnh đến hai khía cạnh "cô đơn và hiệp thông" trong 14 chặng đàng Thánh Giá năm nay.
"Chúng ta thường thấy Chúa Giêsu cô đơn, đôi khi do Ngài muốn như vậy, nhưng cũng có khi bởi vì người ta bỏ rơi Ngài: Ngài cô đơn trên núi Cây Dầu, mặt đối mặt với Chúa Cha; Ngài cô đơn khi đối diện với sự phản bội của một trong số các môn đệ của Ngài và sự chối thầy của một môn đệ khác; Ngài cô đơn khi đối mặt với Thầy Cả Thượng Phẩm, với sự phán xét của Philatô, với trận đòn tàn bạo của lý hình, cô đơn khi vác lấy sức nặng của thập giá".
Tuy nhiên, ban Nghi Lễ nhấn mạnh rằng:
"Sự cô đơn của Ngài không phải là vô ích, nhưng trái lại vì sự cô đơn ấy nổi lên từ sự hiệp thông mật thiết với Chúa Cha và Thánh Thần, là sức mạnh đã tạo ra sự hiệp thông với những ai tiến vào quan hệ sống động này".
Để kết luận, ban Nghi Lễ nhấn mạnh:
"Đối với mỗi môn đệ của Đức Giêsu Kitô, tham gia vào Chặng Đàng Thánh Giá nghĩa là tiến vào bên trong mầu nhiệm của sự cô đơn và hiệp thông mà Thầy Chí Thánh đã kinh qua, trong khi chấp nhận thánh ý Chúa Cha cho mọi người chúng ta, cho đến khi chúng ta thấy được, vượt trên những đau khổ và sự chết, một cuộc sống vô tận đang mở tung ra từ cạnh sườn bị đâm thâu qua và từ ngôi mộ trống".
"Mỗi năm vào buổi tối ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, qua nghi thức phụng vụ tưởng niệm lễ vượt qua của Chúa, Giáo Hội của Thiên Chúa tại Rôma, dưới sự hướng dẫn của vị Mục Tử của mình, Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, thực hành việc đạo đức là đi đàng Thánh Giá tại Colôsê. Những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới tiến bước cùng với cộng đoàn thành Rôma trong mười bốn chặng đàng Thánh Giá trong khi hàng triệu các tín hữu khác thuộc các ngôn ngữ, dân tộc và văn hóa khác nhau tham gia trong lời cầu nguyện và chiêm ngắm qua làn sóng điện và truyền hình. Một trùng hợp may mắn trong lịch năm nay là các tín hữu Kitô Giáo Đông và Tây cử hành cùng ngày mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, Sự Chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Tất cả, do đó, có thể tham gia đồng thời trong việc tưởng niệm biến cố nền tảng tạo ra đức tin của họ."
Ban Nghi Lễ cho biết người được Đức Thánh Cha chọn viết các bài suy niệm năm nay là cha André Louf:
"Các trình thuật Thánh Kinh năm nay trong Chặng Đàng Thánh Giá được trích từ Phúc Âm theo thánh Luca, các bài suy niệm và các lời cầu được soạn thảo bởi cha André Louf, nguyên tu viện trưởng dòng Cistercian, một tu sĩ nhiệm nhặt đang sống ẩn tu tại cộng đoàn Notre-Dame của ngài tại Mont-des-Cats, nước Pháp, sau 35 năm thi hành chức vụ tu viện trưởng và hướng dẫn cộng đoàn của ngài theo chân Chúa Giêsu Kitô từ những năm thời Công Đồng Chung Vaticanô II đến ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba. Ngài là một tu sĩ uyên thâm về Thánh Kinh nhờ việc đọc sách thiêng liêng hàng ngày, một độc giả nhiệt thành của các Giáo Phụ trong những thế kỷ đầu và của các sách thiêng liêng viết bằng tiếng Phần Lan, một người cha của các tu sĩ, là vị có thể đồng hành với các anh em trong đời sống thiêng liêng và trong cuộc tìm kiếm hàng ngày cho 'một con tim và một linh hồn' là điều nổi bật trong cộng đoàn tiên khởi của các Thánh Tông Đồ tại Giêrusalem. Do đó, ngài là một tu sĩ hiệp thông nơi ngài sự cô đơn và sự hiệp thông cùng tồn tại: cô đơn trước Thiên Chúa và hiệp thông với anh em, kết hiệp bên trong với Chúa và hiệp thông với cộng đoàn, giản lược mọi thứ đến mức tối cần để có thể mở ra nhiều biểu hiện đa dạng của một đức tin sống động."
Qua việc giới thiệu chi tiết về cha André Louf, ban Nghi Lễ muốn nhấn mạnh đến hai khía cạnh "cô đơn và hiệp thông" trong 14 chặng đàng Thánh Giá năm nay.
"Chúng ta thường thấy Chúa Giêsu cô đơn, đôi khi do Ngài muốn như vậy, nhưng cũng có khi bởi vì người ta bỏ rơi Ngài: Ngài cô đơn trên núi Cây Dầu, mặt đối mặt với Chúa Cha; Ngài cô đơn khi đối diện với sự phản bội của một trong số các môn đệ của Ngài và sự chối thầy của một môn đệ khác; Ngài cô đơn khi đối mặt với Thầy Cả Thượng Phẩm, với sự phán xét của Philatô, với trận đòn tàn bạo của lý hình, cô đơn khi vác lấy sức nặng của thập giá".
Tuy nhiên, ban Nghi Lễ nhấn mạnh rằng:
"Sự cô đơn của Ngài không phải là vô ích, nhưng trái lại vì sự cô đơn ấy nổi lên từ sự hiệp thông mật thiết với Chúa Cha và Thánh Thần, là sức mạnh đã tạo ra sự hiệp thông với những ai tiến vào quan hệ sống động này".
Để kết luận, ban Nghi Lễ nhấn mạnh:
"Đối với mỗi môn đệ của Đức Giêsu Kitô, tham gia vào Chặng Đàng Thánh Giá nghĩa là tiến vào bên trong mầu nhiệm của sự cô đơn và hiệp thông mà Thầy Chí Thánh đã kinh qua, trong khi chấp nhận thánh ý Chúa Cha cho mọi người chúng ta, cho đến khi chúng ta thấy được, vượt trên những đau khổ và sự chết, một cuộc sống vô tận đang mở tung ra từ cạnh sườn bị đâm thâu qua và từ ngôi mộ trống".