(Vatican 09/04/2004) Lúc 5h chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã chủ tọa nghi thức trọng thể tưởng niệm Chúa chịu chết và hôn kính Thánh Giá tại đền thờ Thánh Phêrô. Các nghi thức đã kéo dài trong hai giờ với sự tham dự của hơn 60 vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, hàng trăm linh mục, tu sĩ và hơn 10,000 anh chị em giáo dân.

Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, kiêm niên trưởng Hồng Y Đoàn đã chủ sự các nghi thức cùng với hai vị Hồng Y phó tế là Đức Hồng Y Mario Francesco Pompedda, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện của Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Julián Herranz, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Các Văn Bản Luật.

Sau bài Thương Khó, cha Calametsa dòng Caphuchinô, giảng thuyết viên tại phủ Giáo Hoàng đã giảng về đề tài: "Chúa Giêsu đã chiến thắng vì Ngài là nạn nhân". Cha nhận định rằng Chúa Cứu Thế đã chấp nhận thân phận tôi tớ và gánh lấy mọi tội lỗi của thế giới. Ngài đã không dùng bạo lực chống lại bạo lực. Chúa Kitô đã tuyên bố một lời quyết liệt là không chấp nhận bạo lực. Ngài đã chống lại bạo lực không những bằng thái độ bất bạo động mà hơn thế nữa bằng tha thứ và dịu dàng. Chúa đã chiến thắng bạo lực không phải bằng bạo lực lớn hơn nhưng bằng cách vạch trần mọi bất công và vô ích của bạo lực. Ngài đã khai mào một loại chiến thắng mới mà thánh Augustinô đã tóm tắt trong câu: "Ngài đã chiến thắng vì Ngài là nạn nhân".

Lễ nghi đã được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Giáo Hội và thế giới như chúng ta vẫn thường thấy trong các nghi thức tưởng niệm Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Kế đến là phần tôn vinh và hôn kính Thánh Giá. Mặc dù bị viêm khớp ở đầu gối, Đức Thánh Cha cũng đã quỳ gối để hôn kính Thánh Giá.

Trong phần rước lễ 90 linh mục đã phân phát Mình Thánh Chúa cho số người tham dự đông đảo.

Lúc 9h15, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức đi đàng Thánh Giá tại hí trường Côlôxê nơi máu các vị tử đạo đã đổ ra trong thời kỳ đầu của Giáo Hội. Trời Rôma chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh vô cùng ảm đạm như chia sẻ nỗi bùi ngùi ngày đại tang của Giáo Hội. Mưa bắt đầu rơi từ lúc 6h chiều nhưng không cản nổi con số đông đảo hàng chục ngàn anh chị em tuốn đến tham dự cuộc đi đàng thánh giá. Nhiều anh chị em giáo dân cố đến sớm để có một chỗ tốt đã phải chịu dầm mình dưới trời mưa. Tuy nhiên, cũng lạ lùng là chỉ vài phút trước khi Đức Thánh Cha từ đền thờ Thánh Phêrô đi ra hí trường Côlôxê thì mưa tạnh hẳn. Trời sụp tối rất nhanh, gió bấc và hơi nước sau trận mưa khiến không khí trở nên lạnh buốt trong một buổi chiều đầu xuân của Rôma.

Nghi thức đi đàng thánh giá đã được 51 đài truyền hình của 38 quốc gia trên thế giới trực tiếp truyền đi và được tiếp vận qua nhiều mạng Internet.

Những năm trước năm 2001, Đức Thánh Cha vẫn thường vác thánh giá một số chặng. Tuy nhiên, sau này vì đi đứng khó khăn, Đức Thánh Cha đã phải ngồi theo dõi buổi đi đàng Thánh Giá và chỉ cầm thánh giá trong chặng cuối cùng là chặng thứ mười bốn. Ngài mặc một chiếc áo dài trắng.

Trong lời nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, lại một lần nữa chúng ta hợp nhau đây để theo chân Chúa Giêsu trên con đường dẫn đến đồi Calvê".

Đức Hồng Y Carmilo Ruini, giám quản Rôma, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, đã vác thánh giá trong chặng đầu tiên. Các chặng còn lại do các linh mục, tu sĩ và tín hữu năm châu đảm trách trong đó có một tu sĩ Phanxicô tại Thánh Địa, một linh mục thuộc giáo phận Orange, California, một nữ tu Ấn Độ, một giáo dân người Jordani, một nữ tu người Burundi, và một thiếu nữ, cô Raquel Rivera, thuộc giáo phận Madrid nơi vừa xảy ra vụ đánh bom khủng bố đẫm máu hôm 11/3 vừa qua.

Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng cho biết người được Đức Thánh Cha chọn viết các bài suy niệm năm nay là cha André Louf, người Bỉ, viện phụ tu viện Xitô "đang sống ẩn tu tại cộng đoàn Notre-Dame của ngài tại Mont-des-Cats, nước Pháp, sau 35 năm thi hành chức vụ viện phụ và hướng dẫn cộng đoàn của ngài theo chân Chúa Giêsu Kitô từ những năm thời Công Đồng Chung Vaticanô II đến ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba." Chủ đề chính trong chặng đàng thánh giá năm nay là "cô đơn và hiệp thông". Cô đơn trong những nơi thanh vắng như Chúa Giêsu đã thường tìm đến để có một đời sống cầu nguyện sâu sắc và kết hiệp mật thiết với Chúa. Hiệp thông để có một tình yêu tha nhân với anh chị em đồng loại. Hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương đến độ thí mạng sống của mình cho tha nhân.

Trong bài huấn dụ ngắn cuối buổi đi đàng thánh giá, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng:

"Giờ Chúa Giêsu chịu chết chính là giờ Ngài đạt đến vinh quang, giờ mà chúng ta, những người nam nữ thuộc mọi thời đại được hồng ân tình yêu mạnh hơn sự chết. Chúng ta hãy đứng dưới chân Thánh Giá nơi con Thiên Chúa chịu đóng đinh để Ngài ban cho ta sự sống đời đời nhờ quyền năng Chúa Cha ban cho Ngài."

Ngài kết luận rằng:

"Ước gì mầu nhiệm con đường Thánh Giá của con Thiên Chúa là nguồn mạch hy vọng vô tận cho tất cả mọi người, củng cố và an ủi chúng ta cả khi giờ của chúng ta đến".

Mặt khác, lúc gần 12 giờ trưa hôm thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã vào đền thờ Thánh Phêrô qua một cửa bên hông và chào những người hành hương đang đứng chờ trước các tòa Giải Tội. Nhiều người kinh ngạc và mừng rỡ khi thấy Đức Thánh Cha chỉ cách họ vài thước. Nhìn thấy Đức Thánh Cha di chuyển vất vả trên chiếc ngai di động, đám đông dân chúng đã nồng nhiệt vỗ tay hoan hô ngài. Rất nhiều người cảm động đến bật khóc.

Trong 25 năm triều Giáo Hoàng của ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không ngừng đề cao bí tích Hòa Giải. Một trong những việc ngài luôn giữ trong suốt 25 năm qua là ngồi tòa giải tội ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại Đền Thánh Phêrô bất chấp một lịch trình rất bận rộn những nghi thức trong Tam Nhật Thánh và mặc dù ngài không thể đi đứng bình thường được mà phải ngồi trên chiếc ngai di động.

Đức Thánh Cha đã ngồi tòa giải tội cho 11 người hành hương trong đó có một phụ nữ ngồi trên xe lăn. Một linh mục trong phủ Giáo Hoàng đã giúp chọn lựa ngẫu nhiên các người đứng chờ giải tội để được xưng tội với Đức Thánh Cha. Trong số những người được chọn có 5 nam và 6 nữ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau: một đôi vợ chồng người Ba Lan, hai phụ nữ Tây Ban Nha, hai phụ nữ người Ý, một thanh niên người Mỹ, một thiếu niên Slovak, và hai thanh niên người Ukraine. Cũng như các linh mục ngồi tòa tại các đền thờ lớn tại Rôma, Đức Thánh Cha đã nghe xưng tội bằng 6 thứ tiếng là Ý, Anh, Pháp, Ba Lan, Ukraine và Bồ Đào Nha.

Nhiều người hành hương đã chụp hình Đức Thánh Cha ngồi tòa giải tội, đặc biệt khi ngài đưa tay ban phép xá giải. Đức Thánh Cha đã ngồi tòa trong vòng 1 giờ 15 phút. Trước khi rời tòa Giải Tội, Đức Thánh Cha âu yếm ban phép lành cho những người hiện diện và chúc họ Mùa Phục Sinh thánh thiện, đầy hồng ân, an bình và vui vẻ.