(Lahore 11/04/2004). Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh tại Pakistan đã trôi qua trong yên hàn. Sáng sớm ngày Chúa Nhật, anh chị em tín hữu đã tề tựu đông đảo tại các nhà thờ để cử hành lễ Phục Sinh vào lúc hừng đông. Đa số các nhà thờ Công Giáo tại Pakistan chỉ cử hành duy nhất một thánh lễ sáng Chúa Nhật Phục Sinh vào lúc tảng sáng khi trời còn nhá nhem tối để nhắc nhớ rằng Đức Kitô từ bóng đêm tử thần đã phục sinh khải hoàn.

Người tín hữu Công Giáo Pakistan giữ chay rất nhiệm nhặt trong suốt Mùa Chay Thánh và thời kỳ giữ chay thật sự chấm dứt sau lễ Phục Sinh vào sáng Chúa Nhật hôm nay.

Trong thông điệp Phục Sinh ký bởi các Đức Giám Mục Andrew Francis của giáo phận Faisalabad, Đức Giám Mục Joseph Coutts của giáo phận Raiwind, Đức Giám Mục Samuel Azariah và Đức Tổng Giám Mục Alexander John Malik của Lahore đã thúc giục anh chị em giáo dân theo bước chân Chúa Kitô. Các vị Giám Mục Pakistan nhận định rằng nhiệm vụ cấp thiết của Giáo Hội Pakistan hiện nay, của hàng giáo sĩ và của mỗi anh chị em giáo dân là làm sao quảng bá thông điệp hòa bình và yêu thương của Chúa Kitô trong xã hội Pakistan, một xã hội đang trải qua nhiều xáo trộn với những tiếng kêu gào bạo lực đang nổi lên to nhất và ồn ào nhất.

Nhiệm vụ của mỗi người tín hữu Pakistan là cầu nguyện cho tình liên đới và cho sự thống nhất ý chí dân tộc.

Trong bài giảng đêm Vọng Phục Sinh, Đức Tổng Giám Mục Malik của tổng giáo phận Lahore nhận định rằng thông điệp chính của Lễ Phục Sinh là sức mạnh của tình yêu cho đi mạng sống mình. Sức mạnh này chuyển hóa các môn đệ của Chúa và ngài cầu xin cho sức mạnh này biến "Giáo Hội thành một chứng nhân sống động cho quyền năng phục sinh của Chúa".

Đức Giám Mục Azariah nhận định rằng lễ Phục Sinh là "kinh nghiệm về sống một cuộc sống mới" trong "vui mừng và hy vọng đoàn tụ với những người thân yêu đã an nghỉ trong Đức Kitô".

"Đối với chúng ta, những người Pakistan, lễ Phục Sinh là thời điểm nhìn về phía trước với niềm tự tin sẽ đạt đến hòa bình và yêu thương với nhau, một thời điểm xa rời đi những lợi lộc cá nhân và những tính toán ích kỷ".