(Giêrusalem 11/04/2004). Đêm Vọng Phục Sinh tại Thánh Mộ năm nay đã có đông đảo tín hữu tham dự hơn mọi năm từ sau tháng 9/2000, mặc dù tình trạng an ninh tại Thánh Địa được xem là mất an ninh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, là có những đồn đoán cho rằng lực lượng du kích Hamas sẽ tấn công Israel trong thời gian này để trả thù cho lãnh tụ của họ là ông Ahmed Yassin bị Do Thái giết chết hôm 22/3 vừa qua.

Lý do chủ yếu của sự đông đảo này là do ngày Lễ Phục Sinh theo lịch Đông Phương và Tây Phương trùng nhau vào năm nay. Người Chính Thống Giáo hiện nay vẫn dùng lịch Julian, trong khi người Công Giáo dùng lịch Gregorian cho nên lễ Phục Sinh thường được cử hành vào những ngày khác nhau. Lần cuối cùng Chính Thống Giáo và Công Giáo cử hành lễ Phục Sinh vào cùng một ngày là năm 1999. Năm nay, hai cách tính lịch lại trùng nhau nên con số tín hữu tham dự lễ nghi Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Thánh Mộ trở nên đông đảo.

Cũng cần nói thêm là nhà thờ Thánh Mộ (Church of the Holy Sepulchre), nơi Chúa đã chịu an táng nơi đây và đã sống lại từ trong kẻ chết, đã được xây cất vào năm 335 dưới thời đại đế Constantine. Nơi được kể là thánh thiêng nhất này của Kitô Giáo đã bị tàn phá nhiều lần. Chỉ tính trong hai thế kỷ vừa qua đã xảy ra hai vụ cháy lớn và một vụ động đất. Tuy nhiên, nhiều phần của nhà thờ Thánh mộ vẫn còn nguyên như lúc được xây ban đầu. Nhà thờ Thánh Mộ hiện do các tu sĩ dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa coi sóc cùng với các tu sĩ Chính Thống Giáo Hi Lạp và các tu sĩ thuộc Giáo Hội Armenia Tông Truyền.

Đêm Vọng Phục Sinh 2004 đã diễn ra với hàng mấy ngàn cây nến sáng của những người hành hương và dân chúng địa phương. 90% những người hành hương là người Chính Thống Giáo Nga và Hi Lạp. Chỉ khoảng 10% là những người Công Giáo đến từ Ý, Ba Lan, một số nước Tây Âu khác, Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Khởi đầu nghi thức Vọng Phục Sinh, đèn nến được tắt hết. Các nhà lãnh đạo tinh thần, trong đó có Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hi Lạp là Eireneos, đã đi xuống tầng hầm nơi được tin là chỗ chôn cất Chúa. Cộng đoàn chìm trong bóng tối đã vui mừng khi thấy các vị trở lên với đuốc sáng trong tay. Lửa đã được chuyền đi rất nhanh. Sau đó, các nghi thức Chính Thống Giáo đã được cử hành.

Hiện diện trong số các tín hữu Chính Thống Giáo có thứ trưởng ngoại giao Hi Lạp, ông Panayiotis Skandalidis nên cảnh sát Do Thái đã đứng rất đông đảo bên trong và ngoài nhà thờ.

Lúc 6h40 sáng Chúa Nhật 11/04/2004, hơn 80 linh mục dòng Phanxicô đã cùng đồng tế với Đức Giám Mục Kamal Hanna Bathish, Giám Mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Michel Sabbah, trong thánh lễ đại triều mừng Chúa Phục Sinh.

Sáng thứ Hai sẽ có cuộc hành hương đến làng Emmau nơi Chúa đã hiện ra với hai môn đệ khi các ông đang hoang mang xao xuyến trước cái chết của Ngài. Các linh mục, tu sĩ dòng Phanxicô hy vọng quân Do Thái sẽ không làm khó dễ cuộc hành hương truyền thống này.