(Vatican 11/04/2004). Lúc 10h30 sáng Chúa Nhật 11/04/2004, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Phục Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện đông đảo của hơn 60,000 anh chị em giáo dân.

An ninh đã được tăng cường nghiêm nhặt trong khu vực. 12,000 cảnh sát viên và 4,000 quân nhân đã được bố trí chung quanh khu vực vì có những lời đồn đoán về khả năng bọn khủng bố tấn công vào dịp này. Cảnh sát Italia đang điều tra về một cuốn băng tịch thu được từ một tổ chức ngoại vi của al Qaeda trong đó có những đoạn như "Kẻ huỷ diệt Rôma đã sẵn sàng tuốt gươm. Rôma sẽ không bị chinh phục bằng lời nói nhưng bằng vũ lực và vũ khí". Tờ Panorama cho biết thêm là giọng nói trong cuốn băng được quy cho một người vẫn tự xưng là "đại sứ của Bin Laden tại Âu Châu". Đức Thánh Cha đã được khuyến cáo mặc một áo chống đạn bên trong khi cử hành nghi thức đi đàng thánh giá tại hí trường Côlôsê hôm thứ Sáu Tuần Thánh và trong thánh lễ Phục Sinh sáng Chúa Nhật tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, ngài đã bác bỏ ý kiến trên. Hơn thế nữa, Đức Thánh Cha đã cho xe chạy nhiều vòng trên quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm anh chị em tín hữu.

Cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ đã xảy ra vào ngày 11/9/2001. Vụ đặt bom khủng bố tại Madrid xảy ra vào ngày 11/3/2004. Những con số 11 đó khiến nhiều người lo ngại vì lễ Phục Sinh cũng rơi vào ngày 11. Các máy bay đã bị cấm bay trên bầu trời Rôma trong thời gian cử hành các nghi lễ Tuần Thánh và Phục Sinh. Sáng ngày lễ Phục Sinh, cảnh sát Rôma đã được tăng cường đông đảo để hướng dẫn các xe hơi đi theo những lộ trình khác vì có những lo ngại quân khủng bố có thể dùng bom tự sát trên xe hơi.

Dù những lo ngại về an ninh, những phiền toái vì cảnh sát dùng máy dò kim loại khám xét kỹ lưỡng, và thời tiết lạnh đặc biệt, hơn 60,000 người đã tham dự thánh lễ Phục Sinh ngoài trời.

Theo như mọi năm, hiệp hội các nhà trồng hoa của Hòa Lan đã gởi tặng Đức Thánh Cha rất nhiều hoa để trang trí trên bàn thờ giống như một vườn hoa nhỏ đầy mầu sắc để tưng bừng chào đón Chúa Phục Sinh.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã hôn kính một ảnh chân dung Đức Kitô do một phó tế dâng lên ngài. Theo trình thuật của các sách Tin Mừng thì những người đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa Phục Sinh là những người phụ nữ, đặc biệt là cô Maria Mađalêna. Tuy nhiên, dưới phương diện thần học thì lời chứng chính thức thứ nhất là của thánh Phêrô, thủ lãnh của các thánh Tông Đồ như ta đọc thấy trong những chương đầu của sách Công Vụ Tông Đồ, và ngay cả trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 24 câu 12 và Tin Mừng theo thánh Gioan chương 20 câu 3-14. Chính vì thế, kể từ năm thánh 2000, mở đầu thánh lễ sáng Phục Sinh là nghi thức thánh Phêrô gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Nghi thức này diễn ra như sau: Đức Thánh Cha, người kế vị thánh Phêrô, sau khi cúi hôn bàn thờ sẽ tiến đến bên một phó tế để hôn kính ảnh chân dung Chúa Kitô. Sau đó, ngài công bố "Chúa đã sống lại và hiện ra với thánh Phêrô, Alleluia, Alleluia" xen kẽ với những bài chào mừng Phục Sinh, Alleluia do ca đoàn hát lên. Sau đó, ngài chào thăm cộng đoàn và bắt đầu thánh lễ với nghi thức rảy nước thánh.

Mặc dù rất vất vả với một chương trình bận rộn trong Tuần Thánh, và có vẻ mệt trong thánh lễ canh thức Vọng Phục Sinh kéo dài trong 3 giờ vào buổi tối thứ Bẩy, Đức Thánh Cha đã trông rất khoẻ mạnh vào buổi sáng Chúa Nhật và đã nói rất rõ ràng trong suốt thánh lễ.

Tính chất hoàn vũ của Giáo Hội thể hiện qua việc đọc bài đọc thứ nhất bằng tiếng Tây Ban Nha, bài đọc thứ hai bằng tiếng Anh và bài Tin Mừng bằng tiếng Ý. Các lời nguyện cho nhu cầu của Giáo Hội và thế giới cũng được xướng lên bằng các thứ tiếng khác nhau trên thế giới.

Sau thánh lễ, khi cộng đoàn chấm dứt kinh Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã long trọng công bố thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi - gởi dân thành Rôma và Thế Giới. Ngài đặc biệt kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới và những người thiện chí hãy xây dựng một thế giới công bằng hơn và một trật tự thế giới hiệu quả, giải quyết thỏa đáng các xung đột đang tiếp diễn tại Phi Châu, Iraq và Thánh Địa. Ngài đề cập đến tai ương khủng bố mà bất hạnh thay đang có khuynh hướng lan tràn trên thế giới. Ngài kêu gọi nhân loại hãy chống lại nạn khủng bố không phải bằng cách chiều theo cám dỗ trả thù trả oán nhưng bằng một nền văn hóa sự sống và yêu thương. Đó chính là ý nghĩa của sứ điệp Phục Sinh mà Đức Kitô đã mang đến cho nhân loại.

Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ban phép lành toàn xá và chúc mừng lễ Phục Sinh bằng 62 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Ngài nói: "Chúc Mừng Phục Sinh".

Khi nói bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng năm nay các Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương mừng lễ Phục Sinh cùng một ngày với nhau. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, sự trùng hợp này sẽ là vĩnh viễn. Đức Thánh Cha cho biết ngài cầu nguyện rằng tất cả những Kitô hữu đã chịu phép Rửa một ngày nào đó sẽ cử hành "ngày lễ nền tảng đức tin này cùng với nhau".

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cho xe chạy vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào thăm những người hành hương. Anh chị em rất hân hoan thấy mình chỉ cách Đức Thánh Cha có vài thước.